Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 28-06-2023] Từ ngày 9 – 11 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania đã tham gia sự kiện Những ngày của Galati, một sự kiện đặc trưng bởi các màn biểu diễn văn nghệ, triển lãm, hội thảo dành cho trẻ em, các màn thi đấu thể thao, lễ hội ẩm thực và hòa nhạc trên thượng nguồn sông Danube.

Các học viên muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Romania và phổ biến cho họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Họ đã dựng một quầy thông tin cùng nhiều băng rôn và biểu ngữ để khách tham gia lễ hội có thể dễ dàng đọc được. Tại quầy, mọi người có thể lấy tờ thông tin và lịch Pháp Luân Đại Pháp cũng như những bông sen nhỏ gấp thủ công có kèm thiệp in nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người đã nán lại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nhiều thanh niên. Khá nhiều bạn trẻ nói rằng họ đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý này đã chỉ dẫn hướng đi cho con người trong xã hội phức tạp ngày nay.

55f0ffb696fc7839da149888a67f79fe.jpg

Nhiều bạn trẻ thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

9b829ecdb30b76cd80ab67a82df07983.jpg

Một gia đình chăm chú lắng nghe khi một học viên phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Khi trông thấy hoa sen, Andreea, 18 tuổi cùng người bạn của cô là Gabriel đã đi tới quầy thông tin và một học viên đã giải thích cho họ về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Andreea thốt lên: “Ồ, đây là nguyên lý rất tốt. Tôi nghĩ rằng nguyên lý này sẽ giúp tôi có thêm sự tự tin”.

Cô Andreea cho biết thêm rằng: “Tôi nghĩ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp tôi hiểu nhiều hơn về bản thân mình, thậm chí khi có ai đó phán xét không đúng về tôi thì những nguyên lý này sẽ giúp tôi không tiếp nhận những điều không vui cũng như không quan tâm nhiều đến điều đó”.

Trước khi rời đi, cô Andreea ôm người học viên và cảm ơn vì lòng tốt của bà.

“Cháu rất vui khi được áp dụng nguyên lý này vào thực tiễn”

Adina học lớp 9 và Claudiu học lớp 8 đã chủ động tới quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Hai cậu bé đã rất ấn tượng với sự thực rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta nghĩ cho người khác trước bản thân mình.

Adina đã đối chiếu nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp với thế giới hỗn loạn ngày nay và nói: “Cháu đồng tình với nguyên lý này và sẽ rất vui khi được áp dụng nguyên lý này vào thực tiễn”.

“Nguyên lý này nên được truyền cho càng nhiều người càng tốt”

Cô Mihaela, 18 tuổi, rất vui khi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Nguyên lý đạo đức này cần truyền tới càng nhiều người càng tốt, đặc biệt là giới trẻ bởi trong xã hội hủ bại mà chúng ta đang sống ngày nay có quá nhiều cám dỗ đưa đẩy các bạn trẻ tới những điều tiêu cực”.

b9cd332f22593317902a193cdd220626.jpg

Cô Mihaela (bên phải) ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều lần tới quầy thông tin

Amelie 13 tuổi và Gabi 10 tuổi đã quay lại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp sau khi mỗi em nhận được một bông sen từ một học viên vào sáng ngày hôm đó. Amelie đã rất ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng của người học viên và nhận xét rằng bà “ân cần và nhân từ giống như bà của cháu vậy”.

Khi người học viên hỏi điều gì đã khiến hai cô bé quay trở lại, Amelie trả lời: “Điều đầu tiên khiến chúng cháu quay lại đây đó là bà đã tặng miễn phí những bông sen này cho chúng cháu và bà cũng rất tốt với chúng cháu nữa. Bà nói chuyện với chúng cháu rất dịu dàng, không giống như những người đang cố quảng cáo cho sản phẩm của họ ở chợ”.

Người học viên giải thích với hai cô bé rằng tâm thái này của bà đến từ việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe những lời này, Amelie đã nhanh chóng nói thêm rằng: “Đây là nguyên lý mà mọi người cần có”.

2d44f1784adfdfe9c28b89f3c30c2d36.jpg

Gabi (thứ hai từ bên phải) và Amelie (thứ ba từ bên phải)

Sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại, Amelie nói: “Những gì đang diễn ra thật kinh khủng. Chỉ bởi người ta có đức tin khác hay lựa chọn đi theo một con đường khác mà những điều kinh dị như vậy đã xảy đến với họ!”

Sau đó, Amelie và Gabi còn quay lại quầy một lần nữa. Trên đường đi, hai em đã gặp hai người bạn của mình và kể với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Amelie và Gabi đã đưa hai người bạn này tới quầy thông tin để hai bạn có thể nói chuyện với các học viên.

Amelie và Gabi nói với các học viên rằng hai em cảm thông sâu sắc với những khổ đau của các học viên ở Trung Quốc. Hai em cũng chúc các học viên hãy kiên định.

Amelia nói: “Họ cần phải tin tưởng vào chính bản thân mình bởi trong những lúc khó khăn như vậy thì chỉ có ít người nhận ra nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tốt đẹp như thế nào”.

Gabi nói thêm: ‘Để chấm dứt những điều kinh dị này thì mỗi người đều phải cố gắng bao dung những người ở xung quanh mình”.

c2f937cab7d7276d37fa1c6a91b620c9.jpg

db33e633dffb735ab043a201329e6370.jpg

2bf188b5774fe3000f4e42852551a800.jpg

06926906a89af579528e677c90122652.jpg

Nhiều người cho biết họ bị thu hút bởi hoa sen và đi tới quầy thông tin.

Yêu thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Geta đã làm việc trong một bệnh viện ở Galati trong 25 năm qua. Khi bà nghe nói các học viên đang bị bức hại ra sao ở Trung Quốc, bà nói: “Tôi phản đối chủ nghĩa cộng sản. Tôi phản đối việc bức hại và sát hại con người, tôi muốn cứu giúp họ”.

Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Tôi rất yêu thích nguyên lý này. Chúng ta cần học cách yêu thương lẫn nhau”.

Bà Geta cho biết bà cảm phục nghị lực và sự kiên định của các học viên ở Trung Quốc, những người vẫn nỗ lực gìn giữ đức tin của mình trong hoàn cảnh bị bức hại tàn bạo.

“Chúng ta cần phải sống tốt với chính bản thân mình và lan tỏa những điều tốt đẹp đó ra xung quanh. Nếu chúng ta sống tốt, chúng ta sẽ trao tặng những điều tốt đẹp của chúng ta cho những người khác. Thật tốt khi tin vào Chúa, hãy trao đi những điều tốt đẹp, bất kể là người ở bên cạnh chúng ta làm điều tốt hay điều xấu”.

“Những gì các bạn đang làm thật tốt”

Một người đàn ông nói với các học viên rằng ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và rằng nhiều nhóm dân tộc ở Trung Quốc đang bị bức hại. Tuy nhiên, ông cho hay ông không hiểu việc các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc có thể giúp gì cho người dân Romania.

Một học viên giải thích cho ông rằng bởi người dân Romania cũng đã phải chịu đựng muôn vàn khổ đau dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản nên việc đồng cảm với những người đang trong hoàn cảnh tương tự có thể giúp người dân Romania ghi nhớ cần phải từ bi và sống tốt với người khác.

Ông nói: “Tôi hiểu rồi, việc này có vai trò về khía cạnh đạo đức. Những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm ở Galati thật tốt”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/462401.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/2/210134.html

Đăng ngày 08-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share