Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 24-07-2023] Vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 7 năm 2023, một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh đã trao hộp chữ ký Phản đối nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và một bức thư thỉnh nguyện cho Văn phòng Thủ tướng tại số 10 Phố Downing ở London.

Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London để tưởng nhớ các nạn nhân của tội ác diệt chủng và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi những người chân chính giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 24 năm qua. Nhiều người qua đường đã ủng hộ nỗ lực của họ.

4d798dc2b2006f02b2c258cc29b19b9c.jpg

1085241c2d5d41f3ea9856d03a145b66.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trao chữ ký và thư thỉnh nguyện cho Văn phòng Thủ tướng

Trước dịp kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng Tư năm nay, Văn phòng Thủ tướng đã gửi một lá thư chuyển lời ủng hộ và ca ngợi của Thủ tướng Sunak đối với cuộc kháng nghị ôn hòa lâu dài để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lần này, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Anh đã kêu gọi Thủ tướng Chính phủ qua bức thư thỉnh nguyện: “Xin hãy ủng hộ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và bảo vệ quyền được hưởng tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ ở Vương quốc Anh, mà còn ở Trung Quốc. Lập trường phản đối của Ngài đối với cuộc bức hại sẽ mang lại hy vọng cho những người vẫn đang phải chịu đau khổ ở Trung Quốc, cũng như người thân và bạn bè của họ ở Vương quốc Anh.”

Nạn nhân của cuộc bức hại kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ

Trong số các học viên đã trình 67.420 chữ ký tại Văn phòng Thủ tướng vào ngày hôm đó, có cô Hàn Phi đến từ Bắc Kinh là một nạn nhân của cuộc bức hại. Cô cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Năm 1998, sau khi mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các biến chứng do đột quỵ, viêm túi mật và viêm bàng quang của bà đều biến mất. Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​những lợi ích tuyệt vời của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu tu luyện, và chẳng mấy chốc chứng thoái hóa đốt sống cổ, tê cứng vai và viêm khớp đã hành hạ tôi trong nhiều năm đều biến mất.”

“ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi đã quyết định nói với thế giới về trải nghiệm của bản thân mình để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2000, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn hai lần để giương biểu ngữ có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Cảnh sát đã bắt tôi và giam giữ tôi trong gần hai tháng. Cảnh sát đã xúi giục những người bị giam giữ khác đánh đập tôi tàn bạo. Sau sáu ngày tuyệt thực, tôi đã được thả.”

“Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cảnh sát đã đột nhập vào nơi ở của tôi vào ban đêm, bắt tôi và giam giữ tôi trong một trại lao động nữ gần hai năm. Vào mùa hè năm 2012, cảnh sát lại sách nhiễu tôi. Tháng 11 năm 2019, tôi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.”

“Ngày 22 tháng 4 năm 2022, tôi lại bị bắt cóc. Cảnh sát còng tay tôi ra sau lưng và chở tôi đến bệnh viện. Một cảnh sát đầu trọc đã bóp cổ tôi và buộc tôi phải kiểm tra y tế, khiến tôi ngạt thở đến suýt chết. Mỗi lần họ bắt cóc tôi, họ đều lấy máu, kiểm tra mắt và các cơ quan nội tạng của tôi, đồng thời thu thập thông tin về nhóm máu và chức năng nội tạng của tôi.”

Sau khi bị bức hại trong nhiều năm, cuối cùng cô Hàn đã đến Vương quốc Anh. Cô thực sự nhận ra giá trị của sự tự do. Cô hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ lưu tâm đến hoàn cảnh khó khăn của các học viên và giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

ĐCSTQ phải bị đưa ra trước công lý

70992beddd935da399a4cfe1761751d7.jpg

Cô Nora hy vọng cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để chấm dứt cuộc bức hại

Cô Nora, một y tá thực tập năm thứ ba, vừa rời khỏi bệnh viện và đang trên đường về nhà thì nhìn thấy các học viên đang luyện công. Cô cho biết khung cảnh đó thật yên bình và cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nước mắt lưng tròng, cô nói: “Tôi rất tiếc vì rất nhiều người đã bị hãm hại (bởi ĐCSTQ) vì đức tin, và ĐCSTQ đã mổ lấy nội tạng của họ. Tôi nghĩ rằng việc ĐCSTQ bức hại họ vì tín ngưỡng là sai trái.”

Cô cho hay mọi người đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình một cách hòa bình và an toàn. Người ta không thể bị tra tấn chỉ vì tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hoặc vì họ bày tỏ quan điểm của mình.

Cô Nora chia sẻ rằng cô dự định gửi một lá thư cho nghị sỹ của mình để bày tỏ mối quan ngại của cô về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi thực sự hy vọng phần còn lại của thế giới gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc.”

88bdc4ae3c4ac9a3deb05a3d50711bca.jpg

Anh Farton cho biết ĐCSTQ đáng bị trừng phạt

Anh Farton đang lái một chiếc xe tay ga điện đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Anh ký đơn thỉnh nguyện và nói: “Tôi tin rằng cách làm của ĐCSTQ là sai trái. Mọi người cần được sống hòa bình và bày tỏ ý tưởng của họ. Nếu ai đó ngăn cản họ, điều đó là sai.”

Anh không hiểu nổi nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Thật khủng khiếp khi thu hoạch nội tạng và bán lấy tiền. Ý tôi là, họ (ĐCSTQ) không muốn bất cứ ai làm điều này với chính gia đình họ. Tại sao họ có thể nghĩ rằng các gia đình khác sẽ chấp nhận? Thật kinh khủng. Tôi không muốn bất cứ ai làm điều đó. Mọi người phạm tội vì họ nghĩ rằng họ có thể thoát tội. ĐCSTQ đáng bị trừng phạt.”

Theo số liệu thống kê của trang Minghui.org, số học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết đã lên tới 4.974 người. Trong nửa đầu năm 2023, ít nhất 702 học viên đã bị ĐCSTQ kết án phi pháp, 3.133 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 535 người trong số họ là các học viên trên 60 tuổi. Cuộc bức hại diễn ra ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố. Những học viên này là công chức, giáo sư đại học, giáo viên, kỹ sư cao cấp, kế toán, nhà thiết kế, họa sỹ, bác sỹ, doanh nhân, người dẫn chương trình phát thanh, phó giám đốc cục thuế và thành phần ưu tú khác thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/29/210537.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share