Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-08-2023] Trại Hè Minh Huệ Đài Loan được tổ chức mỗi năm một lần vừa qua đã khép lại trong tiếng cười vui rộn ràng. Từ ngày 27-30 tháng 7 năm 2023, gần 200 em nhỏ từ khắp Đài Loan đã tham dự Trại hè Minh Huệ, trong khuôn viên Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoàn Cầu (TransWorld University) ở huyện Vân Lâm. Khi được hỏi về suy nghĩ của mình vào ngày cuối cùng của khóa, các em cho biết đã học được rất nhiều điều.

Trại hè diễn ra trong bốn ngày với chương trình giảng dạy sinh động thông qua các trò chơi và hoạt động để dạy cho các em tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn, tiên tha hậu ngã. Hầu hết các em tỏ ra lưu luyến khi trại hè kết thúc và nóng lòng được gặp lại vào trại hè năm tới.

d0619fe9b9ca82fd4528ae5263164283.jpg

Các bạn nhỏ tham dự Trại hè Minh Huệ 2023 chụp ảnh tập thể trong lễ bế mạc ngày 30 tháng 7 tại Đại học TransWorld

13fb210ab283383f82254301f90191b7.jpg

Các bạn nhỏ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

cb3a960b7668c727e016c1ce8749f659.jpg

Các bạn nhỏ đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Trại hè Minh Huệ được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Sự kiện kéo dài bốn ngày này có các hoạt động như đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện năm bài công pháp, ca hát, chơi trò chơi, xem phim, làm hoa sen, đến điểm du lịch địa phương để luyện công và lan tỏa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nay, các bạn nhỏ được chào đón bằng vở kịch có tựa đề “Quán trọ trần gian”. Trong câu chuyện, một sỹ tử thời xưa đến Bắc Kinh để tham dự một kỳ thi quan trọng. Thế nhưng, anh ta quyến luyến với quán trọ trần gian nên lưu lại đó quá lâu mà quên mất anh ta ở đó để làm gì và đánh mất bảo bối của mình. Các em phải làm việc cùng nhau để tìm ra cách giúp chàng sỹ tử tìm lại món đồ bị mất của mình. Trong quá trình này, các em đã học được cách nhìn nhận sự việc đúng mực.

b69415075bf105ad564061ca8e9d467b.jpgbcc57383c3fb14f62e80f04c14eb86ce.jpgd6ea33bfc3ffbf716bbdd44edc945570.jpg

177b6ba90c09af2f1ee622590e05bf6a.jpg

Trại hè Minh Huệ mang tới nhiều hoạt động đa dạng

Quyết tâm tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn

Hựu Huyên (宥萱) hiện đang học lớp năm và đây là lần thứ năm em tham gia trại hè. “Cháu rất thích Trại hè Minh Huệ, năm nào cháu cũng mong được tham gia, nhất là chương trình chào mừng và trò chơi đóng kịch năm nào cũng thú vị vô cùng. Các cô các chú thông qua các trò chơi và diễn kịch đã giúp chúng cháu hiểu rõ về Chân-Thiện-Nhẫn và đạo lý làm người làm việc, giúp chúng cháu trưởng thành hơn”, cô bé nói.

“Ngoài ra, cháu còn được cùng các bạn đến Green Tunnel (khu thắng cảnh Đường hầm Xanh) để tặng hoa sen giấy và tờ rơi chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người đi dạo bộ hay hóng gió ở đó. Các cô chú đều vui vẻ nhận tài liệu, xem tài liệu là minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên cháu rất vui.”

Hựu Huyên nói rằng khi tham gia trại hè, cô bé đã biết cách hướng nội: “Bây giờ khi gặp mâu thuẫn, cháu đã biết cách hướng nội tìm. Chẳng hạn, một buổi sáng, mẹ cháu đánh thức cháu dậy sớm làm cháu khó chịu, nên cháu đáp lại mẹ bằng giọng bực mình và to tiếng cãi lại mẹ. Sau khi tham gia trại hè, cháu nhận ra rằng mình không giữ tâm tính tốt, còn trút giận lên mẹ, rất không đúng. Về đến nhà, cháu đã xin lỗi mẹ và quyết tâm sẽ làm một đứa con ngoan tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.”

