Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 02-06-2023] Vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã tề tựu tại Sendlinger Strasse, một tuyến phố đi bộ ở Munich, để tổ chức sự kiện giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này. Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người qua đường.

8f7f04f43cc82ebdff2aa1a216d5bc7c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức tổ chức sự kiện trên tuyến phố đi bộ ở Munich ngày 27 tháng 5 năm 2023.

839bf9b582f5d89e60a5614929aba6e7.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

08469abad1144d3aa2f4ec0430026bd8.jpg

96fa99698bb9ec6c36ce2e4c0c539ddd.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn khiến nội tâm người ta tĩnh lại

c51cd73f64aa1fe24cd640069e376973.jpg

Anh Velien Velinov (phải) và anh Ben Urcidan

Anh Velien Velinov và anh Ben Urcidan là hai kỹ sư âm nhạc. Khi thấy các hoạt động này, họ đã đi tới trò chuyện với các học viên. Cả hai anh đều đã ký đơn kiến nghị ủng hộ những nỗ lực chấm dứt bức hại ở Trung Quốc.

Anh Velien cho biết, thông qua một người bạn, anh đã biết đôi chút về cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ. Người bạn này của anh đến từ Bulgaria đã học tập ở Trung Quốc trong một năm và có tiếp xúc gần gũi với xã hội Trung Quốc. Anh Velien nói: “Anh ấy đã kể về một số trường hợp khiến tôi cảm thấy rất buồn bởi tôi đến từ Yugoslavia, từng là một quốc gia cộng sản. Trước đây, tôi cũng đã gặp những vấn đề tương tự.”

“Chúng tôi đã thấy người dân Munich đứng lên vì [nhân quyền] cho Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Trung Quốc cũng đang đứng lên vì tự do cho chính mình. Chúng tôi cảm thấy điều này rất tốt và đây là lý do tại sao chúng tôi cũng muốn tham gia phong trào này”, anh chia sẻ.

Anh Ben, người gốc Ethiopia, cho biết anh đồng ý với quan điểm của đồng nghiệp. Anh nói: “Chúng tôi lấy thông tin từ nhiều nguồn, không chỉ từ mạng xã hội mà còn từ các nguồn đáng tin cậy hơn. Sự kiện của các bạn đã lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi, nên tôi muốn đến ký đơn kiến nghị.”

Anh Ben và anh Velien cũng rất hào hứng với màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Anh Ben nói: “Tôi cảm thấy nó khiến mọi người bình thản lại một cách tự nhiên. Chúng tôi thấy bên trái mọi người đang ngồi thiền, bên phải là biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn. Cách bài trí này là một hình thức khiến nội tâm người ta tĩnh lại. Điều này rất quan trọng.”

Anh Venlien nhận thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể “tạm thời tĩnh xuống giữa hoàn cảnh ồn ào náo nằm trong một thành phố nhộn nhịp. Điều này thật sự rất tốt.” Anh nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng cho sự bình yên và phát triển nội tâm của con người. Điều này giúp con người ta đề cao tầng thứ tâm linh.”

Hai thanh niên này tròn mắt ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ cấm người dân tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Velien nói: “Thật kinh khủng. Đây là một sự vi phạm nhân quyền.”

Anh Ben cho biết thêm: “Tôi không biết mọi người lại bị trừng phạt vì kiếm tìm sự bình yên trong nội tâm. Cách đây 200-300 năm, mọi người đã chiến đấu và hy sinh vì nhân quyền, nhưng giờ đây lại có những người tước đoạt những quyền này của người khác. Thật quá lắm. Hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Nhà tâm lý học Thụy Sỹ: Tôi sát cánh cùng tất cả các bạn ở Munich

d2a7d9e469859a04f4749610a13efd3c.jpg

Bà Margret Meyer, một nhà tâm lý học đến từ Thụy Sỹ, rất vui được có cơ hội thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên.

Bà Margret Meyer, một nhà tâm lý học Thụy Sỹ, trông thấy thông điệp “Kiến nghị phản đối tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ” trên một biểu ngữ nên đã nán lại để ký đơn kiến nghị. Bà nói: “Thật quá đáng sợ. Vấn đề này quá khủng khiếp. Thật là tàn nhẫn.”

Bà Marget cho rằng nguyên nhân khiến ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp và không cho mọi người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn bởi vì bản chất của cộng sản là bức hại đức tin của mọi người. Bà nói: “Đương nhiên nó là như vậy, giống thời cộng sản khi mà tất cả nhà thờ đều bị cấm. Điều này đã rất rõ ràng.”

“Tôi ở đây tại Munich, sát cánh cùng các bạn”, và cho biết thêm rằng bà rất vui được có cơ hội bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Nhà sản xuất đàn vĩ cầm: Khung cảnh luyện công thật tĩnh tại và yên bình

Ông Albert, một nhà sản xuất đàn vĩ cầm, khi trông thấy quầy thông tin phơi bày cuộc bức hại nhân quyền của ĐCSTQ, đã dừng xe đạp. Sau khi ký đơn, ông đã nói chuyện rất lâu với một học viên. Ông nói: “Tôi biết hệ thống chính quyền Trung Quốc đã thực thi nhiều biện pháp chống lại bản tính con người.”

Khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công tập thể, ông Albert nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy đặc biệt tốt. Quả là một nơi hết sức tĩnh tại và bình yên, âm nhạc luyện công cũng rất tuyệt vời.”

Khi được biết về cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm vẫn đang diễn ra, ông Albert nói: “Tôi có thể nói được gì đây? Xin lỗi, tôi không có lời nào. Một chế độ quyền lực muốn nhìn thấy và cảm nhận quyền lực của nó, vì vậy mà nó phá hủy mọi hình thức tổ chức, gồm cả tín ngưỡng.”

Bản chất tà ác của ĐCSTQ hoàn toàn đối lập với Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Robert Fürer là một chuyên gia tư vấn thiết kế xây dựng đến từ Thụy Sỹ. Ông đã nghe chương trình phát sóng về tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống của ĐCSTQ nên ông tới quầy thông tin để ký đơn kiến nghị. “Tôi thường nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp và thông tin về các vụ mua bán nội tạng của Trung Quốc, mà họ có được những nội tạng đó bằng vũ lực dù không có sự đồng thuận. Ở Thụy Sỹ, chúng tôi lên án gay gắt và cũng rất cảnh giác trước vấn đề này.”

Mặc dù đã biết tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, nhưng ông Robert cho biết ông vẫn muốn tìm hiểu thêm. Ông cảm kích một học viên người Đức đã giảng giải chi tiết cho ông về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Robert cảm nhận được sự bình yên từ màn trình diễn luyện công của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông thấy không thể tin được rằng ĐCSTQ cấm cản mọi người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Điều này thật quá đáng sợ. Thế giới này hoàn toàn đảo lộn mất rồi.”

Ông nói: “Đây là điều tôi không hiểu được. Tại sao chính quyền Trung Quốc lại muốn bức hại và phản đối điều này? Nó tích cực và lành mạnh cơ mà. Nếu họ bức hại các học viên để buôn bán nội tạng và để kiếm tiền, thì thật quá đáng sợ, phải vậy không?”

Ông đồng tình rằng ĐCSTQ không muốn để mọi người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn bởi vì bản chất tà ác của ĐCSTQ là hoàn toàn đối lập với nguyên lý này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/461544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/5/209735.html

Đăng ngày 12-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share