Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 25-07-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã tụ hội tại Goshen, New York, để tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa phơi bày cuộc bức hại 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên đã mô tả cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người nhận ra bản chất của ĐCSTQ. Ông Karl Brabenec, dân biểu đến từ Quận 98 bang New York, đã gửi một tin nhắn video để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

72bfca24dc420c28c12752c367ae668a.jpg
Các học viên tổ chức mít-tinh ở Goshen, New York, để lên án cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ.

8556de721fc02c2bdb808fd9f1a5cb68.jpg
47d268765b748e03d4d25d27c12851e7.jpg
8c28c49edc8a60e626fa2a69e7d4dc5d.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên bắt đầu sự kiện bằng màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Họ căng các biểu ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc có nội dung: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” và “Chấm dứt việc giết người để lấy nội tạng”. Người dân địa phương dừng lại để nghe các bài phát biểu của cuộc mít-tinh và xe cộ đi qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Dân biểu bang New York: “Kháng nghị phi bạo động là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.”

Ông Karl Brabenec, dân biểu đến từ Quận 98 bang New York, đã gửi một thông điệp qua video để thể hiện sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết và đồng cảm sâu sắc của mình đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Dân biểu bang New York, ông Karl Brabenec

“Sinh ra trong một gia đình đã chạy trốn khỏi nanh vuốt áp bức của cộng sản ở Tiệp Khắc cũ vào cuối những năm 1940 để tìm kiếm tự do ở Hoa Kỳ, nên bản thân tôi rất hiểu tầm quan trọng của cuộc đấu tranh của các bạn. Cũng giống như gia đình tôi, các học viên Pháp Luân Công, đã phải đối mặt với những thách thức không thể tưởng tượng được. Dưới một chế độ độc tài hà khắc luôn tìm cách đàn áp các quyền cơ bản của con người và tự do tín ngưỡng, việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong hòa bình của họ đã gặp phải sự bức hại tàn bạo gợi nhớ đến những ngày đen tối nhất của chủ nghĩa cộng sản”, ông Brabenec bày tỏ.

“Trên tinh thần tự do và công lý, chúng ta phải lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đấu tranh của họ để giành tự do tín ngưỡng và nhân quyền. Sự cam kết luôn kiên định với việc kháng nghị ôn hòa của họ là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta và thể hiện sức mạnh tinh thần của con người khi đối mặt với nghịch cảnh”, ông nói.

Đại diện Phật Học hội Pháp Luân Đại Pháp quận Cam: Tin tưởng vững chắc vào Chân-Thiện-Nhẫn và kháng nghị cuộc bức hại

Ông Liam O’Neill, người điều phối của Phật Học hội Pháp Luân Đại Pháp quận Cam, cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Các học viên kiên định với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã vượt qua cuộc bức hại và mang lại tia hy vọng cho mọi người. Cuộc bức hại của ĐCSTQ thực sự đang đẩy cái Đảng đó đến sự hủy diệt.

Ông O’Neill cho biết hồi còn trẻ ông rất thích chạy đường dài, nhưng sau khi bị thương trong một tai nạn xe hơi, ông không thể chạy được nữa. Ông chia sẻ rằng đó là cơ hội để ông đắc được phúc lành, bởi vì chính vào khoảng thời gian đó ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bước trên con đường tu luyện. Ông hy vọng trải nghiệm chân thành của mình sẽ giúp những người khác hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Đại diện Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Cuộc bức hại là một sự thất bại

976158b633e15480d52e65c3d7da081f.jpg
Ông Ben Maloney, đại diện của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ben Maloney, đại diện của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Trong một cuộc phỏng vấn trên US News & World Report vào ngày 14 tháng 2 năm 1999, một đại diện của Tổng cục Thể thao Trung Quốc cho biết, rằng có tới hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giúp Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế. Chính phủ Trung Quốc thậm chí còn mời Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đến giảng dạy môn tu luyện tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp.”

Ông Maloney cho biết bốn yếu tố dẫn đến cuộc bức hại là : Sự phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Đại Pháp; các học viên hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Đảng; các giá trị của môn tu luyện trái ngược với hệ tư tưởng cộng sản; và sự ghen tỵ và động cơ chính trị của người cầm quyền Giang Trạch Dân khi đó.

Ông Maloney cho biết ĐCSTQ đã sử dụng mọi nguồn lực và làm mọi cách để đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cuộc bức hại này chắc chắn sẽ thất bại. Pháp Luân Đại Pháp ngày càng mang lại cho nhiều người cả trong và ngoài Trung Quốc một thân thể khỏe mạnh hơn, hy vọng và sự bình an trong tâm. Người dân và các chính phủ trong cộng đồng quốc tế đang lên án ĐCSTQ và đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc.

