Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, California

[MINH HUỆ 16-07-2023] Năm 2023 kỷ niệm 24 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản bức hại ôn hòa và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên ở khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức mít-tinh và diễu hành để lên án cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ và một ủy viên hội đồng thành phố đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ.

6eb15669fed456a7379a429e8ae3e0fc.jpg

29efcfa7c1f1fb40879836a0c5fb4c34.jpg

Luyện công trước tòa nhà bến phà Ferry Building vào ngày 15 tháng 7.

275336d85ba0cde9b038a088e495be73.jpg

058f2af1234314097eb5b5cc6608abab.jpg

00c9a99aaed4c9ad7a5364754dcb9303.jpg

0b4dc525f125fb37cdbb81b879fd4de5.jpg

a75a4d7cd53bab22a928cd0c6a4bb11d.jpg

c0db695778a322a6acc81b78ad287e85.jpg

ae8bf3bf83a40d2866580cdda1c5e0d4.jpg

6e3cff489ca5197ce9fb5c3f0669b910.jpg

eac5dd3791d322c599ad3c74dbdb7b0a.jpg

4cdcbde4f11a3978c47afc45bdd9d6ba.jpg

fc3ad890bb589b973c11cb1724542314.jpg

f57c43aaba34a9dfe08f419ad99212af.jpg

53ae1d759fcf6bcd8d0205c564c41454.jpg

70f117bef886da20828fdb259ded9cbd.jpg

b3fb1811b67ce58a8d3d4a3dd5976047.jpg

b24d33c630825cb7b404435f9941f8d3.jpg

cae85cb9b0de3a91a795757a2240d9ac.jpg

Cuộc diễu hành tại San Francisco thông tin cho công chúng về cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm qua ở Trung Quốc.

5a41bad7675d4786550a32a39989b6e1.jpg

Ông Dư, cựu giảng viên tại một trường đại học ở Trung Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Các học viên bắt đầu các hoạt động trong ngày vào lúc 8 giờ sáng với màn trình diễn các bài công pháp ở phía trước tòa nhà bến phà Ferry Buliding. Nhiều du khách đã bị thu hút bởi các động tác luyện công tường hòa và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn được gọi là Pháp Luân Công). Một số khán giả đã cùng tham gia và học các bài công pháp.

Vào 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các học viên đã tổ chức mít-tinh trước tòa nhà bến phà Ferry Building để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.

Nghị sỹ Quốc hội kêu gọi ĐCSTQ trả tự do ngay lập tức cho tất cả học viên bị giam giữ

41f35676d01a8844055161252acd3b56.jpg

Học viên Triệu Thần đọc bức thư của Nghị sỹ Kevin Kiley tại lễ mít-tinh.

Trong bức thư viết ngày 13 tháng 7 của mình, Hạ nghị sỹ Kevin Kiley cho biết ông quan ngại về vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp Mạnh Chiêu Hồng. Ông cho hay bà Mạnh, mẹ của một trong những cử tri của ông, đã bị ĐCSTQ bắt giam. Ông hối thúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nêu vấn đề này với Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho bà Mạnh.

Nghị sỹ Kiley cho biết bà Mạnh Chiêu Hồng đã bị bắt giữ trái phép và bị cưỡng bức lao động trong thời gian bị giam giữ. Bà Mạnh cũng bị đánh đập, tra tấn bằng dùi cui điện và bức thực khiến một ngón tay của bà đã bị gãy.

Ông cho hay cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên án ĐCSTQ vì những hành vi tàn bạo của nó và việc cho công chúng biết đến và phản đối những hành vi tàn bạo chống lại nhân quyền này là điều rất quan trọng. Ông đã hối thúc Ngoại trưởng Mỹ liên hệ với ĐCSTQ và yêu cầu họ ngay lập tức trả tự do cho bà Mạnh Chiêu Hồng và bà Viên Tú Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

8d20755012eac5b4be8711fb962b10a7.jpg

Học viên Lý Định đọc bức thư bày tỏ sự ủng hộ của bà Soheila Bana, Ủy viên Hội đồng thành phố Richmond, tại lễ mít-tinh.

