Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 21-07-2023] Các học viên Pháp Luân Công ở khu vực đô thị Los Angeles mở rộng đã tổ chức mít-tinh “Thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7” trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối thứ Ba, ngày 18 tháng 7 năm 2023, để thu hút sự chú ý và phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Các học viên đã thắp nến tưởng niệm những đồng tu đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong 24 năm qua.

06f0903ad5adfb0e8a304893cdbcff37.jpg

29de49fc4cf6c9b876255ea75f420383.jpg

a15eac787798cad88caffe2d0b9281ce.jpg

f4af1846f0e59fac9baf71c56ecdb4f0.jpg

34faed478e7f3bf48bf19de37c9cbd10.jpg

b291d8a191e738654469738978f09a9d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở khu vực đô thị Los Angeles mở rộng đã tổ chức một buổi mít-tinh “thắp nến tưởng niệm” trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Kháng nghị toàn cầu phản đối cuộc bức hại và kêu gọi kết thúc Trung Cộng

af1a9549933c6a097d96919acae9b901.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng Tây Nam Hoa Kỳ, phát biểu tại sự kiện.

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Nam Hoa Kỳ, cho biết: “Trong 24 năm qua, các đệ tử Đại Pháp đã không sợ hãi trước cuộc bức hại tà ác, luôn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn, giảng thanh chân tướng để mọi người trên khắp thế giới có thể thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.”

“Mặt khác, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ, với các giá trị phản Thần, phản nhân loại và phản phổ quát của nó, đã phát động cuộc bức hại tà ác đối với các học viên Pháp Luân Công, những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Sự điên cuồng của ác Đảng này đã trở thành một trò cười.”

“Ngày nay, nhiều người tốt trên thế giới tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, tu luyện Đại Pháp (Pháp Luân Công), thoái ĐCSTQ và phản đối cuộc bức hại.”

Kêu gọi công chúng tiếp tục chú ý và chấm dứt cuộc bức hại

7a2184e429d439315621280aa4f7a1e5.jpg

Ông Ngô Anh Niên, người phát ngôn viên của Nhóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, đã có bài phát biểu tại sự kiện.

Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi vô cùng thương tiếc các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong 24 năm qua, và nhiều người trong số họ đã bị tra tấn rất dã man trong các nhà tù, Trại tạm giam, trại lao động và trung tâm tẩy não.”

Ông kêu gọi công chúng tiếp tục quan tâm đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang Minghui.org, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, 4.974 học viên Pháp Luân Công, những trường hợp có thể xác minh danh tính, đã bị bức hại đến chết.

Ông Ngô cho biết ngay cả khi họ gặp phải sự bất công, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn giảng chân tướng một cách ôn hòa và hợp lý. “Đó là bởi vì Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt, và tất cả chúng tôi đều là những người được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ Pháp Luân Công, vì vậy chúng tôi rất muốn công chúng biết đến tình huống chân thực chứ chúng tôi không có hứng thú gì trong việc công kích chế độ này.”

Các nhà lãnh đạo cộng đồng lên án tội ác của ĐCSTQ

Nhiều nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạt động dân chủ đã tham dự cuộc mít-tinh để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

7404df92612b74cb48ff26a195499a49.jpg

Ông Trịnh Tồn Trụ vinh danh các học viên Pháp Luân Công trong bài phát biểu của mình

Ông Trịnh Tồn Trụ, phó chủ tịch Trụ sở Liên minh Quốc gia của Đảng Dân chủ Trung Quốc, bày tỏ lòng kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông phát biểu: “Từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công trong 24 năm qua, Pháp Luân Công không những không đầu hàng mà ngày càng có nhiều học viên dũng cảm đứng lên vạch trần bản chất tà ác của Đảng, làm cho ngày càng có nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, vĩnh viễn cắt đứt quan hệ của họ với ĐCSTQ bằng cách ‘thoái Đảng’.”

667ba451daa8f081b7f1b2e69686019b.jpg

Ông Giới Lập Kiến lên án những hành động tà ác của ĐCSTQ

Ông Giới Lập Kiến, chủ tịch của Đảng Dân chủ Trung Quốc và là một trong những người đứng đầu Nền tảng Dân chủ Trung Quốc tại Los Angeles, cho biết: “Mỗi lần tôi thấy các học viên Pháp Luân Công cầm di ảnh của vô số nạn nhân bị ĐCSTQ bức hại đến chết, tim tôi lại nhói đau. Quý vị không thể tưởng tượng nổi mức độ tra tấn và ngược đãi vô nhân đạo mà những học viên Pháp Luân Công này đã phải trải qua trước khi chết. Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã liên tục tiến hành nhiều thủ đoạn tra tấn và bức hại Pháp Luân Công. Để tăng tỷ lệ cấy ghép thành công, họ thậm chí đã không sử dụng thuốc mê khi thu hoạch nội tạng sống từ các đệ tử Đại Pháp.”

