Tác giả: Tịnh Liên

[MINH HUỆ 04-06-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã kỷ niệm ngày đặc biệt này theo nhiều cách khác nhau.

c9038f73639a7a74bafbe7bbd6a42035.jpg

Bài thơ trên bức tranh: Khoa sen thanh khiết khai nở

Tu luyện trải qua khổ nạn

Trừ bