Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 18-07-2023] Năm 2023 đánh dấu 24 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức lễ diễu hành quanh Quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc. Tuyến đường diễu hành đi qua đường Thị Phủ, đường Tùng Cao, đường Tùng Nhân và đường Tùng Thọ, sau đó quay trở lại Quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc để tổ chức họp báo và lễ thắp nến tưởng niệm.

a2f30f98faa40c16ec5b593c3d7e242f.jpg

Các học viên đã hội tụ tại Tòa thị chính Đài Bắc để chuẩn bị cho cuộc diễu hành, hôm 15 tháng 7

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là các học viên trong trang phục áo phông vàng, quần trắng căng biểu ngữ với các chủ điểm chính: Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới, Hàng triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, Hãy chấm dứt cuộc bức hại. Đoàn diễu hành còn có nhóm tiên nữ, đội cờ và đội trống lưng.

Tuyến đường diễu hành đi qua đặc khu Tín Nghĩa, trung tâm thương mại của Đài Bắc, nơi có Tòa nhà chọc trời 101 mang tính biểu tượng. Khu vực sầm uất này có rất nhiều tòa nhà văn phòng cao tầng và cửa hàng của các tập đoàn đa quốc gia. Người dân Đài Bắc thường không để ý, tuy nhiên năm nay họ đã vui vẻ tiếp nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

ee7937d430ebc50a24c097a55c4ce32b.jpg

4cdd05c133250e05651cd1832dc7aa0e.jpg

3479c13236c4c8277b9169b3024a0ce2.jpg

f01636d4c6d42bb0292a6a5b3c9b9c9f.jpg

a3dd264249b6e72e1392e941caedd633.jpg

c2243359771fcadd3bd22cf0eda721f6.jpg

Cuộc diễu hành đi qua đặc khu Tín Nghĩa của Đài Bắc

Người dân dọc tuyến đường diễu hành đã dừng lại xem, chụp ảnh, và ghi hình. Một số bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phơi bày sự thật của các học viên, họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một người cho hay thật không dễ dàng để ra ngoài và diễu hành trong thời tiết nóng bức như vậy. Những người khác nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ giải thể”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người đàn ông từ Swaziland (Vương quốc Eswatini) đang học tiếng Trung ở Đài Loan đã xem cuộc diễu hành và cho biết anh rất ngạc nhiên. “Thật tuyệt vời!”, anh thốt lên. Anh còn hỏi liệu anh có thể học các bài công pháp ở đâu và trao đổi thông tin liên lạc với một học viên.

Cô Trần, một nhân viên phục vụ bàn, đã xem cuộc diễu hành gần Tòa thị chính Đài Bắc. Cô khâm phục các học viên vì đã kiên trì kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại một cách ôn hòa trong suốt 24 năm. Cô hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể giữ một tấm lòng rộng mở, “Tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng của nhau, lắng nghe nhiều hơn, xem nhiều hơn và tiếp xúc nhiều hơn.”

Cô Trần cũng lên án chế độ độc tài của ĐCSTQ và nói rằng ở Trung Quốc mọi thứ đều do Đảng quyết định: “Đó không phải là người. Đó là sự chuyên chế và nó không hề tôn trọng mọi người trong bất cứ điều gì nó làm. Mọi người cần tôn trọng lẫn nhau.” Cô cho rằng trong xã hội hiện đại, chính phủ nên tồn tại vì người dân chứ không phải ngược lại, “Nếu không có người dân, chính phủ chẳng là gì cả”. Cô cho hay cô dự định sẽ đăng thông tin mà cô biết được ngày hôm nay trong các nhóm truyền thông xã hội cũng như chia sẻ với bạn bè và người thân của cô.

Cô Trang, làm việc trong lĩnh vực thiết kế thương mại điện tử, đã xem cuộc diễu hành cùng chị gái. Trước đây, cô từng xem một bộ phim về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô ca ngợi cách kháng nghị ôn hòa mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm để chấm dứt cuộc bức hại: “Các cách này là tốt và mọi người có thể chấp nhận chúng.” Cô cũng nói rằng mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và nhân quyền, “Đây là những giá trị phổ quát và không ai có thể kiểm soát những gì bạn muốn tin tưởng. Hãy tôn trọng người khác thay vì đặt ra các quy tắc một cách ép buộc.”

Ông Ngô, một kỹ sư trong ngành sản xuất, ca ngợi cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói về quyền tự do tín ngưỡng. Ông cho biết: “Mọi người nên có tự do và nhân quyền cho dù họ sống ở bất kỳ quốc gia nào.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210474.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share