Bà Soheila Bana, Ủy viên Hội đồng thành phố Richmond, cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của mình. Bà nhấn mạnh rằng ĐCSTQ đang bức hại các học viên: “Tôi ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công. Tôi sát cánh cùng tất cả những học viên đang tề tựu tại lễ mít-tinh diễn ra tại San Francisco vào ngày 15 tháng 7 để phản đối cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu trong suốt 24 năm qua.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra là sự vi phạm nghiêm trọng những nhân quyền cơ bản, trong đó có tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Các báo cáo về những vụ bắt bớ tùy tiện, giam cầm, tra tấn và cưỡng bức lao động, đang gây ra những quan ngại sâu sắc và yêu cầu sự quan tâm cũng như hành động tức thì của chúng ta”.

Bà Bana cho hay trách nhiệm của chúng ta là phơi bày tội ác của ĐCSTQ và trợ giúp các học viên Pháp Luân Công dành lại tự do. Bà nói lễ mít-tinh này gửi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng chúng ta không được bỏ qua bất kỳ hành động vi phạm nhân quyền nào và phải truy cứu trách nhiệm những kẻ đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Con gái của một học viên bị bức hại kêu gọi trả tự do cho mẹ

a63f11324171a58200ef45d5481ac0a5.jpg

Học viên Đinh Duyệt yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho mẹ cô, bà Mạnh Chiêu Hồng.

Trong bài phát biểu của mình, học viên Đinh Duyệt yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho mẹ của mình là bà Mạnh Chiêu Hồng.

Cô Đinh Duyệt cho biết bà Mạnh bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 khi đang phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ nông sản ở huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc. Bà đã bị tát vào mặt hơn 20 cái trong khi thẩm vấn. Chính quyền địa phương đã cố gắng cầm tù bà Mạnh nhưng kết quả khám sức khỏe trước khi nhập trại cho thấy bà gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh về phổi, sưng hạch bạch huyết và bệnh tim. Bởi nhà tù từ chối tiếp nhận nên cảnh sát đã nhốt bà trong một cơ sở dưới lòng đất và tiếp tục hành hạ bà.

Cô Đinh phát biểu: “Mẹ tôi chỉ là một trong số hàng ngàn nạn nhân. Trước đây, mẹ tôi đã hai lần bị đưa vào trại lao động và một lần bị cầm tù bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công và phổ biến cho mọi người chân tướng của cuộc bức hại. Mẹ tôi đã bị giam giữ trong tổng thời gian là 8 năm. Bà đã bị tra tấn bằng dùi cui điện, lăng mạ và ép uống nước muối dẫn đến nội thương nghiêm trọng. Bà bị trói chặt vào ghế và bị đánh đập tàn bạo cũng như phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác không thể hình dung được trong khi bị giam giữ.

“Hôm nay, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy nhận ra và nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, và đứng lên chống lại nó. Xin hãy giúp truyền đi chân tướng về cuộc bức hại này bởi ĐCSTQ rất sợ mọi người biết sự thật. Chỉ khi càng nhiều người biết sự thật thì cuộc bức hại này mới có thể kết thúc”.

Học viên Lưu Chỉ Đồng yêu cầu trả tự do cho mẹ

92ee8ebb81b6c819689feffd65f1f559.jpg

Học viên Lưu Chỉ Đồng yêu cầu ĐCSTQ thả người mẹ Khổng Khánh Bình của cô.

Trong bài phát biểu của mình, học viên Pháp Luân Đại Pháp Lưu Chỉ Đồng cho biết mẹ của cô, bà Khổng Khánh Bình, bị bắt vào ngày 22 tháng 11 năm 2022. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Diêu Gia ở thành phố Đại Liên và từ đó bà bị từ chối thăm thân. Cô Lưu đã kêu gọi công chúng chung tay trợ giúp giải cứu mẹ mình.

Cô Lưu cho biết mẹ cô bắt đầu hay bị sốt cao vào đầu năm 2004, việc điều trị y tế không có tác dụng và bệnh viện cho biết máu của bà bị nhiễm độc. Sau khi nghe nói về khả năng trị bệnh và tốt cho sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, mẹ cô đã bước vào tu luyện. Chỉ trong chưa đầy một tháng, bà đã bình phục hoàn toàn. Các bệnh khác của bà như đau nửa đầu, cao nhãn áp, phụ khoa và các vấn đề về gan cũng biến mất.

