Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Luân tại Netherlands

[MINH HUỆ 20-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Dam ở Amsterdam để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại và tưởng nhớ các học viên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức khác đã ban hành tuyên bố lên án cuộc bức hại và ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

b5709f319e4667ceb8975b4fab3ff4e3.jpg

a04edfdc2376f79febe3d1a105c4eeaa.jpg

fc642215ea3a93715a6cfa3df95bad63.jpg

62168d120992f40ca70eb4842d09314b.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện trên Quảng trường Dam ngày 15 tháng 7 năm 2023

Tưởng niệm các học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết

Sự kiện bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Các học viên đã trưng bày những bức ảnh mô phỏng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Du khách và người dân địa phương trò chuyện với các học viên và tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện này. Sự kiện cũng vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 24 năm qua của ĐCSTQ và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.

Sau bài phát biểu, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Giữa sự hối hả trên quảng trường sầm uất, tiếng nhạc êm dịu và động tác luyện công khoan thai, nhẹ nhàng của các học viên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

123777a53d3039912b2853c1b4123738.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại

Tổ chức Ân xá Quốc tế và các Tổ chức khác ban hành tuyên bố để bày tỏ sự ủng hộ của họ

Tổ chức Ân xá Quốc tế Hà Lan đã ban hành tuyên bố bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại. Tuyên bố viết: “Năm 1999, chính quyền (cộng sản) Trung Quốc đã thành lập “Phòng 610” chuyên trách giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công. Do đó, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và ngược đãi dưới nhiều hình thức khác hòng buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

“Nhân dịp tròn 24 năm diễn ra cuộc bức hại của Trung Quốc đối với môn tu luyện Pháp Luân Công, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi chính quyền Trung Quốc lập tức trả tự do cho tất cả những người đang bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do biểu đạt của mình.”

Tổ chức Tự do Tôn giáo Tín ngưỡng Gerard Noodt (Gerard Noodt Foundation for Freedom of Religion or Belief), một tổ chức phi chính phủ, cũng ban hành một tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công.

Tuyên bố viết: “Kể từ tháng 7 năm 1999, chính quyền (cộng sản) Trung Quốc đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công và phát động một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn nhằm vu khống các học viên Pháp Luân Công. Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã liên tục bức hại Pháp Luân Công và các học viên. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, giam giữ và ngược đãi dưới nhiều hình thức. Họ bị bắt vào các trại lao động, nhà tù, và bệnh viện tâm thần. Các báo cáo về tra tấn, cưỡng bức lao động, lạm dụng tình dục, thậm chí là thu hoạch nội tạng bắt đầu xuất hiện, khiến cộng đồng quốc tế chấn động và lên án.

“Mặc dù bị bức hại tàn khốc, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định phản kháng trong ôn hòa. Họ đã mạo hiểm mạng sống của bản thân để đứng lên bảo vệ đức tin của mình và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại một cách hòa bình. Tinh thần bất khuất của họ đã truyền cảm hứng cho vô số cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới tham gia cùng họ trong cuộc đấu tranh cho công lý và tự do.

“Cần phải lưu ý rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ vi phạm nguyên tắc của các nhân quyền bất khả xâm phạm, mà còn phá hoại nguyên tắc của quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, tự do ngôn luận, và tự do hội họp.

“Chúng ta không được nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau thương của các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta hãy sát cánh với vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại bất công ở Trung Quốc. Là công dân toàn cầu, chúng ta có trách nhiệm lên tiếng phản đối cuộc bức hại! Hãy lập tức chấm dứt cuộc đàn áp đang diễn ra này!”

Người dân lên án cuộc bức hại

Bà Kaylee, đến từ Scotland, đã bị sốc khi nghe tin ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. “Thật bất công và ghê rợn khi bức hại những học viên thiền định ôn hòa như thế.”

Bà nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp, và đây là một đặc tính tốt đẹp mà cả thế giới nên tán đồng. Nhưng những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn này đang bị giết và lấy mất nội tạng để cấy ghép! Đây là nỗi thống khổ lớn nhất mà một người phải chịu đựng, nhất là vì người đó còn bị giết hại. Thật kinh khủng, quá dã man, lẽ ra nó không được xảy ra. Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức. Thế giới cần phải quan tâm đến điều này.”

Ông Adil, đến từ Pakistan ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông nói: “Việc Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại thật tệ. Pháp Luân Công là môn tu luyện thiền định, rất tốt cho tinh thần của con người, vì vậy tôi cực lực lên án cuộc bức hại, nó cần phải chấm dứt ngay lập tức.”

Anh Anouar và anh Nassim, hai sinh viên đại học, đều nói cuộc bức hại của ĐCSTQ cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Anh Anouar nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, và ai cũng nên quan tâm và khoan dung với nhau. Tôi biết bản chất của ĐCSTQ; nó rất đen tối, rất tàn nhẫn. Tôi đã tìm hiểu về những gì chính phủ Trung Quốc đã làm, họ đã làm rất nhiều điều xấu. Những gì họ làm thật khủng khiếp… Thu hoạch nội tạng là vô nhân đạo, không một quốc gia nào được đối xử với người dân của mình như thế.”

Anh Nassim cũng nói: “Khi tôi nghe nói ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng của [các học viên] khi họ còn sống, tôi thấy rất buồn. Thật vô nhân đạo và bất công. Chính phủ Trung Quốc cần hành xử như một chính phủ thực thụ, chứ đừng tàn bạo với người dân như thế.”

Bà Carmen, đến từ Ireland, cùng chồng đến thăm Hà Lan. Khi họ đi ngang qua cuộc kháng nghị, bà Carmen nói với các học viên rằng bà đã biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Con trai chúng tôi từng sống ở Trung Quốc 18 tháng. Khi trở về, con trai kể với chúng tôi rất nhiều điều, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Chúng tôi đã sốc, cảm thấy không thể tin được.“

“Vì con trai chúng tôi đã sống ở đó, nên chúng tôi biết đó là sự thật. Chúng tôi thấy tiếc cho các bạn. [ĐCSTQ] là một chính phủ cực kỳ tham nhũng. Rất bất công với nhân dân.”

Chồng bà Carmen cho biết: “Con trai chúng tôi không nói dối chúng tôi, vì vậy chúng tôi biết đây không phải là chuyện hư cấu, nó thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc. Cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức.”

Khi quan sát các học viên luyện công, ông nói: “Môn tu luyện thiền định này thật thanh bình. Trông họ thật thư thái, thật tốt.”

Bà Oya Sakin, một y tá, cùng chồng là ông Fuat, đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ nói: “Đây là một hành động vô nhân đạo, và chúng tôi kiên quyết phản đối. Những người làm việc này còn không đạt đến chuẩn mức đạo đức và lương tâm thông thường.” Bà Oya cũng nói: “Nếu một người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thì người đó là người có lương tâm. Họ sẽ không làm tổn thương bất cứ ai! Các bạn đang đi đúng hướng!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 24 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/20/463203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/22/210423.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share