Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 17-06-2023] Bà Christiane Teich, một học viên phương Tây cư trú tại Ấn Độ, đã đi tới những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất của đất nước để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Hành trình gần đây đã đưa bà tới Mirik, một thị trấn nhỏ ở độ cao 1.495m nằm trong lòng dãy núi Himalaya, ở huyện Darjeeling, Tây Bengal, nơi có ngôn ngữ chính là tiếng Nepal.

Truyền phúc âm Pháp Luân Đại Pháp tới các trường học

Trong hơn một tháng lưu lại tại địa phương, bà đã tới thăm 13 ngôi trường và tổ chức khoảng 24 buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Hiệu trưởng và giáo viên của mỗi trường đều viết thư cảm ơn bà, thậm chí một ngôi trường đã tặng kỷ niệm chương cho bà.

a98b1adaccb8a2882810114ff7cfa046.jpg

Học viên Christiane chụp ảnh cùng các giáo viên và học sinh.

c36648045ee14aa6c326c56931e8d915.jpg

b5bcb046610b8ca8bf11e9a1e5683b19.jpg

07bef2573e54b196cd8cf196a5cbe7fc.jpg

f1595399cb06cec4b0cfafd35eab3ddf.jpg

9c396b849edb7e8d05ed234596693f7f.jpg

4c53ed6846ba8953013dcb7778c6d62c.jpg

3d2013f753a8e4b2b115f73e95b38602.jpg

Các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức tại 13 trường học trên khắp thị trấn Mirik xa xôi của Ấn Độ.

c7e94e96067a59ecca90d373dd8e24dc.jpg

809bf50f7d5be4574c8de02c0b788dc8.jpg

Các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại 13 trường học.

Trường Green Lawn ở Mirik đã tặng kỷ niệm chương và thư cảm ơn cho bà Christiane. Trong bức thư, hiệu trưởng của trường viết: “Cống hiến của bà trong việc gieo mầm Chân-Thiện-Nhẫn cho các học sinh nhỏ tuổi của chúng tôi thật đáng khâm phục. Thật vui khi chứng kiến sự nhiệt tình và hào hứng mà các buổi học của bà mang tới cho học sinh của chúng tôi… Các em không chỉ hiểu được tầm quan trọng của các giá trị này mà con học cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày”.

a4c40d58a36e5ed430fd825f9aefc913.jpg

Thư và kỷ niệm chương của trường Green Lawn ở Mirik.

Kể từ đó, bất cứ khi nào thầy và trò của những ngôi trường này gặp bà Christiane trên các con phố của Mirik, họ đều chào bà bằng cách hô lên “Pháp Luân Đại Pháp” hoặc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi ngày càng có nhiều buổi học như vậy được tổ chức trong các ngôi trường, thì hầu như ngày nào phúc âm của Đại Pháp cũng vang vọng ở Mirik.

Trong thời gian bà ở đó, người dân địa phương ở tất cả các giai tầng thường xuyên hỏi bà: “Khi nào bà sẽ trở lại?”

Bà Christiane cho biết trong các buổi học này, luôn có một số em, cả rất nhỏ và thiếu niên, đều trông như thể chúng đã luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ rất lâu rồi bởi chúng tập rất tập trung từ đầu đến cuối. Giáo viên và những người lớn khác cũng thường thể hiện cùng tâm thái muốn học các bài công pháp.

Mặc dù có một số em nhỏ hiếu động, hay nói chuyện, hoặc trêu chọc các bạn khác, nhưng bà cho biết: “Tuy nhiên, thật không thể tin được rằng cứ khi luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp là bọn trẻ lại hoàn toàn im lặng và tập trung cao độ. Quả thực là luôn tĩnh lặng.“

“Đối với một số người, họ thực sự cảm thấy như thể chúng tôi được gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Đôi khi, cảm giác đó thật rõ ràng, đó là một tình bạn sâu sắc và không thể phá vỡ”.

Sau khi kết thúc phần luyện công, một cô bé thẹn thùng đứng ở cửa văn phòng của hiệu trưởng rất lâu, mấy lần muốn nói gì đó với người học viên, sau đó, bà Christiane đã hỏi một người khác để tìm hiểu xem cô bé này muốn nói điều gì. Người đó bảo cô bé đã nói, “Đừng đi bây giờ”. Những lời nói từ trái tim của cô bé khiến bà Christiane xúc động đến gần rơi lệ.

Một lần khác, bà Christiane tặng một thẻ đánh dấu trang sách Pháp Luân Đại Pháp cho một cô bé đi cùng xe buýt đang trên đường về nhà sau giờ học, cô bé đã nói với bà: “Bà là một phụ nữ rất dễ mến”.

Qua những buổi học này, các giáo viên và học sinh không chỉ được phổ biến về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp mà còn về cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm qua và sự chà đạp nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc. Những áp phích như “Tại sao?”, “Cha ơi hãy quay trở về”, “Không thể lay chuyển”, “Vô gia cư” và “Ngồi bên cạnh tôi” đã giúp thể hiện những thông điệp sâu sắc hơn như thiện ác hữu báo; tầm quan trọng của việc làm một người thực sự tốt; có thể bỏ qua, tha thứ và bao dung trong những tình huống khó khăn; sự trợ giúp và bảo vệ của những vị Thần. Trẻ em và những người tham gia lớp học cũng được được cách trân quý cơ hội được sống trong một quốc gia dân chủ, nơi mà tự do được coi trọng.

