Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 16-07-2023] Ngày 8 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ đã lập một quầy thông tin màu vàng bắt mắt trên Quảng trường Tessinerplatz, một địa điểm gần bến tàu Zürich Enge, và dựng nhiều bảng trưng bày giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng treo nhiều biểu ngữ thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị và trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm đó, Zurich cũng tổ chức một lễ hội thành phố ba năm mới diễn ra một lần. Bởi vậy có nhiều trò chơi giải trí ở bờ sông gần ga xe lửa Enge. Du khách đi tới khu giải trí đã bị thu hút bởi quầy thông tin của các học viên. Một số đã nhận tờ thông tin, trong khi một số khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người thậm chí còn bắt đầu học các động tác luyện công ngay tại chỗ.

Cô Merav cùng bạn sẽ chính thức trở thành bác sỹ sau một tháng nữa. Cô cho hay: “Trông thấy thông tin vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, là các bác sỹ tương lai, chúng tôi rất tò mò vậy nên chúng tôi muốn biết thêm về nó”. Cô Merav cùng bạn đã đi thẳng tới bàn ký đơn kiến nghị của các học viên để trò chuyện với họ và ký tên để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô Merav nói: “Tôi nghĩ rằng những việc mà tất cả các bạn đang làm là rất quan trọng”.

Cô Merav cho biết cô hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể thu hút được sự chú ý của công chúng, có được sự lưu ý của quốc hội liên bang, chính phủ hay văn phòng ngoại giao Thụy Sỹ để họ có thể nhanh chóng hành động. Cô nói: “Các học viên cần sự giúp đỡ khi phải đối mặt với một [chính quyền] độc tài như chính quyền Trung Quốc”.

Đề cập tới tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm, cô Merav liên tục nói rằng: “Thật quá kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều này. Quả thực tôi không còn từ ngữ nào để nói nữa. Thật quá đáng sợ. Thực sự thật khó mà tưởng tượng được rằng những thứ đáng sợ như vậy vẫn đang diễn ra trong thế giới hiện đại ngày nay!”

Cô bày tỏ: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt bởi Thần đang nhìn”.

0a291ebe63f2e0ba2aca131c63c132ae.jpg

abe72dc0f5c3d42c78ef7c767a3046aa.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

4a32c3026c6f4c0cf6c112318ad52bb2.jpg

Một bà mẹ cùng những đứa con của mình đã tới tham gia lễ hội thành phố Zurich và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

541e4240926aa4e14947150e0bd7369e.jpg

Mười bảng thông tin miêu tả vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những hành vi tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường

Học Pháp Luân Đại Pháp khiến mọi người cảm thấy thư thái

Anh Abed Ouglad ngồi nghỉ gần chỗ các học viên và xem họ luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc luyện công êm dịu. Anh trở nên hào hứng và bắt đầu học các động tác luyện công. Sau khi học bốn bài công pháp, anh cho biết: “Tôi thực sự rất thích các bài công pháp này. Sau khi luyện xong, tôi cảm thấy rất thư thái. Học Pháp Luân Đại Pháp rất tốt bởi điều này giúp thân thể người ta cảm thấy thoải mái”.

76b05097678b94078579d0a719578ac7.jpg

Nhà trị liệu tự nhiên Eda Demirelli cùng chồng cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn đang tu luyện pháp môn này. Hai vợ chồng cô thường xuyên tham gia luyện công chung. Cô Demirelli vẫn còn nhớ cảm giác khi ngày đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô chia sẻ: “Khi lần đầu học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút. Tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng hòa ái từ bi khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi luyện các bài công pháp”. Sau đó, đôi khi dừng luyện công một thời gian, cô đã cảm nhận sâu sắc được sự khác biệt. Cô cho hay khi kiên trì luyện công, cô sẽ không dễ tức giận. Cô nói: “Tôi đã kiên nhẫn hơn và có thể đối xử với người khác tốt hơn. Tôi cũng ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có tác dụng khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy. Thực sự là rất tốt, vậy nên tôi cũng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè của mình”.

Cảm giác đó cứ xuất hiện trong tâm trí cô, và sau khi gặp lại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết: “Tôi quyết định sẽ quay lại ven hồ để thường xuyên tham gia luyện công chung”.

Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị thiêng liêng mà nhân loại cần

Cô Demirelli cảm thấy có sự kết nối vô hình với các pháp lý dạy con người làm người tốt của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Đây là những giá trị thiêng liêng đầy lòng nhân ái. Những giá trị này quá tuyệt vời”.

