Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 19-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm Brisbane để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc và kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Đội hình diễu hành gồm ba chủ điểm: Chủ điểm thứ nhất giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp qua các biểu ngữ và cờ mang các thông điệp “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Chủ điểm thứ hai vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gồm các học viên mặc trang phục màu trắng căng các biểu ngữ ghi “Nạn tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1999 đến tận hiện nay” và “Tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại”. Chủ điểm thứ ba của cuộc diễu hành phổ biến cho công chúng vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích mà các học viên thu được từ môn tu luyện.

fae16bf298a80d8dab241d34dec5ff59.jpg

f5b792a37915160ccae5fdb9f1f2c359.jpg

e9cc758adb68a6fe1680b95bc75284e8.jpg

312af00ed7a2975e1b4c724a1be84914.jpg

72aea411c42699940b4e45a25d5ee6a3.jpg

74c6120a32c672f5f7eec2802f82f629.jpg

686ec36a86d3a3b39df37dfb84479756.jpg

cbefdceea293c00c5000e080c12b0d5e.jpg

Lễ diễu hành diễn ra tại trung tâm Brisbane để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên đã tổ chức luyện công tập thể và nhiều hoạt động khác trên Quảng trường Brisbane để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn đến chết chỉ bởi đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người đã chấn động khi biết đến tội ác tàn bạo này và ký đơn kiến nghị lên án cuộc bức hại.

e5749c0c0d73df264c0443d3ada2384b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Brisbane nhằm giới thiệu tới công chúng về môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

d77ffefaf2f7b0b20bd1a402ec804c6d.jpg

5377ca53f3ff3886a5b775ea6a4a2382.jpg

Các học viên lặng lẽ tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bức thư ủng hộ của Cộng đồng người Việt tại Úc – Phân khu Queensland

e5db2badb0aff0b7e17259943d201a62.jpg

Bác sỹ Bùi Cường, người được nhận huân chương Úc (OAM, chủ tịch Phân hội Queensland của Cộng đồng người Việt tại Úc, thay mặt cộng đồng gửi thư bày tỏ sự ủng hộ tới các học viên.

Bác sỹ Bùi Cường, OAM, chủ tịch Phân hội Queensland của Cộng đồng người Việt tại Úc, đã gửi một bức thư bày tỏ sự ủng hộ tới các học viên. Ông viết trong thư: “Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công nhằm xóa sổ nhóm những người tu luyện này ở Trung Quốc. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, nhưng giờ đây nó đã trở nên bí mật hơn.“

“Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới mua bán nội tạng người. Nguồn nội tạng này đến từ các tù nhân lương tâm, [trong đó] có các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực để dành lại tự do cho tất cả những người tu luyện Pháp Luân Công và lên tiếng cho hơn một tỷ người đang bị đàn áp dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của ý thức hệ cộng sản”.

“Toàn thế gới cần đoàn kết” để phản đối cuộc bức hại này

Cô Olivia làm việc tại một trường học. Chồng cô, anh Dallas, là một giám đốc kinh doanh. Hai vợ chồng họ đưa con gái đi chơi trong thành phố và tình cờ đi ngang qua khu vực diễn ra sự kiện của các học viên. Họ đã xem cuộc diễu hành và đọc thông điệp trên các biểu ngữ. Một học viên phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, đưa cho họ tờ thông tin và họ đã đọc ngay lập tức.

Cô Olivia cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà thế giới đang cần. Cô nói: “Là một người Úc sinh ra và lớn lên ở đây, thật khó hình dung được ĐCSTQ tà ác như thế nào. Nó thậm chí còn dám phạm tội ác thu hoạch nội tạng. Những thứ này chỉ có ma quỷ mới dám làm!”

Anh Dallas nói: “Cuộc bức hại này đã diễn ra trong suốt 24 năm qua. Thật quá dài! Toàn thế giới cần đoàn kết để phản đối cuộc bức hại này!” Cô Olivia và anh Dallas đã cùng nhau ký đơn kiến nghị.

Đánh giá cao cuộc diễu hành ôn hòa

Cô Lanya làm việc tại một công ty. Cô đã nán lại trước một bảng thông tin và lắng nghe khi một học viên phổ biến cho cô về cuộc bức hại.

Cô cho hay: “Trường năng lượng phát ra từ âm nhạc luyện công của các bạn thật mạnh mẽ. Bài công pháp tọa thiền trông thật tường hòa và bình yên. Các bạn đã bị bức hại trong suốt 24 năm qua, nhưng cuộc diễu hành này của các bạn thật ôn hòa và hợp lý! Tôi sẽ đọc kỹ những thông tin này khi về nhà”.

