Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 22-08-2023] Ngày 19 tháng 8 năm 2023, các học viên đã tổ chức các sự kiện tại hai thành phố Rouen và Draguignam để phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi biết mức độ tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người đã lên án cuộc bức hại này và ký đơn kiến nghị.

Rouen nằm ở vùng Tây Bắc nước Pháp, là một thành phố lịch sử và là thủ phủ của vùng Normandy. Thành phố bình yên và thanh lịch này có dòng sông Seine chảy qua. Nơi đây cũng là một trong những hải cảng quan trọng nhất của Pháp.

Nhà thờ lớn Rouen là một địa điểm thu hút du lịch không thể bỏ qua. Các màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút nhiều người xem. Nhiều người cho hay đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này là không thể hiểu được.

79f09bf633f7cbf8166f1e83cce110e4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở trước Nhà thờ lớn Rouen ngày 19 tháng 8 năm 2023

73273164fba36099eada134c71a8d199.jpg

70fd0af75114ebbf29e8cbd876c03811.jpg

7a9198e812edc9a1b79e296a0e37bf95.jpg

d9c0bf6ee6aa397481c89f00eca21589.jpg

Giới thiệu về Pháp Luân Công và thu thập các chữ ký trước Nhà thờ lớn Rouen

75223c582e53bd2926c756c48c139478.jpg

Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Công chúng lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Vợ chồng ông Roger Berta đến từ La Rochelle ở miền Tây nước Pháp, hiện đang thăm bạn bè ở Rouen.

Sau khi đọc nội dung các bảng thông tin, ông Roger cho biết: “Cuộc bức hại này thật vô nhân tính và không thể chấp nhận được. Thật quá sức tưởng tượng. Đúng là điều khủng khiếp, toàn thế giới phải cùng nhau hành động.” Ông nói với các học viên: “Các bạn thật dũng cảm, chúc các bạn gặp nhiều may mắn!” Vợ chồng ông Roger và những người bạn của họ đều ký đơn kiến nghị.

Bà Lisette Cordonnier là một y tá đã nghỉ hưu. Bà đã trò chuyện với một học viên một lúc lâu và cho biết: “Tội ác thu hoạch nội tạng sống thật khủng khiếp và phi nhân tính. Mọi quốc gia trên thế giới này cần phải phản đối và chống lại nó. Tôi không hiểu tại sao người ta lại nhắm mắt làm ngơ trước điều này. Thật rùng rợn, không biết phải dùng lời nào để diễn tả nữa.”

Bà Listte cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát tốt đẹp và ai cũng cần chiểu theo trong cuộc sống. Bà nói rằng nếu ai cũng bắt đầu học Chân-Thiện-Nhẫn như những đứa trẻ thì chúng ta sẽ không có quá nhiều vấn đề xã hội như thế này.

Anh Christian, một nhạc sỹ, cho hay: “Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn những các học viên lại bị bỏ tù, bức hại và bị tàn sát. Cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Các học viên cũng giống như nhiều người khác, họ tu luyện để được khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuộc bức hại này không thể dung thứ và không thể chấp nhận được.”

Nâng cao nhận thức tại thành phố Draguignan

a33481b42c4a43d01d21db52217ca69f.jpg

0cdde84f69ec45df71f43feb3e06ae3a.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị tại thành phố Draguignan, miền Nam nước Pháp, ngày 19 tháng 8 năm 2023

Cùng ngày, các học viên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tại Draguignan ở miền Nam nước Pháp để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng suốt 24 năm qua của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Một nam thanh niên cho biết anh là một người theo Cơ đốc giáo, đã đứng trước khán đài một lúc lâu. Anh cho hay: “Tôi muốn cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Anh đã ký đơn kiến nghị, sau đó lấy một cuốn Tuần báo Minh Huệ cùng nhiều tài liệu thông tin để phát trong cộng đồng của mình.

Các học viên cũng trưng bày cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi có hai người đàn ông ký đơn kiến nghị, một học viên đã chia sẻ với họ về Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Một người đã cầm một cuốn Chuyển Pháp Luân và hạnh phúc nói: “Tôi muốn mua cuốn sách này. Đây là điều mà tôi hằng tìm kiếm.”

9a1f8fcd4f9f83b9709244676a988375.jpg

Sau khi trò chuyện với các học viên, một người đàn ông đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/211000.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share