Người phát ngôn Hiệp hội người Hoa tại Mount Hope: Hội thảo “Thức tỉnh trước mối đe dọa của ĐCSTQ” gây tiếng vang với cộng đồng

becfa2ee3a00dbc637c0d2bf31f260ca.jpg
Ông Chris Cheng, người phát ngôn của Hiệp hội người Hoa tại Mount Hope

Người phát ngôn của Hiệp hội người Hoa tại Mount Hope, ông Chris Cheng, phát biểu tại cuộc mít-tinh rằng điều quan trọng là phải phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong các cộng đồng địa phương như Goshen, bởi vì chế độ này đang gây nguy hiểm cho cộng đồng nơi đây. Ông Trần trích dẫn về sự sách nhiễu các nghệ sỹ Shen Yun, sự đe dọa giết người đối với một thành viên trong hiệp hội, và việc sử dụng tin tặc để thu thập thông tin cá nhân của công dân Hoa Kỳ.

“Trong 12 tháng qua, hiệp hội đã tổ chức bốn hội thảo “Thức tỉnh trước mối đe dọa của ĐCSTQ”, một cuộc mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi “Kết thúc Trung Cộng”. Những hoạt động này đã gây được tiếng vang với cộng đồng và người dân rất tích cực tham gia.

Ông Cheng cho biết Quận trưởng quận Cam, ông Steve Neuhaus, đã đề cập tại một trong những hội thảo rằng một cuộc tấn công mạng được cho là từ Trung Quốc đại lục nhắm vào một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Quận Cam và chiếm quyền điều khiển hệ thống của nhà cung cấp đó.

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn

df07c29e8497c5d68b4745a68faf2f45.jpg
Cha của cô Lydia Vương bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

Cô Lydia Vương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết cha của cô, ông Vương Quang Huệ, đã nhiều lần bị giam giữ và tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng ông đã qua đời vào tháng 9 năm 2009. Đầu năm nay, mẹ của cô Vương đã bị bắt giữ phi pháp lần thứ 11 ở Trung Quốc và nhận án tù bốn năm.

Cô Vương và chị gái đã bị sách nhiễu và đe dọa nhiều lần. Gia đình cô bị nhắm đến bởi em trai cô, anh Steven Vương, là vũ công chính của Đoàn nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Shen Yun là một công ty biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng thường xuyên bị ĐCSTQ nhắm đến vì đoàn nghệ thuật này giới thiệu văn hóa cổ xưa của Trung Quốc bao gồm các giá trị tinh thần, vốn không phải là hệ tư tưởng vô thần luận của ĐCSTQ.

Cô Vương cho biết cô đã bị thẩm vấn và đưa đến đồn cảnh sát khi con gái đầu của cô chỉ mới được ba tháng tuổi. Cảnh sát yêu cầu cô cung cấp thông tin về em trai và đe dọa sẽ tống cô vào tù. Cô Vương từ chối cung cấp cho họ bất kỳ thông tin nào và không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Chồng của cô, dưới áp lực của ĐCSTQ, đã buộc cô phải ký vào giấy ly hôn.

97478bb5388b6e8a048320234d2504f9.jpg
Em Grace Trần, một học sinh trung học ở New York

Em Grace Trần, một học sinh trung học ở New York, nói rằng cả cha mẹ em đều bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha và mẹ em, ông Trần Dương và bà Tào Chí Mẫn, đã bị bắt giữ phi pháp và sau đó bị kết án vào tháng 10 năm 2020. Lúc đó, em Trần chỉ mới 16 tuổi và đang đi du học. Em kêu gọi chính phủ và người dân Hoa Kỳ chung tay chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm qua.

Cư dân địa phương nói: “Đất nước chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

75715bab4155e77268191e73455dc1ae.jpg
Ông Phillip Spannagel đã nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý rất tốt.”

Ông Phillip Spannagel lái xe ngang qua cuộc mít-tinh đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc rất tốt. Đất nước chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn”, ông nói. Ông Spannagel cho hay ông là một người theo đạo Cơ đốc và nói, “Chế độ cộng sản cảm thấy quyền lực của họ đang bị đe dọa, đó là lý do tại sao nó bức hại tất cả mọi người. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp hãy kiên trì, bởi vì điều này đòi hỏi rất nhiều can đảm.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cái ác luôn được mô tả là bóng tối, trong khi ‘Chân’ là ánh sáng. Khi bạn bật đèn lên, bóng tối không còn ở đó nữa. Bóng tối phải chạy trốn khỏi ánh sáng. Tôi hy vọng chúng ta có thể mang ánh sáng đến với thế giới, giống như những gì các học viên đang làm ở đây.”

Anh Al Beers, một cư dân địa phương, cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào việc chống lại ĐCSTQ. Nước ta cần có giải pháp triệt để, chủ động hơn. Điều gì sẽ xảy ra khi ĐCSTQ không còn tồn tại? Thế giới sẽ ra sao nếu không có ĐCSTQ? Tôi nghĩ nó sẽ trở thành một thế giới tươi đẹp”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210544.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share