Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 10-06-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023, thành phố Angarsk, Nga đã tổ chức nhiều sự kiện ở nhiều địa điểm để kỷ niệm Ngày Thành phố. Chính quyền thành phố Angarsk đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia các hoạt động kỷ niệm bằng sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Hóa dầu.

Các học viên đến từ Angarsk và Irkutsk đã trình diễn các bài công pháp và lập các bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở lối đi bộ chính của công viên. Theo các nhà tổ chức sự kiện Ngày Thành phố, có ít nhất 5.000 người đã tới công viên này vào ngày hôm đó.

f4abe5fffffc70e46335947820f0d08b.jpg

9b3e5ea5ab7bed84dc18e3b8e906f7e7.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng tại Công viên Hóa dầu vào ngày 27 tháng 5 năm 2023

af3ee68c6b4158273c38760b33c9e743.jpg

Một cụ bà đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Tại sự kiện, các học viên đã phổ biến cho du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn. Các học viên cũng thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Nga lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

7180653230295826cbc03b8550db5dd6.jpg

Bà Oksana (bên phải) trò chuyện với một học viên

Bà Oksana đến từ một thành phố khác và chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Bà lắng nghe khi nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và điều đó đã khiến bà xúc động sâu sắc. Bà cho biết qua cháu trai 9 tuổi của mình bà hiểu rằng trẻ em phải gánh chịu những tác hại nghiêm trọng do sự suy đồi của đạo đức xã hội. Một môi trường như vậy đã khiến chúng mất đi lòng tốt và sự kính trọng đối với người lớn tuổi, và chúng trở nên căng thẳng và không vâng lời người lớn.

Bà nói: “Bọn trẻ thực sự cần có Chân-Thiện-Nhẫn để trở lên điềm tĩnh và ôn hòa hơn”.

b4f3e148a18bc258f9452255f051cd89.jpg

Một học viên phổ biến cho bà Natalia về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bà Natalia, một người qua đường, cho biết bà thực sự chấn động khi nghe nói tới hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà biết chính quyền Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền nhưng không nghĩ rằng sự việc lại tệ hại đến vậy khi các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà còn cho hay nếu trong xã hội tiền bạc là tối quan trọng thì tình hình nhân quyền sẽ rất tồi tệ.

4db02c77db7bffc49c6f40573f271eb7.jpg

Bà Tamara, một người bạn lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tamara, một người bạn lâu năm của Pháp Luân Đại Pháp, đã nán lại sự kiện của các học viên. Bà thỉnh thoảng đi tới Angarsky Arbat, nơi các học viên luyện công, để gặp mặt họ. Bà Tamara nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt cho tất cả mọi người, và rằng bà đã biết đến cuộc bức hại tàn bạo này ở Trung Quốc từ lâu. Bà đã nhiều lần tham gia làm những bông sen giấy trong phong trào “Những cánh hoa của hòa bình” để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà đã tặng hoa sen do tự tay mình làm cho gia đình và bạn bè. Thậm chí bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cháu gái và khuyên cô tới gặp các học viên tại thành phố nơi cô sinh sống.

ae013507e513a87676df32bf22b253b4.jpg

Dạy mọi người cách gập hoa sen giấy

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP), nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của pháp môn tu luyện sẽ là mỗi đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh diệt trừ môn tu luyện này.

Dưới dự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát, tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org xác nhận cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của hàng nghìn học viên trong suốt 24 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số các học viên đã bị bỏ tù và tra tấn đến chết.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ phê chuẩn việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người đã bị sát hại, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/10/461827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209858.html

Đăng ngày 19-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share