Ông cũng nói rằng cuộc bức hại là một cuộc diệt chủng và tội ác chống lại loài người vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay là một tội ác khủng khiếp không thể tưởng tượng được đối với thế giới văn minh.

Ông Giới Lập Kiến cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông cho hay trong thời gian bảo vệ quyền lợi của mình ở Bắc Kinh, ông đã liên lạc với một số học viên Pháp Luân Công và thấy rằng họ không tức giận trước sự hiểu lầm của những người không biết sự thật, và thậm chí còn có thiện niệm giúp đỡ những người này.”

Sinh viên trẻ người Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công

Khi anh Trương Tuấn Kiệt, một sinh viên đến từ Thượng Hải, nghe tin các học viên Pháp Luân Công sẽ tổ chức mít-tinh, anh đã quyết định đến để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Anh nói với một phóng viên rằng nhiều người đại lục hiểu lầm các học viên Pháp Luân Công là vì họ đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ tẩy não. Tuy nhiên, anh cảm thấy kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, mọi người đều đã trở thành nạn nhân của chế độ độc tài ĐCSTQ. “Hãy tưởng tượng xem, nếu một xã hội thiếu niềm tin và đạo đức, nơi mọi người báo cáo và vạch mặt nhau vì quyền lực và lợi ích cá nhân, và nơi người ta giành lấy mạng sống của nhau chỉ vì bất đồng về lập trường, quan điểm, thì thế thời này thật đáng sợ biết bao.”

Do đó, anh quyết định đứng lên và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tốt.

Giải cứu người thân bị ĐCSTQ giam giữ

9becb3afae9976ee20d8fb195a59f5f3.jpg

Học viên Pháp Luân Công Lôi Ánh Quần vạch trần cuộc bức hại

Học viên Pháp Luân Công Lôi Ánh Quần đã vạch trần cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với gia đình bà khi họ không chịu từ bỏ tu luyện. Bà và chồng là ông Ngô Thụy Vinh đã bị bắt và giam giữ phi pháp hơn mười lần. Họ bị cách chức, và những người thân của họ bị uy hiệp và đe dọa. Trong số đó, người anh thứ hai không tu luyện Pháp Luân Công của bà đã bị ĐCSTQ bắt cóc hai lần và qua đời vì sợ hãi mà không rõ lý do.

“Một lần, tôi bị kết án bốn năm tù phi pháp. Trong tù, tôi bị tra tấn bằng cách lao động khổ sai, cấm ngủ, buộc phải đứng trong thời gian dài, bị đánh đập và bị sốc điện. Chồng tôi cũng bị đánh đập dã man khi bị treo lơ lửng trên không trung. Khi ông ấy bất tỉnh, ông ấy lại bị đánh thức bằng nước lạnh và cuộc tra tấn lại bắt đầu. Cả hai chúng tôi đã suýt chết trong tù.”

Bà hy vọng tất cả các quan chức của ĐCSTQ “sẽ không đi theo ĐCSTQ nữa và không làm những điều thương thiên hại lý trái ngược với lương tâm nữa.”

174cd0f5caaf81592998e7e1ad5c73be.jpg

Học viên Pháp Luân Công Trương Dật Uyên vạch trần cuộc bức hại

Anh Trương Dật Uyên, một cư dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ, cho biết vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, em gái của anh, cô Trương Dật Bác và chồng của cô, anh Hà Băng Cương, đã bị cảnh sát bắt cóc. Sau khi bị giam giữ kéo dài trong hai năm, họ lần lượt bị kết án phi pháp năm và sáu năm tù, và sức khỏe của họ bị tổn hại nghiêm trọng. Trong thời gian bị giam giữ, các đơn xin ân xá y tế nhiều lần từ luật sư của họ đã bị từ chối mà không có lời giải thích.

Cô Trương Dật Bác, từng là giám đốc thương mại của một công ty, đã bị kết án phi pháp một năm rưỡi tù vào năm 2009.