“Lan tỏa các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp, giống như những gì chúng ta đang làm ở đây, là điều mà nhân loại cần”, cô Demirelli cho biết. “Điều này sẽ giúp lan tỏa năng lượng của Thần để ngày càng có nhiều người đối xử tử tế với người khác. Theo đó, những khổ đau trong thế giới này sẽ ít đi. Và khi mọi người nhận ra điểm này, chẳng hạn như giáo viên, nhân viên ngân hàng, v.v., họ cũng sẽ đối xử tốt với người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể lan tỏa tình yêu thương và truyền đi thông điệp của Thần”.

Cô Demirelli cho hay khi cô luyện công cùng với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ hơn. Cô cho rằng: “Nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì năng lượng mà Pháp Luân Đại Pháp thể hiện sẽ cải biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.

Anh Yared, một thanh niên trẻ vừa mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, cũng hoàn toàn tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho rằng “Đây là nguyên lý rất quan trọng mà nhân loại cần tuân theo. Đó là điều mà mọi người cần có trong cuộc sống”.

Anh Hasler, đến từ Liechtenstein, hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ thông tin. Khi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Tất cả đều là các tư tưởng tích cực. Hiện đang có quá nhiều điều tiêu cực đang diễn ra trong thế giới này. Tất cả chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều có thể mắc sai lầm nhưng chúng ta học được nhiều điều từ những sai lầm của bản thân để từ đó đối xử tốt với người khác. Đây là điều mà tất cả chúng ta nên làm. Điều này rất quan trọng bởi nếu không thì sẽ chỉ có chiến tranh mà thôi”.

Anh Hasler đọc các bảng trưng bày giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh cho biết: “Tôi muốn tìm hiểu thêm về điều này và xem có thể giúp gì được không bởi cuộc bức hại này khiến mọi người cảm thấy rất đau lòng”.

Anh không hiểu tại sao cuộc bức hại này lại xảy ra: “Tôi không thể hiểu được làm sao mà tự tu luyện để cải thiện bản thân lại có thể bị coi là điều gì không tốt. Tôi không hiểu điều này có gì là xấu chứ”.

Ký đơn kiến nghị ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người qua đường đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

bc652f9f0af1a0675ea23a9600fde769.jpg

b9c619225170b10482429695086248d1.jpg

f7fa2dd4519b4fa42d1ffeb05595df19.jpg

0a5726560ceb95c63d1c22720fd1383b.jpg

d7e2be11c49a33a60b664bf2a6fb5a4c.jpg

c61ef0e77ac34276ac931c760db1b0cf.jpg

Người qua đường ký đơn kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa lên tiếng và cùng nhau hành động để chấm dứt bức hại.

Anh Anskar Valera, một nhà vật lý trị liệu đến từ Philippines, đã phần nào biết đến những tội ác trà đạp nhân quyền của ĐCSTQ. Anh ký đơn kiến nghị và nói: “Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể trợ giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và để họ tiếp tục tu luyện ở Trung Quốc. Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp môn này mang lại sức khỏe cho mọi người và việc tiếp tục truyền thống này là điều rất quan trọng”.

Sau khi nghe nói rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài suốt 24 năm qua, anh Valera cho rằng “Như vậy là quá dài. Cần làm bất cứ điều gì để chấm dứt nó càng sớm càng tốt”. Ngoài việc ký đơn kiến nghị, anh còn viết: “Tôi hy vọng có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này”.

Anh Hans Heidenreich, người đã chuyển tới Thụy Sỹ từ Hoa Kỳ 15 năm trước, hiểu khá rõ về Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Anh đã chủ động hỏi các học viên để ký đơn kiến nghị.

Anh nói: “Tôi đã đọc về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Thật là quá đáng sợ. Ai có thể từ chối ký đơn kiến nghị để ngăn chặn tất cả điều này chứ?”

Anh cho biết thêm: “Tôi hy vọng được bày tỏ sự ủng hộ của mình. Tôi biết một chữ ký có thể là không đủ nhưng hàng trăm hàng nghìn chữ ký, thậm chí là hàng triệu, hàng tỷ chữ ký chắc chắn sẽ làm nên điều khác biệt”.

Thể hiện sự ủng hộ để chấm dứt bức hại

15 năm trước, ông Andrew Müller đã nghe nói tới những hành vi tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, hôm nay ông mới được nghe lại chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin. Thông qua cuộc nói chuyện với các học viên, ông biết rằng có rất nhiều bằng chứng chứng minh ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống.

Ông nhấn mạnh rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tâm linh và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà họ thực hành là những giá trị rất tốt”. Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ông cho hay ông nghĩ rằng: “Tất cả những hành động tàn bạo này đều gây sốc. Điều hết sức quan trọng là mọi người cần đề cập tới chủ đề này.” Ông đã ký đơn kiến nghị và nói: “Tôi hy vọng điều này sẽ khiến các chính trị gia trong quốc hội biết đến chủ đề này và sẽ thảo luận về nó.” Ông Müller cũng dự định nói với bạn bè của mình về những thông tin mà ông đã thu thập được cho đến nay.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210512.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share