Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 08-06-2023] Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Liên hoan Âm nhạc Edinburgh Meadows. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Trong sự kiện này, các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn trống lưng xung quanh địa điểm tổ chức lễ hội và nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của công chúng.

e5868ed4ad2c52a2df564d34968a0212.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng tại Liên hoan Âm nhạc Edinburgh Meadows

7fceea2680f280b4f93022f1c1df0982.jpg 7c741f4f2a3c6af363cadb87284b9aa7.jpg 650b2d7a1efb0057f99c2f383e906f33.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

0bc102388c1f3a5dd9f35bd5f54e5264.jpg d5e5cf3a05b248566b4b11f92ac59f15.jpg c5d91cfbfc381dda6622a7787e119429.jpg b652802f70c4c1315b4504a0af36cb6e.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong lễ hội năm nay, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng tại quầy thông tin và khu vực biểu diễn trung tâm. Khán giả hưởng ứng nhiệt tình bằng những tràng vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ. Sự yêu mến của khán giả đối với Pháp Luân Đại Pháp đã khiến ban tổ chức nhiều lần phải điều chỉnh chương trình, màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng kéo dài 15 phút đã chuyển thành biểu diễn không giới hạn, đồng thời lên lịch biểu diễn bổ sung vào Chủ Nhật.

Lễ hội âm nhạc diễn ra tại hai địa điểm lân cận. Theo kế hoạch ban đầu, đội trống lưng sẽ biểu diễn một lần quanh địa điểm có quầy thông tin của các học viên, nhưng sau đó đội trống lưng đã biểu diễn nhiều lần tại cả hai địa điểm. Và cuối cùng, ban tổ chức đã dành riêng một trong những khu vực trung tâm cho các học viên và họ tiếp tục được mời biểu diễn tại đó.

ea51057feb27980cbfbd96a10649a6f2.jpg

Nhạc sỹ José chụp ảnh với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh José, một trong những người hỗ trợ tổ chức lễ hội âm nhạc, khen ngợi các học viên là “những người rất tốt” và cho hay: “Tôi thực sự vui mừng khi lễ hội có sự tham gia của nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều rất vui khi xem màn trình diễn của họ. Tất cả các đội tham gia Lễ hội Meadow cũng rất vui. Các bạn đã thu hút nhiều người hơn đến lễ hội. Nhiều người đã quay lại bởi họ muốn gặp các bạn và xem các màn biểu diễn của các bạn.”

Anh José nói thêm: “Nhiều người vừa đi dạo quanh địa điểm vừa cầm và đọc tờ rơi [về Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi nghĩ lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đem lại tác động tích cực đối với tâm trí và sức khỏe của mọi người.”

1a6816a6a28dff6781ac6f63e6007495.jpg

Mọi người đọc tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp

5b25e54a5e607728162bfa5ed358ba90.jpg

Cô Tracy Crossan, nhiếp ảnh gia

Cô Tracy Crossan là nhiếp ảnh gia cho lễ hội âm nhạc và đang học những kỹ năng mới tại một học viện ở Stirling. Cô nói với các học viên rằng nhóm Pháp Luân Đại Pháp rất đẹp và cô vô cùng yêu thích. Cô liên tục chụp ảnh các học viên và nói rằng cô sẽ đăng những bức ảnh này. Cô cũng cho hay cô muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với các học viên: “Các bạn hãy liên hệ với các trường học. Các bài công pháp này có thể giúp các em học sinh giảm bớt căng thẳng. Tôi sẽ mang một ít tài liệu về trường đại học của mình và xem liệu họ có thể liên lạc với các bạn hay không.”

Những người thiện lương không nên bị bức hại

Một quý ông cao tuổi đứng trước quầy thông tin của các học viên, ông chắp tay trước ngực, xúc động và rơi lệ khi xem các học viên luyện công. Một học viên đã bước đến gần ông và nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao bác lại rơi lệ ạ?” Ông nghẹn ngào hồi lâu rồi chỉ vào những bảng trưng bày cho thấy những học viên thiện lương đang bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng và nói: “Tôi khóc là vì điều đó. Tội ác này không nên tồn tại, cần phải ngăn chặn lại, nhưng tôi không biết làm thế nào mới có thể ngăn chặn được.”

Ông nói: “Chữ Thiện đó có nội hàm sâu sắc, và sức mạnh trong cuộc sống chính là Thiện. Nó [ĐCSTQ] không thể cướp đi mạng sống của những người thiện lương. Những người kia [tuân theo ĐCSTQ] làm những loại chuyện như vậy chính là đang tạo nghiệp. Nghiệp chướng sẽ đổ lên đầu họ và sinh mệnh của họ sẽ bị hủy hoại. Tôi cũng vì họ mà rơi lệ.”

Ông nói với các học viên rằng ông làm trong nghề điện ảnh và tên ông là Anthony Salmon.

Anh John Borthwick, một giáo viên, cho biết anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và biết môn tu luyện hữu ích đối với cả sức khỏe tinh thần và thể chất. Anh nói: “Tôi cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Khi các bạn đang phải chịu áp lực mà vẫn có thể nghĩ cho người khác, điều này thật đáng khâm phục.”

338354e801a5718b0cb924e43b84848b.jpg

Anh John Borthwick, giáo viên, ngưỡng mộ nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Anh John đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh cho hay trước đó, anh đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và khi nghiên cứu về vấn đề này, anh phát hiện ra đây là một vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa nó vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, điều đó vô cùng đáng sợ. Anh John cho biết: “Tôi nghĩ mọi người cần ủng hộ việc phản bức hại. Tôi hy vọng ít nhất chữ ký của mình có thể khởi chút trợ giúp nào đó. Tôi cũng hy vọng rằng nỗ lực của bạn sẽ đạt được tiến triển. Các bạn hãy kiên trì nhé. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

4f101de2955b2566c02bd40f85c80360.jpg

Cô Tamsyn Wilson cảm thấy đau lòng trước cuộc bức hại

Cô Tamsyn Wilson, một y tá, đã đọc các bảng trưng bày và tờ rơi thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô đã rơi lệ và nói với một học viên: “Điều đó thật bất công. Quá khủng khiếp. Thành thật mà nói [ĐCSTQ] không nên che giấu bất cứ điều gì, hay bức hại bất cứ ai.”

cfa24adcb25bbd8b3eb8a4d986b87de3.jpg

Cô Anne-Lanre Carruth và con trai thưởng thức âm nhạc của đội trống lưng

Nghệ sý Anne-Lanre Carruth đã nhiều lần đưa con trai đến quầy thông tin của các học viên để xem các bài công pháp và nghe các tiết mục biểu diễn trống lưng. Cô cho hay âm nhạc luyện công khiến người nghe vô cùng thoải mái, và con trai cô rất thích âm nhạc đội trống lưng biểu diễn. Cô nói: “Tôi đưa con trai đi các nơi để nghe nhạc“ và “con trai tôi cứ đòi quay lại đây và đó là âm nhạc mà cháu muốn nghe. Tôi đã đọc thông tin về cuộc bức hại và tôi thấy thật kinh hoàng. Tôi không hề biết chuyện này. Nếu có thể trợ giúp được gì, tôi rất sẵn lòng.”

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/461746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209831.html

Đăng ngày 14-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share