Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 25-06-2023] Các học viên đã lập một quầy thông tin trong ngày lễ hội làng Ashtead ở Surrey, diễn ra vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Họ biểu diễn các bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.

d2ba1c902992cebd8de32ddf57070b14.jpg

244a655365685ae5d95caca1e4421891.jpg

Các học viên tham gia Ngày Làng Ashtead, diễn ra vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Người lớn và trẻ em học các bài công pháp trước quầy thông tin.

90e4d4eebc03b038f90972a4ef6056ca.jpg

Học sinh trung học học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong ngày hội

53cc2aeb9d49340f235f4e8c99b8a61a.jpg

32e04fa879cf7f853b7ca6109c3fa290.jpg

Học sinh tiểu học thử tập bài công pháp tọa thiền.

Trong suốt mùa hè, chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đã tổ chức nhiều lễ hội hóa trang và hoạt động lễ hội. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ cùng những làn gió nhẹ mát mẻ trong ngày diễn ra sự kiện. Các học viên địa phương ở Ashtead, nằm ở phía Nam trung tâm London, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân nơi đây được mười năm. Ngày hội này do người dân địa phương và người dân các khu vực xung quanh tổ chức. Mọi người đến để có một ngày cùng nhau giải trí, như các hoạt động thể thao, âm nhạc, sân chơi, chương trình biểu diễn chó, triển lãm xe cổ, v.v. Có hơn 100 gian hàng tại sự kiện.

Các học viên đã trang trí quầy của họ bằng những tấm biển miêu tả năm bài công pháp, hình ảnh người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và những bông hoa sen đầy màu sắc. Người dân, khách du lịch và gia đình họ đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Tất cả họ đều tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng hỏi tại sao một môn tu luyện thiền định này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

bb77c86846866c0eb711d59b369a1be6.jpg

24e9f55cea9461f9d4f4dc36f691862d.jpg

Những người tham gia sự kiện ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Trường năng lượng tích cực

Ba nam học sinh lớp 12 muốn thử tập các bài công pháp. Họ mời hai bạn nữ đi ngang qua quầy thông tin tham gia cùng họ. Chris, một học sinh, cho biết: “Cháu cảm thấy rất tốt khi luyện công và rất dễ chịu. Có một năng lượng tích cực lớn dần lên trong cơ thể cháu.” Chris cho hay em muốn đến điểm luyện công địa phương.

Hai người phụ nữ đưa con gái đang học lớp bốn của họ đến để học các bài công pháp. Các em nhỏ ngồi xuống và theo dõi các học viên thực hiện các bài công pháp tọa thiền trong nền nhạc luyện công. Hầu hết họ đều có thể ngồi song bàn. Cô Rebecca, một trong những người mẹ của bọn trẻ, đứng xem và nói: “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng. Môn này thật tuyệt vời!“ Cô cho hay bọn trẻ đang học yoga ở trường, nhưng cô hy vọng các học viên có thể đến trường để hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp. Những người phụ nữ cho biết họ sẽ đề nghị nhà trường tổ chức các lớp học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Linda rất vui khi được gặp các học viên tại sự kiện. Cô rất muốn luyện công và nói rằng cô sẽ đọc tờ thông tin khi về nhà. Cô cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý quan trọng. Mọi người cần phải tử tế và khoan dung cũng như đối xử chân thành với người khác.”

Em Olly, học sinh lớp 10, và anh trai của em đã quay trở lại quầy Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham quan các gian hàng khác. Em nói với các học viên rằng anh trai của em rất muốn học bài công pháp tọa thiền ngay tại đó. Olly cho biết cả em và bà của em đều là Phật tử. Olly đã lấy một tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp về cho bà của em đọc. Olly cùng người anh trai đã học bài công pháp tọa thiền. Sau đó, Olly cầm lấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn và bắt đầu đọc.

Olly có một người bạn đến từ Trung Quốc, người bạn đó đã nói với em về cuộc bức hại. Em nói: “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm là sai trái. Chúng ta là con người và nên được đối xử một cách đúng đắn. Không nên thu hoạch nội tạng của người khác và bán lấy tiền.”

Cuộc bức hại những người tu luyện là sai

Cô Margarita lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô nói đó không phải là điều con người nên làm. Khi biết rằng nội tạng của các học viên đã bị mổ lấy mà không có sự đồng ý và trong khi họ vẫn còn sống, cô tức giận nói: “Điều này quá tàn ác, tôi không thể tha thứ cho những hành vi như vậy.”

e70efc01fa97e01480cfb9a7d8273ab1.jpg

cf61589eb24be0a625fafaefb90ec665.jpg

Em Kyle (thứ hai bên trái) đã có thể ngồi song bàn trong lần đầu tiên tập thử bài công pháp thiền định. Em và các bạn cùng lớp rất thích những bông hoa sen mà các học viên tặng họ.

Em Kyle, người Ấn Độ, đang học lớp tám. Khi em và bốn người bạn cùng lớp biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, em không thể hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Em nói, “Mọi người đều bình đẳng ở Anh. Thế nhưng người dân ở Trung Quốc lại bị bức hại và không có quyền tự do tín ngưỡng. Nạn thu hoạch nội tạng phải chấm dứt việc giết người của ĐCSTQ phải chấm dứt. Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp cộng đồng của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn!”

Khi thấy các em học các bài công pháp một cách nghiêm túc, nhiều người đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh hoặc dừng lại để xem các em luyện công. Những người tổ chức sự kiện này đã nói, “Đó là một ngày tuyệt đẹp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/462334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210076.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share