Anh Hà Băng Cương, kỹ sư phần mềm và nghiên cứu sinh tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, đã bị kết án phi pháp lần lượt sáu và năm năm tù vào năm 2001 và 2010, đồng thời bị cảnh sát đánh đập dã man, gây chèn ép tủy sống và dẫn đến tàn tật.

Anh Trương Dật Uyên nói: “Tôi long trọng kêu gọi tất cả các tổ chức và nhân viên có liên quan tham gia vào cuộc bức hại hãy chấm dứt ngay mọi hành vi bức hại, ngay lập tức trả tự do cho em gái Trương Dật Bác và em rể Hà Băng Cương của tôi. Chúng tôi sẽ lưu tâm và giúp đỡ họ mọi lúc cho đến khi họ được tự do!”

Học viên Pháp Luân Công Los Angeles Lý Doanh Huyên yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức thả mẹ anh, bà Lưu Cương Lợi. Trong đại dịch, bà Lưu Cương Lợi đã bị ĐCSTQ kết án phi pháp 4 năm rưỡi tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì phát thông tin giúp mọi người sống sót qua bệnh dịch

Bà Lưu Cương Lợi bị chuyển đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh vào ngày 16 tháng 12 năm 2022 để giam giữ trái phép. Ngay cả khi đã ở đó 11 tháng, anh Lý Doanh Huyên vẫn không được phép nói chuyện với mẹ mình. “Trong lòng tôi rất đau đớn. Tôi đã nhiều lần tỉnh dậy sau những cơn ác mộng. Mẹ tôi chắc hẳn đã bị bức hại nghiêm trọng trong tù.”

745262ca4c24aec2d2d58b68f35850dd.jpg

Bà Khang, một học viên Pháp Luân Công, cầm tấm biển có ảnh của những người thân của bà đang bị giam giữ phi pháp và kêu gọi giải cứu họ.

Học viên Pháp Luân Công Karen Khang kêu gọi giải cứu khẩn cấp các thành viên trong gia đình bà, những người vẫn đang bị ĐCSTQ giam giữ và bức hại phi pháp. Vào ngày 25 tháng 4 năm nay, cháu trai của bà Khang, Hầu Lợi Quân, đã bị bắt cóc bởi các viên chức của Đồn cảnh sát Tiểu Tỉnh Dục thuộc Chi nhánh Vạn Bách Lâm của Sở Cảnh sát Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, và bị giam giữ trong trại tạm giam Số 1 Thái Nguyên. Sau đó, Cao Ái Bình, một thẩm phán của Tòa án Quận Vạn Bách Lâm, đã nhanh chóng kết án phi pháp Hầu mười năm tù. Em gái bà Khang, Khang Thục Mai, và cháu trai, Trương Hỗ, cũng bị ĐCSTQ bức hại.

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, bà Khang Thục Mai và cháu trai Trương Hỗ đã bị Đội Điều tra Dược phẩm, Thực phẩm, và Môi trường thuộc Cục Cảnh sát Thành phố Cổ Giao, tỉnh Sơn Tây, bắt cóc. Cả hai bà cháu vẫn đang bị giam giữ phi pháp. Bà Khang Thục Mai đang ở trại tạm giam Số 4 Thành phố Cổ Giao, tỉnh Sơn Tây, còn Trương Hỗ ở trại tạm giam Số 1 của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.

Đừng chần chừ thoái ĐCSTQ

Bà Lý Hải Luân, Giám đốc Trung tâm Thoái ĐCSTQ tại Los Angeles, cho biết chừng nào cuộc bức hại còn tiếp diễn, những việc làm tốt của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và bảo vệ lương tâm của họ sẽ không dừng lại.

“Cuộc chiến phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công không chỉ vì bản thân họ, mà thông qua nhiều hình thức khác nhau, họ thể hiện sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn, vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ để những người tốt có thể lựa chọn đúng đắn giữa tốt và xấu, thiện và ác, có được hòa bình và một tương lai tốt đẹp hơn.”

Bà Lý Hải Luân cho biết hơn 416 triệu người trên khắp thế giới đã tuyên bố thoái ĐCSTQ, và các tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. “Trời diệt Trung Cộng” đã xuất hiện rồi.

“Tà Đảng sẽ sớm tan rã. Nếu bạn chưa tuyên bố thoái ĐCSTQ, đừng chần chừ. Hãy nhanh chóng tuyên bố rằng bạn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Đó là vì cuộc sống của chính bạn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210476.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share