Hiệu trưởng thay đổi thái độ

Khi tới thăm ngôi trường đầu tiên ở Mirik và cho hiệu trưởng những tấm ảnh cũng như thư cảm ơn của các ngôi trường mà bà đã tới trước đây, ban đầu hiệu tưởng tỏ ra nghi ngờ và dồn dập hỏi bà. Hiệu trưởng còn bảo rằng đôi khi có “những kẻ lừa đảo tới trường”. Mặc dù hiếm khi nhưng đây không phải là lần đầu tiên bà nghe những lời nhận xét như vậy. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, hiệu trưởng đã đồng ý tổ chức một buổi học Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả học sinh.

Sau khi được trải nghiệm năng lượng từ bi của Pháp Luân Đại Pháp trong buổi học, hiệu trưởng nói rằng ông rất cảm động và tổ chức chụp ảnh tập thể cho giáo viên và học viên trong trường cùng bà. Bà Christiane nói: “Ông ấy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã tổ chức một buổi học Pháp Luân Đại Pháp ở vùng sâu vùng xa này. Ông ấy thậm chí còn chủ động giúp tôi kết nối với hiệu trưởng của một trường khác để sắp xếp các buổi học ở đó”.

Buổi giới thiệu gần một vườn trà

Có nhiều vườn trà ở trong và xung quanh Mirik. Nhiều năm trước, bà Christiane từng có mong muốn một ngày nào đó sẽ tổ chức những buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở nơi trồng trà cho các công nhân và con cái họ. Ngạc nhiên thay, sau một vài buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp thành công, hiệu trưởng của ngôi trường thứ ba đã hỏi liệu bà có muốn vị hiệu trưởng này đưa bà tới chi nhánh của trường nằm giữa một vườn trà ngày hôm sau hay không. Bà Christiane cảm thấy mong ước của mình cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Bà cho biết: “Không chỉ ở Mirik mà ở nhiều ngôi trường khác ở những vùng miền khác của Ấn Độ, hiệu trưởng và nhiều cư dân đã chủ động đề cập tới việc tổ chức các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở những ngôi trường của họ và trên phương tiện truyền thông xã hội, như thể là tất cả họ đang chờ đợi Pháp Luân Đại Pháp vậy”.

Tư liệu Đại Pháp trải rộng gần như khắp Mirik

Người học viên rất ngạc nhiên khi thấy lịch Pháp Luân Đại Pháp 2023, áp phích và thậm chí là tờ thông tin chân tướng được những người không phải là học viên dán lên bảng thông báo, kể cả bảng thông báo của thị trấn. Các áp phích được viết bằng tiếng Anh và tiếng Hindi được dán tại các cửa hiệu, nhà hàng và tại một số địa điểm trên khắp thị trấn. Cả đồn cảnh sát ở Mirik cũng như đồn cảnh sát và tòa án huyện ở Darjeeling cũng không là ngoại lệ.

07d6de2b240a3b98615e036c5ba0ccc1.jpg

072c85e42407bda69c40f84791e08e48.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Mirik

Các thư viện của thị trấn, trường học và đại học cũng tiếp nhận tờ rơi, thẻ đánh dấu sách, sách và tạp chí Pháp Luân Đại Pháp của bà Christiane. Sau đó, trong thời gian ngắn ở Darjeeling, nhân viên thư viện quận đã vui vẻ nhận nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ những tài liệu này với một thủ thư trường đại học, người tình cờ có mặt khi học viên này đến thăm.

Hầu hết các trường học ở Darjeeling đều có kỳ thi trong tuần đó, thế nhưng một trường nữ sinh, nơi từng tổ chức buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2022, đã đồng ý tổ chức một buổi giới thiệu nữa. Nhiều nữ sinh và giáo viên vẫn nhớ buổi học năm ngoái và tất cả những người tham gia đã chụp ảnh tập thể vào cuối buổi học.

Vào ngày cuối cùng, người học viên đã thực hiện ước nguyện của mình là đi thuyền trên hồ của thị trấn. Bà treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên thuyền trong khi hai người dân địa phương giúp bà chụp những bức ảnh về chuyến đi đáng nhớ này.

a5657e23ed7ba2d8c921fd0fcbbdf3a5.jpg

Học viên Pháp Luân Công Christiane đi thuyền trên hồ cùng biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

Chỉ vài ngày trước khi rời khỏi thị trấn, người học viên đã trưng bày nhiều áp phích và biểu ngữ tại một quảng trường bên hồ trong hai ngày cuối tuần.

Khách du lịch từ các thành phố trên khắp Ấn Độ, như Siriguri, Sikhine, Arunachal Pradesh, Gujarat và Tamil Nadu, đã nhìn thấy thông tin trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và nhận tờ rơi. Một số người dân thành phố Nagpur nói: “Ở Nagpur, Pháp Luân Đại Pháp được thực hành khắp nơi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/17/462068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209943.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share