Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 24-07-2023] Ngày 8 tháng 7 năm 2023, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania đã tổ chức sự kiện tại Công viên Alexandru Ioan Cuza, thủ đô Bucharest. Học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, đồng thời trả lời câu hỏi của những người qua đường có quan tâm.

da8a39e145b0daaa60456456730d86c4.jpg

2002a0cb5ec08c23fe86a3b4ed2c0414.jpg

Học viên tại Romania tổ chức sự kiện gần lối vào Công viên Alexandru Ioan Cuza ở thủ đô Bucharest ngày 8 tháng 7 năm 2023.

Người dân Romania cho biết họ nhận thấy các giá trị văn hóa truyền thống của chính đất nước mình được phản ánh qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Người dân Romania tôn trọng môn tu luyện này cũng như các giá trị của nó, thậm chí một số người còn khuyên các học viên kiến nghị với các lãnh đạo cấp chính phủ nhằm ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên ở Trung Quốc.

“Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc căn bản mà nhân loại cần tuân theo”

85e64eb4c4659d0a932600a99ad6913b.jpg

Cô Maria (đầu tiên từ trái sang) tin rằng các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp nên được quảng bá và ủng hộ trên toàn thế giới

Maria 19 tuổi, đã nộp đơn vào Đại học Bucharest, chuyên ngành hóa sinh. Sau khi trò chuyện thấu đáo với một học viên, Maria bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện và cô cho rằng ba nguyên tắc này đều cần thiết đối với nhân loại.

Maria nói: “Tôi cho rằng đây là những nguyên tắc căn bản mà nhân loại cần tuân theo. (Con người cần phải) luôn luôn Chân, phải Thiện với mọi sự mọi vật có cảm quan cũng như không có cảm quan vì vạn vật đều có sinh mệnh, và Nhẫn thường xuất phát từ Thiện.

Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Maria nói cô sẽ luôn đứng về phía các học viên. Maria chia sẻ: “Tôi ủng hộ các học viên ở Trung Quốc. Tôi chỉ biết nhắn nhủ họ hãy cẩn trọng, hãy coi chừng, đừng để bị bắt cóc, hãy theo đuổi đam mê của mình và đừng từ bỏ cho dù chính phủ hay những người khác nói gì. Các học viên hãy tiếp tục tu luyện.”

Maria đặc biệt tôn trọng các học viên Pháp Luân Công vì sự cống hiến để bảo vệ đức tin của họ trong khi phải chịu áp lực to lớn ở Trung Quốc, bởi vì đức tin cũng là một phần thiết thiếu trong cuộc sống của cô. Maria cho biết: “Đức tin giúp tôi vượt qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất, khi tôi cảm thấy vô vọng, khi tôi nghĩ tất cả sắp hết rồi, tôi ngước nhìn lên (bầu trời) và thấy chúng ta không có giới hạn nào cả.”

Maria khuyến khích các học viên Rumani tiếp tục các hoạt động để tiếp cận với công chúng. Maria nói: “Tôi nhận thấy những hoạt động mà các học viên đang làm thật tuyệt vời, nên được cả thế giới quảng bá và hưởng ứng, chứ không nên chỉ giới hạn ở một nhóm nhỏ, bởi vì ai trong chúng ta cũng đều có tâm linh. Chúng ta đều là sinh mệnh thần thánh đến từ tầng thứ cao nào đó và chúng ta nên ứng xử với nhau theo cách này.“

Cụ ông 81 tuổi cảm kích: “Chúng tôi cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì Chân-Thiện-Nhẫn”

f29c03cbbc3d7199cf9b30ef6cd5dd47.jpg

Cụ Constantin Bibescu cho rằng thông tin do các học viên Pháp Luân Đại Pháp phổ biến rất hữu ích cho công chúng.

Cụ Constantin Bibescu năm nay 81 tuổi, nhưng lòng nhiệt thành của cụ cống hiến cho những mục đích tốt đẹp không hề bị lay chuyển, dù cuộc sống còn nhiều khốn khó. Khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, cụ Bibescu đã đề nghị trợ giúp nâng cao nhận thức về những tội ác mà các hãng truyền thông chính thống thường bỏ qua.

Cụ Bibescu chân thành bày tỏ: “Chúng tôi cảm ơn (Pháp Luân Đại Pháp) vì Chân-Thiện-Nhẫn và vì phương pháp tu luyện cả thân lẫn tâm từ cổ xưa đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Chủ nghĩa cộng sản rất tàn ác, tất cả chúng ta đều biết những gì mà các học viên đang phải trải qua. Chúng tôi cũng đã trải qua, nhưng không hoàn toàn giống như vậy. Chúng tôi chúc cuộc kháng nghị của các bạn (thành công) và chúng tôi ủng hộ các bạn. Hãy giúp gửi đến họ [các học viên ở Trung Quốc] tình yêu thương và sự đồng cảm của chúng tôi.”

Cụ Bibescu còn chân thành cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện, từ cách thức tổ chức đến chất lượng thông tin cung cấp và buổi trò chuyện.

Người qua đường lên tiếng: “Chính phủ cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại”

Một phụ nữ đến quầy thông tin của các học viên vì tò mò về môn tu luyện, bởi cô chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp, cô bày tỏ sự lo lắng vì các giá trị tương tự như các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp đã trượt dốc trong xã hội ngày nay. Cô nói: “Người ta vì lợi ích vật chất mà đã đánh mất chính mình, không còn để tâm đến việc đối xử tốt với nhau, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng các giá trị đạo đức.”

Cô cho biết, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn tương đồng với các giá trị văn hóa truyền thống của Romania nơi cô đang sinh sống.

Cô chia sẻ: “Tôi tin vào các nguyên tắc đạo đức (của môn tu luyện này) và quan niệm về Thiện, tôi hiểu rằng nếu bạn làm điều tốt, thì những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Tôi giúp đỡ mọi người bởi khi tôi gặp khó khăn, tôi đã được mọi người giúp đỡ, nên tôi lại tiếp tục giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ đó chính là cốt lõi trong nguyên tắc của môn tu luyện của các bạn — luôn đối xử tốt với mọi người, có lòng trắc ẩn và giúp đỡ mọi người vô điều kiện.”

Cô cũng cho rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là một cuộc tấn công vào các giá trị đạo đức truyền thống, và cô lo ngại trước những nỗ lực xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm mở rộng cuộc bức hại ra ngoài Trung Quốc. Cô kêu gọi các học viên trình vấn đề này lên các lãnh đạo cấp quốc gia để họ có hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại và bảo tồn các giá trị đạo đức.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463350.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/6/210664.html

Đăng ngày 09-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share