Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 21-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công từ Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka và Sapporo đã tập trung kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc. Năm nay ghi dấu 24 năm Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại. Họ kêu gọi tất cả những người có lương tri cùng chung tay để chấm dứt những tội ác của ĐCSTQ.

8fc04ec9c84667d5ab05025cb87b763e.jpg

6c591447e31a931b03760078450e22ec.jpg

Các học viên ở Osaka kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc

3676d83e99a262d0fc5c008ee926e14f.jpg

Các học viên ở Tokyo kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

6cfb2b613b9fd5872669b7c997f725a3.jpg

Các học viên ở Sapporo tổ chức các hoạt động ghi dấu 24 năm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

7a0da921d1e83fc0233a7e950ebbd183.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya

c74d0d73f1f3ac332efab58a166e1578.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka

Một phụ nữ Trung Quốc đã chia sẻ những hình ảnh của cuộc mít-tinh ở Nagoya với bạn bè của mình trên mạng xã hội. Cô đã mua một ít trà cho các học viên Pháp Luân Công để cảm ơn nỗ lực của các học viên trong một ngày hè nóng bức như vậy.

Cô Masuda Harumi, một học viên mới, lần đầu tiên tham gia kháng nghị. Cô nói với phóng viên: “Thông qua Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi của mình về cuộc sống. Tôi cảm thấy an tâm. Tuy mối quan tâm của tôi không phải là chữa bệnh khỏe người, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi mình đã khỏi căn bệnh dị ứng và chứng đau đầu dữ dội!”

4ea6c6641d73f3449b39ad2a0ceca8b1.jpg

Cô Masuda Harumi, một học viên mới

Cô Masuda cho hay: “Tôi ở đây để kịch liệt phản đối cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đọc và suy ngẫm về những thông điệp trên các biểu ngữ của chúng tôi và tìm hiểu về Pháp Luân Công.”

Bà Nguyễn Thị Huế, đến từ Việt Nam, đã tham gia buổi mít-tinh ở Nagoya. Bà nói với phóng viên: “Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Người dân ở hơn 100 quốc gia đã được thụ ích từ môn tu luyện. Tại sao duy chỉ ở Trung Quốc các học viên phải chịu sự ngược đãi vô nhân đạo như vậy? Cuộc bức hại điên rồ này cần phải chấm dứt!”

9bf78932eaf899f1b9706d9ffec173f6.jpg

Ông Từ phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công ở Nagoya

Ông Từ, một học viên Pháp Luân Công, cho hay: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong suốt 24 năm, lâu hơn cả Thế chiến I và Thế chiến II cộng lại. Đó là cuộc chiến mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động, chống lại Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày những tội ác của ĐCSTQ cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210521.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share