Bài viết của Lâm Đồng, Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Copenhagen, Đan Mạch

[MINH HUỆ 22-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các thành phố lân cận ở Đan Mạch và Thụy Điển đã tụ hội tại Quảng trường Axel ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch để kỷ niệm 24 năm vạch trần cuộc bức hại một cách ôn hòa. Các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc đã phát biểu ủng hộ, và nhiều người qua đường bày tỏ sự lên án cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

d0c11e6252be8fd9a6736f112359eda6.jpg

Sự kiện của các học viên tại Quảng trường Axel ở Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 15 tháng 7

Quảng trường Axel nằm ở trung tâm Copenhagen, đối diện với cổng chính của Khu vườn Tivoli với lịch sử hơn 170 năm. Các học viên đã treo biểu ngữ, trình diễn luyện công, phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

d21ff93d0834e91c044466daf3e73b10.jpg

Cô Dương Thị Kim Tuyền đã di chuyển hơn 7 tiếng đồng hồ để tham gia sự kiện

Cô Dương Thị Kim Tuyền đã lái xe hơn bảy tiếng đồng hồ từ thị trấn xa xôi hẻo lánh đến tham gia hoạt động. Cô muốn nói với mọi người về trải nghiệm tuyệt vời của mình khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

5 năm trước, khi bị căn mãn tính hành hạ, cô lên mạng tìm kiếm thông tin và tình cờ xem được video Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn các bài công pháp và ngay lập tức cảm thấy hứng thú.

Không liên lạc được với bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào, cô bắt đầu xem các video hướng dẫn của Sư phụ Lý và bắt đầu tự luyện công hàng ngày. Cô cũng đã tải nhạc luyện công và các sách Pháp Luân Đại Pháp miễn phí từ Internet. Sau một thời gian ngắn, tất cả các bệnh tật của cô đã biến mất.

“Tôi muốn nói với tất cả những người tôi gặp về trải nghiệm của mình,” cô chia sẻ. “Tôi muốn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Xin hãy giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ đối với những người tốt lương thiện!”

Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc: Pháp Luân Công là tương lai và hy vọng của Trung Quốc

61df17db1a15cd94fb6dbce501808956.jpg

Ông Trần Ương Triêu đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để đến ủng hộ các học viên.

Ông Trần Ương Triêu, một người Trung Quốc sống tại Đan Mạch, là một trong những nhà hoạt động dân chủ kỳ cựu đã sớm nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến sự kiện này và có bài phát biểu với tựa đề “Pháp Luân Công sẽ trở thành lực lượng xây dựng một Trung Quốc hiện đại.”

Ông đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công vì đã “giảng rõ sự thật, phản đối cuộc bức hại, vạch trần và chỉ trích chế độ bạo ngược của ĐCSTQ”. Ông Trần tiếp tục: “Sau 24 năm, cộng đồng Pháp Luân Công ngày càng phát triển thành lực lượng chính cứu quốc chống lại áp bức, chống chuyên quyền, nói lên sự thật và theo đuổi công lý và lương tâm!

“Một nhóm những tài năng xuất chúng có cả năng lực và sự liêm chính chính trị đang phát triển nhanh chóng! Mọi hy vọng thay đổi nhà nước của ĐCSTQ và đưa Trung Quốc đi trên con đường vinh quang của một quốc gia hiện đại đều được đặt lên vai nhóm Pháp Luân Công kiệt xuất này, những người theo đuổi con đường đúng đắn!”

762cc1003fa0179ac80b4fc709bb3a5a.jpg

Ông Dương Quang có bài phát biểu ngẫu hứng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Một người Trung Quốc khác, ông Dương Quang, cho biết khi còn trẻ ông đã bị ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn tại quê hương của ông ở Đông Bắc Trung Quốc. Ông đã tham gia sự kiện và có một bài phát biểu đầy ngẫu hứng.

Ông nói: “ĐCSTQ là cộng sản do Liên Xô thành lập ở Trung Quốc. Đó là một nhóm cướp bóc và côn đồ. ĐCSTQ đã phạm những tội ác tày trời và đã giết hại vô số người dân Trung Quốc. Tội ác của ĐCSTQ nhiều đến mức không kể xiết!

“ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia chú trọng Chân-Thiện-Nhẫn để nâng cao đạo đức của mọi người, mang lại lợi ích cho người Trung Quốc và hướng họ đến kỷ luật tự giác và đề cao bản thân. Tuy nhiên, bè lũ Giang Trạch Dân của ĐCSTQ ghen tị với Pháp Luân Công và sợ hãi Pháp Luân Công nên đã đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công.

“ĐCSTQ sẽ gây ra những thảm họa chưa từng có cho thế giới loài người, và người dân Trung Quốc phải hành động để lật đổ chế độ bù nhìn này! Chỉ bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, người dân Trung Quốc mới có được tự do, nhân quyền và pháp quyền.”

“Các học viên Pháp Luân Công phản kháng cuộc bức hại và nói ra sự thật, và tôi chân thành hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này và trở thành niềm hy vọng của đất nước và dân tộc Trung Quốc.”

Nếu mọi người đều tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ tốt đẹp hơn

f04ec4fc302571ebc30674283c803f73.jpg

Sau khi biết đến cuộc bức hại, mọi người đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Anh David, một đầu bếp người Đan Mạch, tin vào Phật giáo Tây Tạng. Anh cho hay anh không xa lạ gì với Pháp Luân Công.

Anh nói: “Nếu mọi người đều tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi đến đây chỉ để ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các bạn, bởi vì tôi thực sự không thể dung thứ cho tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.”

87fcb0a432456b9b16a6cfbdbac090eb.jpg

Mona và Jens hy vọng người Trung Quốc sẽ sớm thoát khỏi chế độ độc tài của ĐCSTQ.

770496e957d10649a65a572375ac21d3.jpg

Cô Inge nói: “Tôi hy vọng tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ sẽ bị chấm dứt càng sớm càng tốt.”

e1d114257bb57c2a4b6645fcf2ac9ab3.jpg

Anna và Martin đã bị sốc trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.

7895b31707e5ecbefb3bc9df6eb669c8.jpg

Hai thanh niên trò chuyện rất lâu với các học viên.

Hai thanh niên đến từ Bỉ hầu như không biết gì về lịch sử hiện đại cũng như sự ra đời và truyền bá của chủ nghĩa cộng sản, và càng không biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một đất nước xa xôi ở châu Á. Một học viên đã ngồi cạnh họ và giải thích chi tiết cho họ từ sự xuất hiện của Công xã Paris ở Pháp vào thế kỷ 19, đến sự xuất hiện của chủ nghĩa Mác ở Đức, rồi đến việc ĐCSTQ phá hủy nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc chỉ trong hơn 70 năm, vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 ở Trung Quốc, đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Hai thanh niên cho biết họ đã học được rất nhiều và rất biết ơn.

Một phụ nữ Trung Quốc đứng ở gần sự kiện của các học viên trong một thời gian dài. Cô quan sát và chụp ảnh các học viên khi họ luyện công. Cô cho hay cô biết rất rõ rằng Đảng Cộng sản là xấu còn Sư phụ của Pháp Luân Công và Pháp Luân Công đều tốt. Trước cuộc bức hại, nhiều người ở quê hương cô tu luyện Pháp Luân Công.

Cô bộc bạch rằng cô đã đi du lịch đến nhiều quốc gia châu Âu và nhìn thấy các học viên ở khắp mọi nơi, cô đã chụp rất nhiều ảnh và dự định quay lại Trung Quốc để chia sẻ chúng với bạn bè.

Khi một học viên nói với cô về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ, cô nói rõ rằng cô muốn trở thành một người tốt, không tham gia vào việc ngược đãi các học viên và không muốn trở thành vật thế tội cho ĐCSTQ. Cô quyết định thoái xuất Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên trong sự kiện này.

Kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc

958e75b90920119538359a6a4e74ad31.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, sáng ngày 20 tháng 7.

Sáng ngày 20 tháng 7, các học viên đã tề tựu gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Copenhagen. Họ giương cao các biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chúc mừng 410 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Họ cũng kêu gọi các nhân viên đại sứ quán lựa chọn điều tốt, tránh xa ĐCSTQ để có một tương lai tươi sáng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210470.html

Đăng ngày 28-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share