Cô Lưu chia sẻ rằng, từ khi mẹ cô bị bắt, cô đã luôn lo lắng rằng mẹ cô không được ăn ngủ đầy đủ: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lưu ý tới cuộc bức hại tàn bạo này và lên án ĐCSTQ vì những hành động bạo lực của nó”.

Tổng biên tập chi nhánh San Francisco của Thời báo Epoch Times: “Ngày càng có nhiều người thức tỉnh”

55ca311f7c9202dff8a2d36a3adc021d.jpg

Ông Tô Nam, tổng biên tập chi nhánh San Francisco của thời báo Epoch Times, phát biểu tại sự kiện.

Ông Tô Nam, tổng biên tập chi nhánh San Francisco của thời báo Epoch Times đã nói trong bài phát biểu của mình rằng mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã kéo dài trong suốt 24 năm qua nhưng các học viên vẫn luôn kiên định trong việc giảng thanh chân tướng và phổ biến cho mọi người về bản chất tà ác của chế độ này. Nhiều người dân ở San Francisco đã nhận được thông tin mà các học viên đã cung cấp.

“Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người đang bắt đầu thức tỉnh. Trong lịch sử loài người, không có một thế lực chính trị nào có thể tà ác như ĐCSTQ. Nhiều nước phương Tây hiện đã bắt đầu lưu ý tới vấn đề này. Gần đây, Tòa phúc thẩm Lưu động Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng vụ kiện của các học viên Pháp Luân Công đối với Công ty Công nghệ Cisco vì đã trợ giúp cho ĐCSTQ theo dõi và bức hại các học viên Pháp Luân Công có thể được tiến hành. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy xã hội Mỹ và hệ thống pháp luật Hoa Kỳ đang bắt đầu chú ý tới những việc mà ĐCSTQ đã làm trong quá khứ, bao gồm cả sự thâm nhập của nó vào xã hội Hoa Kỳ. Cộng đồng quốc tế cần bước lên phía trước và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Học viên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

032d4cf97f5b45c02e787cc19c6b27e6.jpg

Học viên Pháp Luân Công Vương Long Bưu (bên trái) phát biểu tại lễ mít-tinh.

Năm 1998, anh Vương Long Bưu bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ khi anh 7 tuổi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cha của anh bị bắt và bị đánh đập vì tu luyện. Cảnh sát thậm chí còn đột nhập vào nhà họ và tịch thu nhiều kinh sách Pháp Luân Công cùng nhiều băng ghi âm.

Một hôm, một xe ô tô cảnh sát tới nhà anh bởi trên cửa nhà anh có dán câu đối “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Đồng hóa Chân-Thiện-Nhẫn”. Năm cảnh sát nhảy ra khỏi xe hòng bắt giữ cha anh, nhưng vì tìm không thấy người cha nên họ đã bắt Vương Long Bưu. Anh Vương sau đó đã phải chịu 2 năm cưỡng bức lao động khi anh từ chối phỉ báng Pháp Luân Công.

Trong trại lao động, anh Vương thường bị bỏ đói và bị cưỡng bức lao động trong nhiều giờ khiến anh sụt cân nghiêm trọng. Lính canh thậm chí còn xúi giục những tù nhân khác đánh đập và chửi mắng anh. Sau khi được thả, anh phải rời nhà, sống lang thang hết nơi này đến nơi khác để tránh bị bức hại thêm nữa. Cuối cùng, anh đã tới Hoa Kỳ.

Anh nói: “Tôi yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ”.

Đảng viên Quốc dân đảng tại Hoa Kỳ: “Tất cả những điều xấu xa đều do ĐCSTQ làm”

c162239a44c0f68ff216d1d193269d6b.jpg

Ông Dương Hải Bình, Đảng viên Quốc dân Đảng tại Hoa Kỳ, cho biết tất cả những điều xấu xa đều do ĐCSTQ thực hiện.

Ông Dương Hải Bình, một đảng viên Quốc dân Đảng tại Hoa Kỳ, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng tất cả các vấn đề ở Trung Quốc ngày hôm nay đều do một tay ĐCSTQ gây ra, “tất cả những điều xấu xa” trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Công và Cơ đốc giáo đều do ĐCSTQ thực hiện.

