Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ireland

[MINH HUỆ 02-08-2023] Tháng 7 là mùa du lịch cao điểm nhất của Ireland và chiều thứ Bảy nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức các sự kiện giảng chân tướng ở thủ đô Dublin. Họ phổ biến cho mọi người về Đại Pháp và việc ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại môn tu luyện này như thế nào. Có nhiều người Trung Quốc ghé thăm các khu mua sắm chính của Dublin, bao gồm cả người dân địa phương và khách du lịch.

Sau khi đọc thông tin và nói chuyện với các học viên, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và yêu cầu chấm dứt nó.

acbfeadd5f416915e71736fe9615e241.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các sự kiện vào mỗi cuối tuần của tháng 7 tại trung tâm thành phố Dublin

2b2c4e1a3471298e7f63a60bfbc1ff41.jpg

2418f538ba1a949e492ce47332eb5e5a.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Nhân chứng: Nạn thu hoạch nội tạng sống đang thực sự diễn ra

Phố Henry là con phố thương mại đông đúc nhất Ireland. Một buổi chiều khi các học viên đang trò chuyện với mọi người, một thanh niên Trung Quốc cúi đầu bước nhanh về phía trung tâm mua sắm gần đó. Anh nhận tờ thông tin mà các học viên phát cho rồi đột nhiên dừng lại và nói rằng anh thường xem các bài báo của các phương tiện truyền thông độc lập ở nước ngoài nên anh đã biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Anh kể cho các học viên về trải nghiệm của mình ở Trung Quốc. Anh nói rằng anh đến từ một tỉnh ở miền Nam Trung Quốc. Cha của anh cần được cấy ghép tạng ngay lập tức, vì vậy gia đình anh đã đưa ông đến Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang ở Bắc Kinh. Bác sỹ nói với họ rằng: “Tất cả nội tạng đều lấy từ người sống và họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Chàng trai trẻ cho hay sau khi anh rời Trung Quốc và xem các bài báo về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên quy mô lớn khi họ vẫn còn sống, anh hiểu rằng điều này đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc.

“Người Trung Quốc chúng tôi đang thu hoạch nội tạng của chính người dân của mình, đây thực sự là…” Người thanh niên lắc đầu và thở dài. Sau đó, anh bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho biết: “Các bạn đang làm điều đúng đắn. Vẫn còn nhiều người Trung Quốc đánh đồng ĐCSTQ với Trung Quốc.” Chỉ vào tờ thông tin trong tay mình, anh cho biết thêm: “Tất cả các bạn đều tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà ĐCSTQ sợ nhất là ‘Chân’.”

Người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Nằm ở phía Nam Dublin cách Phố Henry khoảng 20 phút có một khu vực mua sắm nổi tiếng khác, Phố Grafton. Vào ngày thứ Bảy cuối tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện ở đó và nói chuyện với những người Trung Quốc đang làm việc, học tập hoặc thăm quan tại Ireland.

Bảy người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự dừng lại cách đó vài bước để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Ngay khi một học viên nhìn thấy họ, anh đã chào họ và đưa cho họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung. Người học viên nói rằng tất cả những người luyện công đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết môn tập hiện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực và một số người ở Ireland cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vài người đàn ông gật đầu khi họ tiến lại gần bảng trưng bày để đọc thông tin. Một số lấy điện thoại di động ra và chụp lại khung cảnh yên bình đó. Một người đàn ông đặt một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và người học viên đã trả lời ông.

Một người đàn ông khác cho hay anh đến từ một thành phố ven biển ở miền Nam và đang đi công tác ở Ireland. Anh nói rằng cuộc sống ở Trung Quốc bây giờ rất căng thẳng. Mặc dù anh đã được công ty mình cử đến Ireland, nhưng ĐCSTQ vẫn đang cố gắng thao túng họ. Anh cho biết dù làm việc ở Ireland nhưng anh vẫn phải tăng ca khi các đồng nghiệp Ireland đã về hết. Anh cũng không thể yêu cầu bất kỳ khoản tiền làm thêm giờ nào.

Anh xúc động nói: “Chúng tôi không chỉ bị bóc lột ở Trung Quốc, ngay cả khi chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi vẫn bị bóc lột.”

Anh bộc bạch rằng anh cảm thấy bất lực và anh bị chế độ ĐCSTQ kiểm soát. Khi người học viên nói với anh về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, anh đồng ý thoái ngay lập tức. Một người đàn ông khác cũng thoái ĐCSTQ.

Người Trung Quốc địa phương ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Trong số những người đi ngang qua điểm giảng chân tướng trên phố Grafton ngày hôm đó, có một số người Trung Quốc đã nhập cư vào Ireland, chẳng hạn như anh Lý.

Anh Lý đến từ một thành phố ven biển phía Bắc Trung Quốc và làm việc trong lĩnh vực xây dựng. Sáu tháng trước, anh đã gặp và nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố. Anh nói với người học viên rằng anh bị thương ở nơi làm việc. Vết thương không chỉ chảy nhiều máu mà còn rất đau. Các học viên bảo anh ghi nhớ và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Anh Lý đồng ý và nhận một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Chiều thứ Bảy tuần tiếp theo, anh Lý tươi cười chào người học viên ngay khi nhìn thấy anh ấy. Người học viên hỏi anh cảm thấy thế nào và anh Lý vui vẻ cho hay anh đã bình phục sau chấn thương. Vết thương không còn đau nữa.

Anh Lý nói rằng vì anh hồi phục quá nhanh nên vợ anh rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh sẽ nói với vợ mình về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210735.html

Đăng ngày 13-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share