Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 22-07-2023] Các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa, thủ đô của Canada, vào trưa ngày 20 tháng 7 năm 2023, để phản đối cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp, trong đó có cả người thân của các công dân Canada.

44989afd3321f955607a312256283db9.jpg

Các học viên hội tụ tại Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Nhân dịp đánh dấu tròn 24 năm ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, hai Nghị sỹ Canada đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng họ cần lên tiếng phản đối cuộc bức hại và hợp tác với các đồng minh để thông qua đạo luật trừng phạt những kẻ bất lương.

Nghị sỹ quốc hội đánh giá cao các học viên

Với tư cách là đồng chủ tịch của Những người bạn Nghị sỹ Quốc hội của Pháp Luân Công, Nghị sỹ Garnett Genius cho biết, trong 24 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và sự tàn bạo của ĐCSTQ.

f0dd41ce17a6a9d5bfc83c4b8084c070.jpg

Nghị sỹ quốc hội Garnett Genius (ảnh từ trang web chính thức của Quốc hội Canada)

Nghị sỹ Genius cho biết: “Tôi nghĩ các học viên Pháp Luân Công đã làm hết sức hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra. “Họ đã sử dụng rất nhiều phương thức khác nhau để nâng cao nhận thức, đồng thời trong nỗ lực nâng cao nhận thức đó họ còn giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc.”

Ông khích lệ các học viên tiếp tục nâng cao nhận thức và nói: “Còn rất nhiều việc phải làm. Và có rất nhiều trở ngại, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người ngày càng nhận thức rõ hơn về những gì ĐCSTQ đang rắp tâm thực hiện đối với xã hội của chúng ta.”

263c4843c4cb50a2bf693f0c6d01acd0.jpg

Nghị sỹ quốc hội Michael Cooper ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 19 tháng 7, Nghị sỹ Michael Cooper bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đang kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại. Ông nói: “Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của các bạn, chúng tôi biết điều gì đang xảy ra và thế giới biết điều gì đang xảy ra. Và công lý phải được thực thi, và thủ phạm của những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này phải chịu trách nhiệm.”

“Thấm thoát đã 24 năm rồi, trong 24 năm ấy các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn, bị giết hại ngoài vòng pháp luật, bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đây chính là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất có thể tưởng tượng được do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra”.

“Và với tư cách là một Nghị sỹ Quốc hội, tôi sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội để lên án những vi phạm nhân quyền này và kêu gọi Chính phủ Canada hành động, trong đó có cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt.”

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên do bị bức hại trong 24 năm qua. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông Uông Dương, kỹ sư cấp cao của một công ty phần mềm đa quốc gia, mới tu luyện Pháp Luân Công được một năm. Thời điểm đó ông Uông đang sống ở Bắc Kinh. Ông từng bị bệnh tật hành hạ, nhưng sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả thân và tâm của ông đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Bệnh tật của ông biến mất và tiêu chuẩn đạo đức của ông được cải thiện. Nhưng vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, ông Uông đã bị bức hại và bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức.

Trong cuộc kháng nghị ở Ottawa vào ngày 20 tháng 7, ông Uông phát biểu rằng điều quan trọng là phải kiên trì giảng rõ sự thật. “Đặc biệt là trong tình huống ở Trung Quốc không có thông tin xác thực vì ĐCSTQ kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông và mọi thứ khác. Tình trạng này càng kéo dài thì càng cần phải cho người dân thế giới biết sự thật.”

Nhiều người trên các phương tiện đi qua đã bấm còi để thể hiện sự ủng hộ đối với buổi kháng nghị ôn hòa của các học viên.

Nghị sỹ quốc hội: ĐCSTQ là một chế độ thù địch

Anh Lưu Chi Nguyên hiện đang theo học tại Đại học Carleton ở Ottawa. Trong quá khứ, cha của anh, ông Lưu Chu Ba, đã bị kết án phi pháp 9 năm tù chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian ở tù ông đã bị tra tấn. Năm ngoái, ông Lưu Chu Ba lại bị ĐCSTQ giam giữ vì gửi tin nhắn giảng chân tướng Pháp Luân Công trong tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Vào cuối tháng Ba năm nay, ông lại bị kết án ba năm rưỡi tù giam.

Bà Tôn Thiến, một học viên Pháp Luân Công là công dân Canada, đã bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp từ năm 2017. Năm 2020, bà lại bị kết án 8 năm tù.

Nghị sỹ Michael Cooper cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng chính phủ Canada cần nắm bắt mọi cơ hội để nêu vấn đề này với ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi không thể hình dung nổi nỗi thống khổ mà bà Tôn cũng như các học viên Pháp Luân Công khác đang phải trải qua dưới bàn tay của ĐCSTQ. Tôi biết rằng tôi, cùng với các đồng nghiệp, sẽ tiếp tục lên tiếng, sẽ tiếp tục nêu vấn đề này và gây sức ép lên chính phủ cũng như gây sức ép với Bộ trưởng Bộ các Vấn đề Toàn cầu để hâm nóng vụ việc này và gây áp lực cần thiết để tìm cách trả tự do cho họ.

“Trái tim tôi hướng về họ và gia đình họ. Tôi nghĩ những trường hợp như thế này cho thấy rõ rằng chúng ta cần đối xử với chế độ Bắc Kinh theo đúng bản chất của nó, là một chế độ thù địch, thù địch với lợi ích của Canada và thù địch với quyền của người dân Canada.”

Cần có hành động cụ thể để chấm dứt cuộc bức hại

Mặc dù Canada là quốc gia đầu tiên công khai lên án cuộc bức hại sau khi nó bắt đầu vào năm 1999, song, Nghị sỹ Cooper cho rằng lên án là một chuyện nhưng hành động cụ thể mới là điều quan trọng nhất và chính phủ Canada chưa có hành động cụ thể.

