Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 02-06-2023] Vào thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 27-28 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã tổ chức các hoạt động tại Châtelet ở Quận 1 và Alésia ở Quận 14. Họ đã trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

c924835cf21a0e05f352fa91c20dbb99.jpg
Luyện công tập thể ở Châtelet ở Quận 1 ngày 27 tháng 5

7054fa31d9c788c64d1e26990ab23866.jpg

2e9fc9a1079ad04ba08f719bfb23192e.jpg
Nhiều người xem các bảng trưng bày ở Châtelet.

Cuối tuần nắng đẹp nên đường phố có nhiều người đi bộ. Mọi người dừng chân xem các bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên sau khi thấy họ luyện công và thiền định trong trạng thái yên bình. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

f41e980186cbe0e1aabf9bfc883fe9cd.jpg

082b5d3ef9a82ccddb10472b90bd91fa.jpg
Ký tên thỉnh nguyện tại Châtelet

Ông Bruno, đến từ Nice, là một biên tập viên truyền hình. Ông đã trò chuyện với một học viên hồi lâu. Ông thấy sốc khi biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại, thậm chí bị thu hoạch nội tạng chỉ vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

“Chuyện này đã xảy ra ở Trung Quốc, mà không ai nhắc đến nó – chúng tôi hoàn toàn không biết về điều này”, ông nói. “Thật kinh khủng. Cho dù là chế độ nào, người nào, hay chế độ quyền lực nào cũng không được phép làm hại người dân trong nước hay láng giềng. Con người không thể bức hại con người.”

“Cuộc bức hại này thật không thể hiểu nổi. Đó là bởi vì những người cầm quyền sợ mất quyền lực và lo sợ người dân đang thức tỉnh. Người dân Trung Quốc dường như đang bị ru ngủ. Bản thân chính quyền đã che giấu sự thật trước người dân”, ông Bruno nói.

Ông tin rằng thực hành Chân-Thiện-Nhẫn có thể mở rộng tâm và nhãn giới của mọi người. Ông cho rằng sẽ thật tuyệt khi thấy các học viên Pháp Luân Công đứng lên vì đức tin của họ và chia sẻ về chúng.

e1a6a8dcf0c020dd013fdf5df6aa2b54.jpg
Cô Amélie Pinau (phải) và bạn của cô bị thu hút bởi các học viên đang luyện công ở Chatelet.

Nhà thiết kế đồ họa Amélie Pinau đang ở Chatelet khi cô nhìn thấy các học viên trình diễn các bài công pháp. “Pháp Luân Công trông thật nhẹ nhàng”, cô nói. Cô thấy tò mò, vì vậy cô đã hỏi về Pháp Luân Công. Cô trân trọng lòng can đảm của các học viên và khuyến khích họ tiếp tục cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại.

“Các bạn đang làm một việc ý nghĩa. Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người là việc rất có ý nghĩa. Chúng ta thực sự cần điều đó”, cô nói.

552bb3867bcf1cedb17afb16e89691dd.jpg
Các học viên Pháp Luân Công luyện công, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký ở khu Alésia của Paris vào chiều Chủ nhật

aaab3a1971d8636a31ab143146f04ece.jpg
Người dân ở Alésia ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhà ông Isaac Illouz cách không xa nơi các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động, ông đã xem các hoạt động của họ ở đó nhiều lần và rất thích thú. “Hãy duy trì như vậy nhé. Chặng đường còn dài”, ông nói.

Cô Meunier, một người gốc Việt, đã chứng kiến các hoạt động của Pháp Luân Công nhiều lần ở Alesia. Cô nói, luyện các bài công pháp có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của một người. Cô đã mua sách Đại Pháp và cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần để bắt đầu luyện công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/461543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/6/209756.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share