Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 22-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tề tựu bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc và các trung tâm thành phố ở Dusseldorf, Hamburg, Munich và Frankfurt để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Tại Munich và Dusseldorf, các học viên cũng đã bỏ thư vào hộp thư của Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ hiến pháp và chấm dứt cuộc bức hại.

Họ đã biểu diễn năm bài công pháp, phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công, và giảng chân tướng về cuộc bức hại đang diễn ra cho người qua đường. Nhiều người qua đường đã dừng lại để hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công, và một số muốn học môn tu luyện.

b2585c504d7e777d0aa3d3695e6f4464.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich vào ngày 20 tháng 7

91503af4d6ccc50365755e9103cca2c9.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Dusseldorf vào ngày 20 tháng 7

abad342bffbc98681a9c01ee191d6f32.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg vào ngày 20 tháng 7

46914e6f6898bb7035b00a07778aac19.jpg

Các học viên kháng nghị ở trung tâm Frankfurt vào ngày 20 tháng 7.

Thư gửi ĐCSTQ: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một tội ác nghiêm trọng”

a64ad396567fb96a5052e956a08d84ea.jpg

Hai học viên bỏ bức thư gửi ĐCSTQ vào hòm thư của Lãnh sự quán Trung Quốc.

Các học viên đã đọc bức thư của họ qua loa phóng thanh và sau đó bỏ chúng vào hộp thư của lãnh sự quán tại Dusseldorf và Munich.

Bức thư viết: “24 năm trước, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lợi dụng Đảng để phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, một cuộc bức hại đối với Chân-Thiện-Nhẫn! Ông ta đã ban hành một chính sách tiêu diệt nhằm ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể’ các học viên. Cho đến hôm nay, nó vẫn gây ra nỗi đau đớn khôn nguôi cho hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ ở Trung Quốc.”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một tội ác nghiêm trọng – nạn mổ cắp nội tạng của các học viên Đại Pháp chân chính và ôn hòa cũng là một tội ác nghiêm trọng. Các vị đang phạm tội đối với những người tu luyện. Xin hãy đọc những tác phẩm kinh điển và cổ xưa của Trung Quốc, cho dù là Phật giáo hay Đạo giáo, và tự mình nhìn nhận xem những hành vi đó có nghĩa là gì và hậu quả sẽ ra sao.”

Các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã đưa ra các yêu cầu sau tới các lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf và Munich: Các vị hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt. Hãy nỗ lực để đảm bảo rằng Hiến pháp của đất nước các vị (Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) được thực thi hợp pháp. Ngay lập tức chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước điều hành. Sửa chữa mọi hành vi sai trái của Đảng Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công bằng cách đưa những kẻ gây ra cuộc bức hại ra trước công lý.

Người dân ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và phản đối cuộc bức hại

23ecf800481663e823641454b781189b.jpg

cbacde42ee941768c98aed9be8b6943c.jpg

1d4c055a5c55abc10462ed6fc8590fd3.jpg

Sau khi biết sự thật, nhiều người ở trung tâm Frankfurt đã giơ cao các tấm biểu ngữ có nội dung “Tưởng niệm ngày 20 tháng 7” để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trước nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Tại trung tâm Frankfurt, nhiều người đã bị thu hút bởi các hoạt động của các học viên. Sau khi biết các học viên đang nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 24 năm của ĐCSTQ, nhiều người tỏ ra lo lắng và một số đã ký đơn thỉnh nguyện để phản đối. Một số thậm chí còn giơ cao các tấm bảng có nội dung “Tưởng niệm ngày 20 tháng 7” để ủng hộ nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Ở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf, một số cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã chứng kiến ​​toàn bộ hoạt động của các học viên. Khi nghe các học viên đọc bức thư gửi lãnh sự quán Trung Quốc và tên những người đã qua đời trong cuộc bức hại, các cảnh sát đã rất xúc động. Một người trong số họ nói: “Nếu tôi ở Trung Quốc, tôi sẽ không làm cảnh sát.” Khi một số học viên chuẩn bị đi đến hòm thư của lãnh sự quán để bỏ bức thư của họ, một cảnh sát đã đề nghị được đi cùng họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210502.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share