Bài viết của các phóng viên Minh Huệ ở Áo và Đức

[MINH HUỆ 01-07-2023] “Họ đang luyện công, trông họ rất thư thái và tĩnh lặng”, cô Sonja Abt nhận định sau khi xem màn trình diễn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên Hồ Constance ở Bregenz, Áo. Cô Sonja, đến từ Đức, cho biết cô đã dừng lại và hỏi thăm các học viên thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi rất thích môn tu luyện này. Nó khiến tôi cảm thấy tươi đẹp và bình yên”, cô nói.

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại một số thành phố xung quanh Hồ Constance, nhiều người, như cô Sonja, đã dừng lại sau khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp. Khi biết môn tu luyện này dạy mọi người cách sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo, mọi người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi ký, một số người đã nán lại giúp các học viên phát tờ rơi.

9a3e5db2ef5d981d725f8a9523db20d1.jpg
Hồ Constance, hồ nước ngọt lớn nhất khu vực nói tiếng Đức của châu Âu, nằm ở điểm giao hội của ba quốc gia Thụy Sỹ, Áo và Đức

Hồ Constance là hồ nước ngọt lớn nhất khu vực nói tiếng Đức ở châu Âu, nằm ở điểm giao hội giữa 3 nước Thụy Sỹ, Áo và Đức, và thuộc sự quản lý của cả ba quốc gia. Ngày hôm đó, các học viên từ ba quốc gia này đã trình diễn các bài công pháp tại Bregenz và Feldkirch ở Áo, và tại Lindau và Friedrichshafen ở Đức. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng qua nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động dạy mọi người gấp hoa sen giấy. Họ cũng tổ chức diễu hành bằng ô tô, trưng bày biển bảng trên nóc xe để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

6c0df391c14e356dc92b2fbc6429db13.jpg
Người dân ký đơn thỉnh nguyện bên Hồ Constance ở Bregenz, Áo để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

7448c73234a7761154932d732753ea7a.jpg
Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Feldkirch, Áo

f91de6992d1395fba0583a2ccc762982.jpg
Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Lindau, Đức

eb55a002464c1caf7c6a0074b1e8309f.jpg
Mọi người ký đơn kiến nghị ở Friedrichshafen, Đức

48926e0384151f488722db020d180cf8.jpg
d7a15d04781b9288ddf4bd7dbf202350.jpg
Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

60e43534d6adc91a64b9f425c5619f0d.jpg
Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc

a01910cbf9c98b0e9a772576dd3f13ee.jpg
d817571e64c63d9fe2d6e34566ed48d8.jpg
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hai mẹ con ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Tại quầy thông tin ở Feldkirch, bé Nora, 12 tuổi, cầm một bông sen gấp tay, nhìn dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên tấm thẻ ở đuôi hoa sen, và nói: “Thật tốt. Đây là những gì chúng ta muốn có trong cuộc sống. Ở trường, cháu cũng được biết về điều này rồi. Điều quan trọng là mọi người có thể lan tỏa điều này để sự sống được trường tồn.”

Mẹ bé Nora, cô Christina Nocker-Albrecht, đồng tình. Cô Christina, một y tá, nói: “Nếu không có Thiện, chúng ta sẽ không thể sống được. Bởi vì chúng ta không hoàn hảo, chúng ta cần cảm nhận được cái thiện ở người khác để cảm thông cho sự thiếu hiểu biết và sai sót của chúng ta. Nhẫn cũng là chúng ta biết nghĩ như thế nào cho người khác và bản thân chúng ta. Tôi rất vui khi biết những nguyên lý này.”

Khi trò chuyện với các học viên, cô Christina đã biết về cuộc bức hại đẫm máu của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi thật sự bị sốc. Thật đau lòng khi biết về toàn bộ cuộc bức hại đã xảy ra. Thật tuyệt khi các bạn đã giải thích tất cả những điều này cho mọi người. Việc mọi người hiểu được vấn đề này có ý nghĩa thực sự quan trọng.”

Cô đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu về cuộc bức hại và hội tụ lại. Tôi hy vọng họ [các học viên] có thể tiếp tục sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng chữ ký của tôi khởi tác dụng nào đó.”

Các bài công pháp đã loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực của tôi

Vợ chồng bà Ingrid đã có một cuộc trò chuyện khá lâu với các học viên tại sự kiện ở Feldkirch. Bà đã học cả năm bài công pháp và nhận định: “Tôi rất thích những bài công pháp này. Chúng giúp tôi tĩnh lại và chặn đứng những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Công pháp này rất tốt với tôi”. Sau khi học các bài công pháp, bà vui vẻ nói: “Nếu tiếp tục tập [Pháp Luân Đại Pháp], tôi nghĩ tôi có thể bay lên!”

6c9b5368b79f2c05b4c022e991266674.jpg
Bà Ingrid đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ở Feldkirch

Bà nói thêm: “Đối với những người có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt, bởi vì những suy nghĩ đó sẽ biến mất.”

Bà Ingrid liên tục nói: “Tôi thực sự không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại cấm tập các bài công pháp này ở Trung Quốc. Tôi không hiểu nổi. Những người cấm môn tu luyện này và muốn mọi người tiếp tục có suy nghĩ tiêu cực thật là xấu xa.”

