Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 08-06-2023] Trong thời gian từ ngày 27 đến 28 tháng 5 năm 2023, sự kiện giao lưu văn hóa với chủ đề “làng quê thế giới” đã diễn ra tại Helsinki, thủ đô của Phần Lan và thu hút khoảng 50.000 người tham dự. Các học viên đã được mời tham gia sự kiện và lập quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Họ trình diễn năm bài công pháp, phát tài liệu thông tin và giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết về tội ác đối với các học viên ở Trung Quốc, nhiều người đã xếp hàng để ký bản kiến nghị.

Các học viên đã tặng mọi người những bông hoa sen gấp thủ công và hướng sự chú ý của mọi người đến thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” viết trên tấm thẻ gắn bên dưới những bông hoa. Một số người rất vui vẻ nói: “Đây chính là điều chúng ta cần.”

Một người phụ nữ đã rơi lệ khi nghe một học viên miêu tả về sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng. Sau khi nghe một học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông cho hay ông cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình chấn động. Một phụ nữ đã nhờ các học viên hướng dẫn cho cô cách phát âm các chữ Chân-Thiện-Nhẫn bằng tiếng Trung.

8aa7be137fe2b569c5651899aae3319e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Triển lãm Giao lưu Văn hóa Làng Thế giới diễn ra tại Helsinki, Phần Lan

Các học viên cũng có cơ hội trình diễn các bài công pháp trên sân khấu. Nhiều người đã đứng dậy và bắt chước theo các động tác luyện công.

19afda5b850357824735921efd86b298.jpg

Các học viên được mời trình diễn các bài công pháp trên sân khấu

d5caeb62b72d1c90d28854193f6a393f.jpga120b767c7d93465acfb6296b9608e92.jpg

Mọi người bắt chước theo các động tác luyện công của các học viên

ae5072314b31c30cd0d1808b043c5474.jpgdb0bc438c2cae09a1969bb67913e8d7d.jpg9e74f320ec95d952ee9bf0f2a9717e2d.jpga1c894fe69c099a82feaf6108dbfccf2.jpg316d24722059c08ddf1c810ad5f5cd63.jpg

Những người tham gia sự kiện tập trung tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt sự tàn bạo.

2bfb1112e4ca0d92cf947e1bfb4e54c5.jpg3cc670dccbb5b40307c25d1d27fecee5.jpg97f96b543b0438614dec371e95645a32.jpg242716e079dabb3badadf8c9b2af3268.jpgc52ed96ce787089a723114c1d64027a0.jpgec23f62a5b79566d84f198c03a24b355.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Cô Dianna, đến từ Iran, nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc thật tốt đẹp, chúng tôi ủng hộ các bạn. Không ai đáng bị được đối xử như vậy. Con người có quyền lựa chọn cách sống của mình. Tôi tin thủ phạm sẽ phải chịu quả báo tương ứng. Các bạn đã phải chịu thống khổ, nhưng cuối cùng, các bạn sẽ được đền đáp.” Cô Isla, bạn của cô Dianna cũng đồng tình và nói: “Những thủ phạm đó sai rồi, chúng tôi ủng hộ các bạn.”

4a5bb276eac36ccbc8cbd1de4f41f90b.jpg

Cô Dianna (thứ hai bên phải) cùng những người bạn của cô cho biết họ ủng hộ các học viên

Ông Bheneffe đã đến Trung Quốc và sống ở Đài Loan 4 năm. Ông cho hay: “Tôi rất vui khi thấy các bạn trình diễn các bài công pháp trên sân khấu ngày hôm qua. Thật tuyệt vời. Các bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và các động tác luyện công bằng tiếng Phần Lan một cách hoàn hảo. Tôi biết các bạn không chỉ có các hoạt động tại lễ hội này, mà các bạn còn có những hoạt động khác nữa như phát tờ rơi gần Trung tâm mua sắm Kamppi ở trung tâm thành phố, giới thiệu môn tu luyện tại các nhà ga xe lửa và luyện công trong công viên.”