Ông tin rằng Canada nên làm việc với các đồng minh để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ, đặc biệt là đối với những quan chức Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chính phủ Canada nên xây dựng lại Văn phòng Tự do Tôn giáo, một văn phòng được thành lập bởi chính phủ Đảng Bảo thủ Harper trước đây để theo dõi và vạch trần cuộc đàn áp tôn giáo, trong đó có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông khuyến nghị rằng chính phủ nên sử dụng các biện pháp trừng phạt Magnitsky, “để buộc các quan chức ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa. Các quan chức chủ chốt của ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại này đã được ghi chép đầy đủ. Đã đến lúc Chính phủ Canada phải tuân theo những lời lên án và thực sự hành động bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cũng như hợp tác với các quốc gia khác để thực thi các biện pháp trừng phạt đó.”

“Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức ĐCSTQ tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền này. Đã đến lúc Canada nên làm theo.”

Về việc chấm dứt cuộc bức hại, Nghị sỹ Genuis cho biết: “Về cuộc bức hại, trên diện rộng hơn, tôi nghĩ đây là điều mà Canada cần tiếp tục lên tiếng, và các nhà lập pháp cần tiếp tục lên tiếng.”

Về việc giải cứu công dân Canada Tôn Thiến và thân nhân của những người Canada đang bị bức hại vì tín ngưỡng của họ, Nghị sỹ Genuis cho rằng ngoài việc lên tiếng, chúng ta cũng cần phải làm những việc khác như vận động sự ủng hộ của quốc tế; tham gia và cộng tác với các đồng minh khác có cùng chí hướng, bao gồm cả chính quyền Biden; liên lạc với gia đình nạn nhân; và đề nghị chính phủ ưu tiên những trường hợp này.

Nạn thu hoạch nội tạng sống vẫn đang diễn ra, Dự luật S-223 là một bước quan trọng để chấm dứt nó

Ngày 18 tháng 7, Tổ chức Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã công bố lời khai của một nạn nhân bị thu hoạch nội tạng. (https://www.zhuichaguoji.org/node/139941).

Ngày 28 tháng 4 năm 2019, bà Trương Tú Cầm, một học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, đã bị thu hoạch nội tạng tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện 962 thuộc Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Liên quân PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân) (trước đây là Bệnh viện 211 của PLA ). Khi nhân viên bệnh viện thu dọn thi thể, bà Trương Tú Cầm chợt tỉnh dậy và được một bác sỹ có lương tâm chú ý. Trong khi sắp chết, bà kể lại việc bị chính quyền ĐCSTQ tra tấn và ngược đãi và bị mổ lấy nội tạng khi bà vẫn còn sống.

Nghị sỹ Cooper nói rằng điều này là “cực kỳ nghiêm trọng”, rằng những vi phạm nhân quyền bất thường này đang diễn ra và chúng được chỉ đạo bởi chế độ cộng sản ở Bắc Kinh.

Năm 2018, hai nhà điều tra độc lập của Canada, ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đã quá cố, và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas, đã làm chứng trước Quốc hội rằng, tính đến giữa năm 2016, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 60.000 ca ghép tạng mỗi năm, có nghĩa là khoảng 150 người ở Trung Quốc bị giết mỗi ngày để lấy nội tạng.

Về việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống, Nghị sỹ Genuis cho biết: “Một trong những bước thiết yếu đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện tại Quốc hội là cuối cùng đã thông qua được Dự luật S-223. Đó là dự luật dành cho cá nhân mà Thượng nghị sỹ Đảng Bảo thủ Selma Ataullahjan đã kiên trì đưa ra tại Thượng viện. Tôi đã tài trợ cho dự luật đó tại Hạ viện để nó có thể hoàn thiện quy trình lập pháp. Cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành nó vào năm ngoái, đây là một bước quan trọng khiến việc một người ra nước ngoài và nhận nội tạng bị mổ lấy mà không có sự đồng ý sẽ bị coi là phạm tội hình sự.”

Ông cho biết sẽ còn nhiều việc phải làm để thực thi luật.

Pháp luật cần thiết để ngăn cản sự xâm nhập của ĐCSTQ ra nước ngoài

Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Canada cũng đã bị các đặc vụ ĐCSTQ uy hiếp, quấy rối và đe dọa. Cuộc gọi giữa anh Lưu Chi Nguyên ở Canada và mẹ anh ấy ở Trung Quốc đã bị theo dõi. Sau đó, anh Lưu nhận được một email đe dọa từ một người lạ, cảnh báo rằng anh không được lên tiếng cho người thân của mình từ bên ngoài Trung Quốc.

Nghị sỹ Cooper cho rằng sự can thiệp của ĐCSTQ đối với người Canada gốc Hoa, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, là một vấn đề nghiêm trọng. Ông nói: “Đó là hành vi vi phạm chủ quyền của chúng tôi và là mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân Canada. Và phần lớn các hoạt động can thiệp này được chỉ đạo thông qua đại sứ quán và lãnh sự quán ở Bắc Kinh, bao gồm cả văn phòng của họ tại Toronto và Vancouver. Do đó, chúng tôi cần đảm bảo rằng bất kỳ nhà ngoại giao Bắc Kinh nào tham gia vào loại hoạt động này đều sẽ bị trục xuất khỏi Canada ngay lập tức.”

Ông cũng cho biết Canada cần phải làm giống như FBI của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan gần đây đã buộc tội hai cá nhân liên quan đến các đồn cảnh sát Trung Quốc phi pháp ở Hoa Kỳ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210471.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share