Ông cho hay: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong 24 năm ròng, sử dụng hơn 100 thủ đoạn tra tấn, trong đó có đánh đập, gây sốc điện, hỏa hình, đóng băng, xiềng xích và treo ngược, thậm chí là thu hoạch nội tạng. Cho đến hiện tại, những tội ác này vẫn đang diễn ra. Thật ngoài sức tưởng tượng.“

“Nếu ĐCSTQ không bị thanh trừ thì Đài Loan sẽ không bao giờ được bình yên, Hồng Kông sẽ không bao giờ giành lại được vinh quang và cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ không bao giờ kết thúc. Kết thúc ĐCSTQ là hy vọng duy nhất để giải quyết tất cả các vấn đề của Trung Quốc”.

Có rất nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Công!

Có nhiều người từ Trung Quốc đại lục đến Hoa Kỳ công tác hoặc du lịch trông thấy các hoạt động ngày hôm đó và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người Hoa sống tại Hoa Kỳ cũng đến để thể hiện sự ủng hộ của mình. Nhiều người đã nói: “Các bạn đang làm một việc vĩ đại!” và “ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công”.

Anh Hoàng, một người đàn ông trẻ tuổi người Phúc Kiến đang công tác tại San Francisco, đã hiếu kỳ đứng xem các học viên luyện công và hỏi thông tin về môn tu luyện. Anh cho hay: “Tôi đã nghe đến Pháp Luân Công khi ở Trung Quốc và cũng thường nhìn thấy các học viên ở hải ngoại phát tặng tài liệu. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có quá nhiều học viên có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì ra có rất nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Công”.

Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?

503156bda1bf721c063c43cecfd8cb70.jpg

Hai cư dân của San Jose, cô Brittany Moss cùng chồng là anh Cody cho biết họ ủng hộ hoạt động phản bức hại của các học viên.

Cô Brittany Moss cùng chồng là anh Cody Moss sống tại San Jose. Họ tới San Francisco để tránh nóng. Khi biết các học viên đã bị đàn áp trong suốt 24 năm qua, cô Brittany đã rơm rớm nước mắt. Cô nói: “Tôi xin lỗi. Tôi quá đau lòng khi biết điều này. Tôi không thể không khóc được. Đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng, thật kinh khủng! Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Anh Cody nói: “Họ đang phải chịu sự bức hại tàn khốc như vậy ở Trung Quốc. Điều này thật chấn động. Tôi thật sự không biết phải nói sao. ĐCSTQ quá sai khi đối xử với người dân của nó như thế. Con người cần có tự do tín ngưỡng, đây là nhân quyền cơ bản. Đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng, điều này thật đáng sợ. Chúng ta đã quá may mắn khi được sống ở miền đất tự do”.

Cô Brittany tán đồng với nguyên lý của Pháp Luân Công và nói: “Tôi hoàn toàn đồng tình với Chân-Thiện-Nhẫn. Ba từ này rất quan trọng”.

Trước khi rời đi, cô nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn vì mọi việc các bạn đã làm. Các bạn đang đi qua một cuộc bức hại chưa từng có nhưng các bạn không quên bước lên phía trước để phản đối cuộc bức hại này và cho chúng tôi biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc”.

Cặp vợ chồng và cha mẹ của họ đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Mọi người cần được biết về điều này và ủng hộ Pháp Luân Công

adab48bd9ab5508a6ea4d90953531446.jpg

Cô Christine cho biết mọi người cần được biết sự thật và ủng hộ Pháp Luân Công.

Cô Christine làm việc ở gần khu phố Tàu, cho hay cô đã biết đến Pháp Luân Công và thường xuyên trông thấy các học viên trên Quảng trường Portsmouth. Cô nói: “Thật buồn khi nghe nói tới cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng ta không thể ích kỷ và làm những việc gây hại cho thế giới này được”.

“Tất cả chúng ta là một, vậy nên bức hại một cá nhân cũng giống như bức hại tất cả mọi người. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều thế hệ, vậy nên việc chấm dứt cuộc bức hại này là điều tối quan trọng đối với thế giới chúng ta. Mọi người cần biết về điều này và ủng hộ Pháp Luân Công”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/16/463043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/17/210344.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share