Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 22-08-2023] Kulturkalaset, một lễ hội văn hóa thường niên, đã diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Các học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Mynttorget vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong thời gian diễn ra lễ hội Kulturkalaset, nhiều người đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người quan tâm đến việc làm thế nào để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ đã bắt đầu học các động tác luyện công ngay trong sự kiện.

Stockholm là một trong những thành phố lâu đời nhất của châu Âu và văn hóa Scandinavia ở nơi đây thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

c401ab78f7735cb850cfa38eb8e6deb2.jpg

8387b6b093511ba26e12980c6e9c64fc.jpg

Các học viên tập trung tại Quảng trường Mynttorget vào thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

68ce29a6edc32a821616e4c47eeb2198.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

d66d6d231687c8aabc464d11f030acd7.jpg

Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại

Hướng dẫn viên du lịch Thụy Điển giúp truyền bá chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 12 tháng 8, bầu không khí tường hòa nơi các học viên luyện công đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người đã dừng lại để đọc các tấm áp phích có thông tin về cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một hướng dẫn viên du lịch người Thụy Điển cùng nhóm du khách của mình đi ngang qua, ông đã chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích ý nghĩa của hoạt động luyện công tập thể của các học viên trên Quảng trường Mynttorget. Ông cũng mô tả về cuộc bức hại đang diễn ra.

d4cc23aea94bb6a1aa8f2e3b320ba112.jpg

Hướng dẫn viên du lịch người Thụy Điển (thứ hai bên phải) chia sẻ với nhóm du khách của mình về Pháp Luân Đại Pháp

Hướng dẫn viên du lịch cho hay ông đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước và muốn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp bằng cách nói với mọi người về môn tu luyện bất cứ khi nào ông thấy hoạt động của các học viên.

Các học viên thấy mừng cho ông vì ông đã giúp truyền bá chân tướng. Khi các học viên tặng mỗi du khách một bông hoa sen nhỏ, người hướng dẫn viên giải thích rằng hoa sen biểu tượng cho sự thánh khiết dù mọc lên từ bùn lầy.

Du khách ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

dbe5459d9deb9ebfc576b695be024a5a.jpg

Ông Trier và gia đình ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại

Ông Trier và gia đình kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại. Ông cho hay: “Có rất nhiều người tập luyện các bài công pháp tuyệt vời này. Sao tôi lại có thể không biết khi có nhiều người đến vậy bị bức hại tàn bạo trong một thời gian lâu như thế?

“Các bạn [các học viên] đang làm điều này là để mọi người biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Mọi người cần đoàn kết lại và chấm dứt cuộc bức hại này. Các bạn đang làm một điều tuyệt vời khi có mặt ở đây!

Những người còn lại trong gia đình ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên đã thông tin cho họ về cuộc bức hại.

c17bb97f3122bf3854bbab94286e4d59.jpg

Một người đàn ông lớn tuổi (đầu tiên bên phải) chụp ảnh cùng các học viên

Một người đàn ông người Đức khoảng ngoài 80 tuổi đã xem các học viên luyện các bài công pháp. Ông hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và đau lòng khi biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên và mổ lấy nội tạng của họ rồi bán chúng như thế nào. Ông cho hay: “Điều này thật không thể tin nổi! Làm sao một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại có thể bị bức hại? Sao tôi lại có thể không biết về điều này? Tôi không thể không làm gì khi biết về cuộc bức hại này. Tôi sẽ ủng hộ các bạn và ký bản kiến nghị. Nhất định tôi sẽ đứng về phía các bạn!“

Ông cũng nói với vợ và gia đình mình về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông đứng gần các học viên đang luyện các bài công pháp và nhờ vợ chụp ảnh ông thực hiện động tác luyện công. Ông cho hay ông rất vui khi được gặp các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Dima và mẹ đến từ Tây Ban Nha. Anh Dima đã được nhận vào một trường đại học ở Stockholm và chuẩn bị bắt đầu đi học. Họ rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp nhưng đau lòng khi biết môn tu luyện bị bức hại như thế nào. Họ đã ký bản kiến nghị.

Anh Dima nói với các học viên: “Tôi quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy các bạn đang làm một việc vô cùng ý nghĩa và quan trọng. Tôi muốn mời các bạn đến trường học của tôi để các bạn có thể chia sẻ với các bạn cùng lớp và giáo viên của tôi về Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc môn tu luyện bị bức hại như thế nào. Bằng cách này, nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về môn tu luyện.”

Anh bắt tay các học viên và để lại thông tin liên lạc của mình, nói rằng anh hy vọng có thể giữ liên lạc với họ.

Sau khi cô Feven, đến từ Ethiopia, đọc các tấm áp phích, cô đã rơi lệ và thốt lên: “Thật tà ác! Đó chính là từ chính xác để mô tả về ĐCSTQ! Nó là một con quỷ tà ác. Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Thần sẽ bảo hộ cho các bạn. Chúng ta hãy cùng nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại này. Chúc các bạn thành công.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/28/211048.html

Đăng ngày 29-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share