Một số người đã học các bài công pháp trong sự kiện ngày Chủ Nhật ở Bregenz.

c597943248af9cd0a7b1dfd70a0ae9d0.jpg
Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện nâng cao nhận thức ở Bregenz

bc61d2e61169c65bfd7d5a9eaad1332f.jpg
Đọc bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

470227694c270c8469ad44e1703fc336.jpg
3af8095b67fe0d3dc2f05156793a448c.jpg
f60265b51b8ce194c0af64867a03be45.jpg
0ffe3fe08b37a481b318e81e1751642b.jpg
Ký tên thỉnh nguyện tại Bregenz hôm Chủ Nhật

Cũng như bà Ingrid, nhiều người không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Christine Mayer, sống ở Áo, đang đi dạo cùng gia đình trên bờ Hồ Constance ở Bregenz. Cô rất vui khi thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp, bởi cô đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Nó làm tôi cảm thấy thân tâm tôi đã được chính lại, và tôi đã thụ ích rất nhiều. Hồi ấy, các con tôi còn nhỏ, tôi thường cảm thấy căng thẳng, nhưng các bài công pháp đã giúp tôi tĩnh lại.”

Cô nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng trong thời đại ngày nay. Nó có thể giải tỏa căng thẳng, điều hòa thân thể, tinh thần và tâm hồn con người. Tôi cảm thấy cuộc sống trọn vẹn khi sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhờ đó, tôi có thể đối mặt với những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay.”

Cô Christine cho biết cô không thể hiểu tại sao có người lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Cuộc bức hại thật khủng khiếp, tàn bạo và vô nhân đạo”, cô nói. “Bất cứ khi nào tôi nhìn hoặc nghe thấy về nó, tôi đều thấy nó thật vô lý, tại sao vẫn còn tồn tại những điều như vậy trong thế giới ngày nay. Tôi không thể hiểu được.”

Cô Christine và gia đình đã ký tên vào bản kiến nghị. “Tôi muốn giúp đỡ các học viên”, cô nói. “Tôi hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc có thể được tự do. Tôi hy vọng sẽ giúp họ. Điều này rất quan trọng với tôi”.

Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác nghiêm trọng

Ông Gerhard, một tài xế xe tải về hưu, đã nhìn thấy các bảng trưng bày ở Feldkirch phơi bày nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên còn sống, và lập tức ký đơn thỉnh nguyện lên án sự tàn bạo này.

Ông nói: “Thật khủng khiếp! Tôi đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một thảm họa! Đặt hàng nội tạng là một việc điên rồ. Thực trạng này đã gây ra bao nhiêu bất bình, bao nhiêu đau đớn. Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Đây là một tội ác nghiêm trọng của chính quyền đó và những người cầm quyền. Đây là tội ác nghiêm trọng nhất. Thật khủng khiếp! Quá tàn nhẫn!”

Nhưng ông Gerhard tin rằng điều này sẽ không tồn tại lâu. “Cuộc bức hại này sắp bị bóc trần rồi; nó sẽ bị phán xét; vẫn còn có công lý. Đức Chúa Trời đang đến, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ đen tối, nhưng chúng ta vẫn phải sống. Giai đoạn này sẽ không kéo dài lâu nữa. Mọi thứ sẽ tốt hơn trong một vài năm tới”, ông khẳng định.

Ông cho hay ông đồng ý với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và chúc các học viên may mắn.

Các học viên được khích lệ tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người

Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, ông Harry cho hay ông nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp “là một nhóm người tự do, không phải là tổ chức. Họ [các học viên] tụ hội lại với nhau vì một mục tiêu chung. Và mục tiêu chung này là nâng cao nhận thức cho mọi người, tôi nghĩ như vậy rất tốt”.

Ông chỉ ra rằng: “Trên thực tế, ĐCSTQ kiểm soát quyền lực. Có nhiều nhóm người khác nhau sẽ khiến người dân được tự do và bắt đầu suy nghĩ tự do, nhưng chế độ đó [ĐCSTQ] không thể kiểm soát những người như vậy, nên nó bức hại họ.”

Ông Harry cho rằng mặc dù ĐCSTQ cứng đầu như đá, còn cuộc phản kháng của các học viên trước cuộc bức hại lại như nước liên tục nhỏ giọt trên đá, cuối cùng đá cũng sẽ vỡ vụn.

Sau cuộc trò chuyện dài với một học viên ở Bregenz, cô Sonia đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Tôi bị sốc khi nghe những gì ĐCSTQ đang làm. Bởi vì họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] hoàn toàn ôn hòa, tôi không thể hiểu tại sao họ lại bị bức hại. Chính quyền [ĐCSTQ] là thật vô lý. Thật khủng khiếp. Thật đáng sợ, và những thứ này [bức hại] không bao giờ nên xảy ra.

“Tôi phải ký tên vào bản kiến nghị. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Tôi hy vọng chữ ký của tôi có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống, điều này là không thể chấp nhận được.”

Khi biết sự kiện này sẽ được tổ chức cũng tại đây vào ngày hôm sau, cô Sonia nói rằng cô sẽ đưa bạn bè đến ký bản kiến nghị. “Tôi chắc chắn sẽ nói với nhiều người hơn: Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa giúp mọi người tìm lại chính mình. Nhưng các học viên lại bị bức hại ở chính đất nước của họ, thật là vô lý. Điều quan trọng là mọi người phải biết điều này. Thông tin là sức mạnh. Càng nhiều người biết điều này, sẽ càng có nhiều người phản đối [cuộc bức hại] này.”

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/1/462534.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/2/210144.html

Đăng ngày 07-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share