Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 22-07-2023] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Montreal để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong 24 năm qua. Họ yêu cầu chấm dứt ngay cuộc bức hại và kêu gọi mọi người nhìn rõ bản chất chống lại loài người của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ.

Các học viên lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong bài phát biểu của mình, bà Dương, một đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã sử dụng các phương pháp như tra tấn dã man, và thậm chí là thu hoạch nội tạng sống để bức hại các học viên. Điều này đã diễn ra trong 24 năm qua. Hôm nay, chúng tôi hội tụ tại đây để kêu gọi người dân thế giới nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ và cùng nhau ngăn chặn những hành vi tà ác của chúng. Đã đến lúc cuộc bức hại phải chấm dứt.”

a6ad6dad0ff80e26e076982bf0b866ff.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Montreal vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

“Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng mọi nguồn lực để dàn dựng những điều dối trá, lừa gạt người dân và duy trì cuộc bức hại. Thủ phạm chính của cuộc bức hại, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, đã ra lệnh ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể’ của các học viên. Theo mệnh lệnh này, vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết, bị tàn phế, và một số thậm chí còn bị mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống.”

“Cũng trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, nhẫn chịu sự sỉ nhục và kiên trì phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ để thức tỉnh vô số người dân và chính phủ đã bị ĐCSTQ lừa dối.”

Người thân trong gia đình bị bức hại ở Trung Quốc

Cô Tùng, một cư dân Montreal, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho người mẹ 78 tuổi của cô là bà Tùng Lan Anh. Vào tháng 1 năm 2023, mẹ cô bị kết án bốn năm và bị giam giữ trong Nhà tù Nữ Sơn Đông. Gia đình cô đã không được phép gặp và cũng không thể liên lạc được với bà.

Cô Tùng cho biết trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ cô mắc rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là bà bị bệnh tim và chứng phì đại đốt sống cổ thứ năm và thứ sáu. Những cơn đau hành hạ khiến cuộc sống của bà trở nên khốn khổ. Sau khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật của bà đã được giải quyết. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng mẹ cô. Tuy nhiên, vào năm 1999, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát đã nhiều lần đến nhà và gây áp lực buộc mẹ cô phải ngừng tu luyện.

Mẹ cô đã kiên trì tu luyện và viết thư cho chính quyền các cấp, chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình để chứng tỏ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và hy vọng chấm dứt cuộc bức hại. Bà đã liên tục bị bắt và nhà của bà bị lục soát nhiều lần.

Nhiều người đã dừng lại để lắng nghe và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho bà Tùng Lan Anh.

Cư dân: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho tôi hy vọng

c5f3a5592c397f4a5c6a861d2d401f63.jpg

Trợ lý nha khoa đã nghỉ hưu, bà Claire (bên trái)

Bà Claire, một trợ lý nha khoa đã nghỉ hưu, và bà Penny, làm việc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, đã theo dõi sự kiện này. Bà Claire đã xúc động đến rơi lệ và nói: “Các bạn đã phản đối cuộc bức hại trong nhiều, rất nhiều năm. Tôi đã thấy các học viên ở Khu phố Tàu hoặc những nơi khác. Tôi cũng đã ngồi thiền cùng các bạn trong những sự kiện này và cảm thấy tôi được bao quanh bởi tình yêu thương. Khi tôi nhìn thấy bạn ở đây ngày hôm nay, tôi rất đau lòng. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy hy vọng.”

“ĐCSTQ chỉ biết đến quyền lực, tiền bạc và tìm cách chèn ép mọi người. Họ không biết đến tình yêu và lòng nhân ái. Để thay đổi tất cả điều này, hành động là rất trọng yếu. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm.”

“Các bạn là niềm tin của chúng tôi”

Ông Gurband, một cư dân Montreal, đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho bà Tùng Lan Anh. Ông cho biết: “ĐCSTQ đang hủy hoại Trung Quốc. Nó giám sát người dân một cách nghiêm ngặt và bức hại chính người dân của nó. Toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa. Hàng triệu người đang bị giết hại.”

Ông cũng nói rằng sự tồn tại của ĐCSTQ là “một nỗi ô nhục” đối với nhân loại.

2aa001ac8d7498f0570e3ba34b2d5bd8.jpg

Ông Gabriel và con trai đến từ Mexico ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho bà Tùng Lan Anh.

Ông Gabriel cùng con trai là du khách đến từ Mexico. Họ đã nán lại để nghe cuộc kháng nghị và sau đó ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho bà Tùng Lan Anh. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới ngoại trừ Trung Quốc, ông Gabriel nói: “ĐCSTQ là điều hết sức tồi tệ đối với bất kỳ xã hội hay dân tộc nào.”

e3102a77f76bdc09e81dc3a08ccff433.jpg

Ông Pierre đến từ Brazil đang tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế cho biết: “Trái tim của chúng tôi luôn ở bên tất cả các bạn.” Ông cảm ơn các học viên vì đã phơi bày những hành vi tà ác của ĐCSTQ và nói: “Tôi sẽ kể với bạn bè của mình về điều này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210506.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share