Hựu Huyên cho hay, sau khi tham gia Trại hè Minh Huệ, cô bé đã nghiêm túc hơn trong việc học Pháp và luyện công, đồng thời cảm thấy được Sư phụ khai trí khai huệ. “Trước đây, khi viết bài văn, cháu thường phải vắt óc ra mà cũng không viết được gì hay. Giờ đây, khi viết văn, cháu thường có linh cảm, những thành ngữ, câu văn hay nảy ra trong đầu rất tự nhiên. Khả năng viết văn của cháu đã tiến bộ rất nhiều. Cháu học nhạc cụ (sáo) thì có thể hoàn thành bài tập của thầy cô giáo trước tiến độ và đạt tiêu chuẩn, liên tục được lên bậc”, cô bé nói.

Trại hè đã cho cháu những trải nghiệm thú vị vô cùng và giúp cháu nhận thức sâu sắc về Chân-Thiện-Nhẫn

Cậu bé Đắc Duy (得维) được mẹ đăng ký cho tham gia Trại hè Minh Huệ. Tối trước ngày khai trại, mẹ em dặn dò: “Đây là dịp một năm mới có một lần đó, con phải trân quý cơ hội này nhé.” Đây là năm đầu tiên cậu bé tham gia nên có rất nhiều nghi ngại, nào là “Chương trình có nhàm chán không?”, “Các cô chú có dữ lắm không?”, trong lòng khá lo lắng. Nhưng sau đó cậu bé nói: “Các cô chú nói năng rất bình hòa, rất thân thiện với chúng cháu. Tiết học cháu thích nhất là tiết học về tiết khí bốn mùa, cho chúng cháu học được rất nhiều điều và cảm thấy đại tự nhiên thật ảo diệu. Cháu muốn được tham dự lần sau nữa, mỗi năm mới có một lần, phải chờ lâu thật đó.“

“Cháu cũng rất thích vở kịch ‘Quán trọ trần gian’ của trại hè, đúng là thú vị vô cùng, cháu muốn được xem vài lần nữa. Trong kịch, các cô các chú đã diễn xuất ra một số chấp trước mà chúng cháu thường thấy”, cậu nói. “Trại hè Minh Huệ còn có rất nhiều chương trình sôi nổi, giúp cháu lý giải được Pháp. Cháu cũng rất thích học Pháp, luyện công cùng các bạn. Cháu cảm thấy mình có nhận thức sâu hơn về Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Sau khi rời trại hè, cháu cảm thấy mình tu luyện tiến bộ hơn!“ Đắc Duy nhớ lại: “Bây giờ, ngày nào cháu cũng học Pháp, luyện công. Hồi trước, cháu làm không đều, không đầy đủ. Giờ thì cháu đã hiểu ra rằng nếu luyện công nhiều thì thân thể chúng ta mới được tịnh hóa; học Pháp nhiều, có lực lượng gia trì của Sư phụ, thì mới dễ phát hiện ra các tâm chấp trước của mình và loại bỏ chấp trước.”

Đắc Duy cũng nhận ra nhờ học Pháp, luyện công, sức khỏe của mình đã tốt lên. “Nhà cháu ở gần Nhà máy Nhiệt điện Hưng Đạt, không khí không được tốt lắm, mũi cháu rất nhạy cảm, hay bị sổ mũi, giờ đã nhẹ đi nhiều rồi. Hồi trước học Pháp, nhiều lắm cháu cũng chỉ học một hai trang là mắt đã đau ngứa rồi. Bây giờ, cháu luyện công nhiều rồi, mắt và mũi cũng tốt lên rất nhiều.”

7abacf8a4c945714fec64e91a3cb6d93.jpg

cf004eba6914b640bf18c3945c07b647.jpg

Các em nhỏ luyện công gần điểm thắng cảnh Đường hầm Xanh

Thời gian Trại hè Minh Huệ ngắn quá, cháu ước có Trường Tiểu học Minh Huệ

Đây là năm thứ năm Y Viên (依媛) tham dự trại hè. Cô bé cho biết em không muốn bỏ lỡ lần nào: “Bởi vì cháu gặp rất nhiều bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà chương trình rất vui, hoạt động chào đón rất thú vị, mà qua đó cháu có thể học được rất nhiều điều.”

