Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 08-08-2023] Ngày 6 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Saint-Michel ở trung tâm thành phố Paris nhằm vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Các học viên đã thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt các tội ác của ĐCSTQ. Lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của họ đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng.

d2965aa4ffa8d5b8d44c911041f95074.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công trên Quảng trường Saint-Michel ở trung tâm thành phố Paris.

dae04f858b416fbad846b5a85b17ce09.jpg8ef206f96a334b628c1e190496c2842b.jpgd478d386ea4bd3e68af8bd094657e063.jpga392f995ee73c00e9652d14da99146a5.jpg6334b478fc99e24428db3299a4617d6f.jpg95981334fac01483f5d7eb769ffbc380.jpg

31793f8679338dbc17989de390fbcd03.jpg

Người dân ở Paris ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

8f303c6494373b85c64cedb9f14ffb40.jpg

Ông Frank Onofrio ủng hộ tự do tư tưởng và tín ngưỡng.

Ông Frank Onofrio, một nhà văn người Peru, chăm chú lắng nghe lời giải thích của một học viên Pháp Luân Công và cho biết: “Thu hoạch nội tạng là một tội ác diệt chủng! Những kẻ độc tài chỉ bóc lột người dân thay vì giúp đỡ họ.”

Ông Onofrio lên án cuộc bức hại: “Tại sao lại bức hại một môn tu luyện và các hoạt động tập luyện? Sao lại như thế được? Đây là để kiểm soát. Họ thậm chí còn kiểm soát cả việc tập luyện của người dân, đẩy nó đến mức cực đoan. Mọi người nên sống trong tự do và hài hòa.”

f2b7aa562c865064176079aff472594d.jpg

Bà Monique Schuartz

Bà Monique Schuartz, một nhà báo độc lập, đã kinh hoàng khi nghe về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người còn sống. “Hành vi cưỡng bức mổ lấy nội tạng của con người là sự bức hại đối với toàn nhân loại. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự tàn bạo của nó! Chúng ta phải chống lại nó,” bà cho biết.

Nói về tầm quan trọng của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà Schuartz cho rằng: “Chúng ta đã đánh mất nhiều nguyên tắc sống của mình, bao gồm cả Chân. Chúng ta phải luôn chân thật. Điều này cũng quan trọng đối với Trung Quốc.” Bà đã lên kế hoạch giúp truyền rộng thông tin này qua nền tảng truyền thông xã hội của mình.

4f9f88f57e1062ac310fb472c2f48f1a.jpg

Ông Fabrice Lechelon khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục làm tốt công việc ý nghĩa của mình.

Ông Fabrice Lechelon, một nghệ nhân làm đồ gốm, cho hay ông đã biết về cuộc đàn áp những người có quan điểm khác với chính quyền Trung Quốc. “Người dân Trung Quốc không biết đến nạn [thu hoạch nội tạng.] Trung Quốc đã trở thành một nơi để ghép tạng. Ai cần nội tạng thì đến đó. Thật điên rồ”, ông nói. Ông Lechelon gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công của các học viên trong nỗ lực chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/8/463954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/13/210796.html

Đăng ngày 16-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share