Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 09-08-2023] Bộ phim tài liệu ‘Thư từ Mã Tam Gia’ đã được trình chiếu tại Liên hoan phim ngoài trời tại Oreoi, Hy Lạp vào ngày 1 tháng 8 năm 2023.

Bộ phim tài liệu ghi lại một cách chân thực việc học viên Pháp Luân Công, anh Tôn Nghị, bị cầm tù trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng. Ở đó anh bị buộc phải tham gia sản xuất đồ trang trí Halloween rẻ tiền. Anh đã giấu khoảng 20 lá thư kể chi tiết về những tội ác đang diễn ra tại Mã Tam Gia trong các gói đồ trang trí đã hoàn thành. Cô Julie Keith, một người mẹ ở Oregon, đã tìm thấy một trong những bức thư của anh Tôn. Phát hiện của cô đã tạo ra một chuỗi sự kiện dẫn đến việc đóng cửa toàn bộ hệ thống trại lao động ở Trung Quốc.

e34fd63d43778bc57beef56322783daf.jpg

Phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia đã được chiếu tại Liên hoan phim ngoài trời ở Oreoi, một thị trấn phía Bắc Đảo Evia, hòn đảo lớn thứ hai ở Hy Lạp

Sau khi được trả tự do khỏi trại lao động, anh Tôn Nghị đã sử dụng máy ảnh để ghi lại cuộc sống của mình trước sự giám sát nghiêm ngặt của chính quyền và cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục bức hại anh như thế nào. Dựa trên những cảnh do anh Tôn Nghị vẽ lại, bộ phim sử dụng hoạt hình để tái hiện quá trình anh bị bắt lao động cưỡng bức, bị tra tấn, cũng như quá trình anh viết và giấu những bức thư kêu cứu khi ở trong trại lao động. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn chưa chấm dứt và anh Tôn đã phải trốn khỏi Trung Quốc.

Thư từ Mã Tam Gia được chiếu vào ngày đầu tiên của Liên hoan phim ngoài trời, diễn ra từ ngày 1 – 7 tháng 8. Liên hoan được tổ chức bởi Hiệp hội ngoài trời & văn hóa Oreoi.

bb384d63b9a3d43c2cf2a5d4ba898a5a.jpg

Áp phích phim Thư từ Mã Tam Gia đăng trên trang web chính thức của bộ phim

1a0846cf3018bff74556e4729c5c7e99.jpg

Một học viên Pháp Luân Công trả lời câu hỏi của khán giả

Sau buổi chiếu, một học viên Pháp Luân Công là cô Alia đã giải thích cho khán giả Pháp Luân Công là gì và ĐCSTQ bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc như thế nào. Sau đó, cô trả lời câu hỏi của khán giả.

Một người đàn ông hỏi: “Khi các tù nhân [các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ] bị tra tấn, họ phải làm gì thì mới được thả?”

“Họ bị buộc phải nói rằng Pháp Luân Công là không tốt và cam kết từ bỏ tu luyện”, cô Alia nói. “Trên thực tế, các học viên Pháp Luân Công được thụ ích rất nhiều cả về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Công, điều đó mang lại lợi ích cho gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội của họ. Vậy nên, nhiều học viên thà bị tra tấn còn hơn nói điều gì trái với lương tâm của họ.”

Một phụ nữ hỏi, trong thời đại kỹ thuật số, người Trung Quốc có thể làm gì để chấm dứt chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ và được tự do hơn.

Cô Alia trả lời rằng các học viên Pháp Luân Công không bao giờ sử dụng bạo lực và mọi hoạt động đều diễn ra ôn hòa. Các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc cũng giống như anh Tôn Nghị — họ liều mạng in tờ rơi và các tài liệu khác để phân phát và nói cho mọi người biết Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào và sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Đồng thời, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc sử dụng các phương thức ôn hòa, chẳng hạn như biểu diễn nghệ thuật, phim ảnh, truyền hình và biểu diễn trực tiếp để lan tỏa sự thật và khắc phục những thiệt hại do tuyên truyền của ĐCSTQ gây ra.

“Việc phong tỏa thông tin của Trung Quốc rất nghiêm ngặt, vì vậy những gì các bạn đã làm không hề dễ dàng. Tôi chúc phúc cho các bạn!“, một khán giả cho biết.

Cô Alia cho hay tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đều do ĐCSTQ kiểm soát và mọi người không thể tự do sử dụng Facebook, Twitter, YouTube, Google, v.v. Việc có được thông tin xác thực là hết sức khó khăn. Nếu ai đó đăng một điều gì đó trên Internet mà ĐCSTQ không thích, nó sẽ bị xóa trong vài giây.

Một người đàn ông hỏi: “Tại sao người dân không phản kháng?”

Cô Alia đã dẫn vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn làm ví dụ để giải thích các thủ đoạn tẩy não và đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân. Người dân thường không dám phản kháng hoặc bị tẩy não để tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ.

Cô Alia cũng nói với khán giả rằng một số người ở Trung Quốc đã phản kháng. Trong suốt 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kháng nghị ôn hòa một cách không ngừng nghỉ, giống như những cảnh trong bộ phim Thư từ Mã Tam Gia. Ngoài ra, còn có nhiều nhóm và sắc tộc bị bức hại khác ở Trung Quốc cũng đang phản kháng theo những cách khác nhau.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/14/210805.html

Đăng ngày 17-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share