“Cháu thấy bốn ngày ba đêm vẫn ít quá, cảm thấy nháy mắt đã kết thúc rồi, tiếc quá, đúng là còn chưa hết thèm ạ! Cháu ước được đi mười ngày chín đêm, thậm chí cả kỳ nghỉ hè hay kỳ nghỉ đông í. Nếu mà được như thế thì sẽ có thật là nhiều kỷ niệm vui”, cô bé nói. “Cháu ước có Trường Tiểu học Minh Huệ quá, ngày nào đi học cũng được sống trong môi trường như thế, ai cũng đặt yêu cầu cho tâm tính của mình, cùng nhau vui vẻ học tập và lớn lên.“

Y Viên nói: “Năm nay, cháu viết nguyện vọng của cháu vào một chiếc lá trên cây nguyện vọng là: Hy vọng được đi học ở trường Trung học Nghệ thuật Điểu Tùng để học lớp mỹ thuật, còn lớn lên thì được đi du học nước ngoài để xem những điểm khác biệt về văn hóa.”

Y Viên đặc biệt ngưỡng mộ văn hóa Đại Đường: “Cháu nhớ lần trại hè thứ chín (cách đây năm năm), có dùng văn hóa huy hoàng của triều đại nhà Đường, lấy câu chuyện về Đường Thái Tông và Ngụy Chinh làm vở kịch chào mừng, đã để lại trong cháu ấn tượng mạnh mẽ. Bởi vì cháu rất thích lịch sử Trung Quốc, nhất là Đại Đường thịnh thế.”

Sau mấy ngày liền học Pháp, luyện công tập thể, Y Viên cảm thấy tâm tính đã đề cao lên, khởi tác dụng thúc đẩy rất lớn. Em bày tỏ rằng, ở đây, dù nắng to, muỗi nhiều, nhưng lực lượng của tập thể khiến em lần nào cũng có thể kiên trì luyện công đến hết, đó là điều khó tin với em. Sau khi về nhà: “Cháu nhận thấy sức chịu đựng của cháu có vẻ lớn hơn rồi.”

Y Viên còn cho biết, khi ở chung với các bạn cùng trang lứa, về cách nhìn về giá trị quan và yêu cầu về phẩm hạnh, cô bé đã có thể giữ đúng mực: “Chẳng hạn, ở trường, trong lớp thường chia bè kết phái, có người bảo vệ lợi ích nhóm mình; trong tâm cháu đã có thước đo, cháu sẽ dùng Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ để đo lường, chứ không hùa theo các bạn ấy.” Giờ đây, Y Viên có thể chủ động học Chuyển PhápLuân hàng ngày, lại học được nhiều lần rồi; trong ứng xử với mọi người, cô bé cũng nghĩ đến Pháp của Sư phụ.

Mong đến trại hè năm sau

Ngày đầu Phẩm Dịch (品奕) tham dự trại hè với anh trai, cậu chỉ ngồi cạnh mẹ suốt bữa ăn. Bây giờ, cậu bé đã trở nên rất độc lập, còn nói với mẹ: “Nếu mẹ bận quá thì không phải lo đâu, con tự đi tham gia Trại hè Minh Huệ được rồi”. Cậu nói: “Lễ khai mạc và bế mạc của Trại hè Minh Huệ là đáng nhớ nhất. Cháu đã gặp rất nhiều bạn tốt, được tu luyện cùng những người bạn tốt. Mỗi lần nghĩ về điều đó, cháu đều rất vui.”

Nho Khiêm (儒谦) từng tham dự cả trại hè năm ngoái cho biết cậu thích cả hai lần trại hè. Cậu nói: “Cháu đặc biệt thích vở kịch Quán trọ trần gian. Nó khiến cháu hiểu rằng khi gặp cám dỗ, nếu nội tâm phân biệt được, buông bỏ được chấp trước bất hảo, thì mới có thể ngày càng đề cao phẩm hạnh của mình. Mặc dù trại hè vừa kết thúc được mấy ngày, nhưng cháu mong đến Trại hè Minh Huệ tiếp theo lắm rồi.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/18/464336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210912.html

Đăng ngày 24-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share