Ông tiếp tục: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ các bạn. Tôi hiểu được những gì các bạn đang phải trải qua, tựa như bước qua lửa vậy. Nhưng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ thành công. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ khiến xã hội trở nên tích cực hơn. Tôi tin tưởng trăm phần trăm!”

abc1cd929fa1a955c7f3da2dff4f8a99.jpg

Ông Bheneffe cho biết ông tin tưởng rằng các học viên sẽ thành công

Cô Nancy, một người Trung Quốc sinh ra ở Phần Lan hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã hỏi các học viên một loạt các câu hỏi, kể cả lý do tại sao họ lại chọn phương thức giảng chân tướng về cuộc bức hại. Cô đã sốc khi biết mức độ tàn bạo mà các học viên phải gánh chịu ở Trung Quốc do chiến dịch bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại và nói với các học viên: “Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Việc các bạn phổ biến cho mọi người về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là vô cùng quan trọng.” Cô đã hỏi liệu cô có thể làm gì khác để trợ giúp các học viên và vui vẻ nhận Tập san Minh Huệ 2023 mới được xuất bản.

Hai phụ nữ đến từ Ba Lan cho biết họ đã từng xem cuộc diễu hành của các học viên ở Warsaw. Một phụ nữ cho hay: “Dưới sự cai trị của ĐCSTQ mà nói về nhân quyền thì thật vô ích bởi đơn giản là điều đó căn bản không tồn tại ở Trung Quốc.” Sau khi được thông tin về nạn thu hoạch nội tạng, một phụ nữ cho hay: “ĐCSTQ e sợ một nhóm người đông như vậy rồi thu hoạch nội tạng của người ta, thật quá khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi.”

24fd9e4419ff7f43db93d4526714d57a.jpg

Hai phụ nữ đến từ Ba Lan cho biết họ đã từng xem cuộc diễu hành của các học viên ở Warsaw

Cô Laura, một sinh viên cho biết: “ĐCSTQ không phải là nhân dân Trung Quốc. ĐCSTQ muốn đánh đồng với nhân dân Trung Quốc nhưng trên thực tế là không giống nhau. Khi ĐCSTQ muốn làm bất cứ điều gì, nó không cân nhắc xem điều đó có mang lại lợi ích cho người dân hay không, mà chỉ xem xem việc đó mang lại lợi ích như thế nào cho chính bản thân nó. ĐCSTQ thật mục nát.”

5ab1461e8e2c8d579c6d133d1542be5b.jpg

Cô Laura, một sinh viên cho hay: “ĐCSTQ không phải là nhân dân Trung Quốc.”

Anh Eero là một sinh viên ở Helsinki thường quan tâm đến chính trị. Anh luôn theo dõi các bản tin về Trung Quốc trên mạng. Anh Eero cùng những người bạn của mình đã vui vẻ ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên đã tặng họ những bông hoa sen tuyệt đẹp.

Cô Viivi, một sinh viên, đã từng nghe nói về những điều khủng khiếp mà ĐCSTQ đã gây ra nhưng cô không biết chi tiết. Sau khi biết về cuộc bức hại vô nhân đạo ở Trung Quốc, cô vô cùng kinh hoàng và đã ký bản kiến nghị không chút do dự nhằm kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo.

Cô Janette và cô Janna đều nói: “Việc thu hoạch nội tạng này thật là khủng khiếp.”

Cô Anni cho hay: “Mọi người cần được phép làm những gì họ thích, và không thể bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay vì thiền định. Điều đó không đúng. Tại sao chính phủ lại có thể tùy ý nhốt người dân lại và nói điều gì họ có thể tin, điều gì có thể làm được chứ? Mọi người cần có quyền tự do ngôn luận và tự do quyết định cách họ muốn sống cuộc sống của mình.”

Bản quyền các tác phẩm đăng trên Minh Huệ Net thuộc sở hữu của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/461752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/12/209850.html

Đăng ngày 20-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share