Cô chia sẻ thêm rằng: “Thế giới ngày nay đang ở trong muôn vàn rắc rối. Đây chính là cách để đối phó với mối đe dọa của ĐCSTQ”. Cô hy vọng các học viên sẽ truyền rộng chân tướng, chấm dứt bức hại và đưa tất cả thủ phạm ra trước công lý.

“Thật quá tà ác”

7fbf5a7d56f3b4bac2a042e630bbf6c9.jpg

Anh Joshua Fits bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Anh Joshua Fits làm việc tại một nhà máy. Anh tham gia một buổi họp mặt xã hội tại thư viện thành phố và tình cờ bị thu hút bởi cuộc diễu hành của các học viên. Anh bèn đi tới để xem điều gì đang diễn ra.

Một học viên phổ biến cho anh về sự tra tấn tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc trong cuộc hại trong 24 năm qua cũng như tội ác thu hoạch nội tạng. Anh nói: “Tôi biết rằng trong bệnh viện người ta cần những người tự nguyện hiến tặng nội tạng. Mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là hành vi giết người. Thật là quá tà ác”.

Cuộc diễu hành này giúp nhiều người hơn nữa biết tới cuộc bức hại

5248c80130e3d8030c9370dbfcf8cc2e.jpg

Ông Angus và vợ xem diễu hành trên phố Adelaide. Ông nói: “Nạn thu hoạch nội tạng thật đáng sợ”.

Ông Angus làm việc tại một ngân hàng. Ông cùng vợ xem diễu hành trên phố Adelaide. Ông cho biết: “Trong một vài năm qua, tôi đã theo dõi tin tức về Pháp Luân Công, và cuộc bức hại này khiến người ta vô cùng lo lắng. Họ đơn giản là luyện công và thực hành thiền định nhưng hầu như tất cả họ đều bị bắt, thậm chí nội tạng của họ cũng bị cưỡng bức lấy đi. Thật là quá đáng sợ”.

Ông cho hay: “Có những vấn đề [vi phạm] nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc và luật pháp Trung Quốc không thể bảo vệ người dân Trung Quốc. Ở Trung Quốc, các học viên không thể tự do bày tỏ quan điểm của mình. Úc là một quốc gia dân chủ, quả là một ý tưởng tuyệt vời khi thông qua diễu hành giúp cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại”.

Sự độc tài chuyên chế của ĐCSTQ “cần phải bị lên án”

7771456ab296689480df22a35733cda0.jpg

Anh Pavle cho biết: “Mọi người ai cũng có quyền lựa chọn đức tin của mình. Sự độc tài chuyên chế của ĐCSTQ cần phải bị lên án!”

Anh Pavle đến từ Yugoslavia. Anh cùng cha mẹ chuyển tới Úc khi anh mới 6 tuổi. Anh là một nhạc sỹ, một nghệ sỹ guitar kiêm ca sỹ, hiện đang theo học sáng tác âm nhạc tại rường Cao đẳng Công nghệ và Giáo dục Thường xuyên Úc (TAPE). Anh đã xúc động khi xem diễu hành.

Anh cho hay anh tán đồng với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý này phù hợp với các giá trị của Úc cũng như các giá trị nhân văn phổ quát. Anh không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại nhắm vào các học viên, anh nói: “Việc bức hại một môn tu luyện cả tâm lẫn thân tốt đẹp như vậy đã biến rất nhiều người tốt tu luyện Pháp Luân Công trở thành nạn nhân, điều đó thật ngu xuẩn!”

Anh Pavle cho biết thêm: “Yugoslavia đã từng là một nước cộng sản và cha mẹ tôi đã trải qua tẩy não và vi phạm nhân quyền của chủ nghĩa cộng sản. Bức hại Pháp Luân Công và phớt lờ nhân quyền là bản tính cộng sản của ĐCSTQ. Mọi người đều có quyền lựa chọn đức tin của mình. Sự độc tài chuyên chế của ĐCSTQ cần phải bị lên án!”

d5bd0f6891eb15db364cdc9101147c35.jpg

Cô Sharon, một chuyên gia vật lý trị liệu, cho hay cô đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được chỉ dạy bởi Pháp Luân Công.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/19/463164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/23/210440.html

Đăng ngày 30-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share