Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 17-08-2023] Ngày 13 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công giương cao các biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp dọc theo tuyến đường của giải chạy City2Surf tại Sydney, Úc. Những chiếc áo sơ mi màu vàng sáng và các động tác luyện công uyển chuyển của họ thu hút sự chú ý của nhiều vận động viên.

89ea8d06d0f48ebf920f314083baa60f.jpga9b5d9077e6117b8caa28a492364a74a.jpg5893c3848fdcdb3502ef5c9f8d00d526.jpga27a5c5527cb6b83f1dae7879a0bba0f.jpg4e8704f4170b2518dfa903e274d4e98a.jpgc93d6395c6fb902eca8f2e82aa9fe0d8.jpg

Các vận động viên chạy trên đường và các học viên Pháp Luân Công bên lề đường trong giải chạy City2Surf tại Sydney, Úc hôm 13 tháng 8 năm 2023

Giải chạy City2Surf thường niên được nhiều người ưa thích, và có lịch sử lâu dài hơn 50 năm. Năm nay có hơn 85.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia chạy từ khu trung tâm Sydney đến Bãi biển Bondi.

3ff912cec27cd1a26c100954f5656600.jpg641780d461b6c8823ec3cb76d6d9a270.jpgf7a1fdbbd1958cddd3fc7ce71b5e0664.jpgb34e3dabd8967a30c5a94d5fb5c16a45.jpg7625aaaa1a49e80eaab0fcef8609f353.jpg

Nhiều vận động viên chạy ngang qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Họ dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các tình nguyện viên từ mọi tầng lớp xã hội tham gia sự kiện này và gây quỹ cho các tổ chức từ thiện. Khi gặp nhóm Pháp Luân Công đang luyện công bên đường, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Các bạn thật tuyệt!”, “Hãy tiếp tục phát huy!”

Dòng người liên tục dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số vận động viên ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại, một số học các bài công pháp, trong khi những người khác hỏi về địa điểm học các bài công pháp trong tương lai.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

23fc48a127c48d9a662b4ff04cd3b9d6.jpg

Cô Niamh Burke dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

Cô Niamh Burke dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công. Cô cho biết cô phản đối cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký vào bản kiến nghị.

Cô chia sẻ: “Mọi người nên được phép thực hành tín ngưỡng của mình. Vì vậy tôi nghĩ việc này [các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công] thật tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng hôm nay các bạn có một ngày tốt lành. Tôi nghĩ nhiều người đi qua đây được hưởng lợi từ việc trình diễn của Pháp Luân Công.”

Khi được biết các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho hay: “Đó là biểu hiện của sự hoàn hảo. Sự thật sẽ giúp mọi người hiểu được thế giới.”

Cô giải thích tiếp: “Bất kỳ hệ tư tưởng nào phát triển tư duy đều tốt cho con người. Đó là lý do tại sao chúng ta không phải là động vật, bởi vì trong tim chúng ta luôn có lòng tốt đối với mọi người.”

6f49fb5eed266482a3a450b153a1c179.jpg

Ông Ashwin Mworthy bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Ông Ashwin Mworthy dừng chân tại quầy thông tin, và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết từng nghe nói về Pháp Luân Công khi ở Bắc Kinh. Ông nói: “Tôi biết các bạn gặp khó khăn như thế nào ở đó [ở Trung Quốc]. Nhưng tôi rất ủng hộ các bạn. Các bạn thật tuyệt.“

Ông cũng thích màn trình diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công, vì nó mang lại “rất nhiều năng lượng tường hòa, hạnh phúc và từ bi [cho mọi người].” Ông Ashwin cho biết cuộc bức hại nên chấm dứt, và mọi xã hội dân chủ và cởi mở cần nỗ lực để chấm dứt nó.

d536bb7fe0fccda849c5f12cd1a4af58.jpg

Cô Cheena Verma (bên phải) ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Cheena Verma chạy ngang qua địa điểm trình diễn Pháp Luân Công, và bị thu hút bởi các biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho biết đây là những giá trị rất quan trọng mà có thể mọi người đã lãng quên theo năm tháng.

Cô nói thêm: “Phong trào này rất tốt để những người như chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, vì nó giúp gắn kết mọi người lại với nhau trong hòa bình và ít xung đột hơn”.

Cô cũng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và giải thích: “Việc có thể thực hành tín ngưỡng của mình là rất quan trọng. Nó xác định và phân biệt chúng ta với động vật. Nếu quyền này bị tước đoạt thì đó là điều rất khó chấp nhận.”

Cô Edwina Klatheh cũng dừng lại để ủng hộ việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Cô thích thiền định, và hy vọng có thể tìm hiểu thêm.

Khi biết về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho hay: “Nó là điều quý báu, và rất truyền cảm. Nó có thể khó thực hiện, nhưng rất đáng quý. Để làm được điều đó, người ta cần có sự cống hiến, sự kiên trì và tư duy đúng đắn.”

Cô cũng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Theo quan điểm của cô, cuộc bức hại là xấu xa và cần phải chấm dứt.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/17/464298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/21/210915.html

Đăng ngày 24-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share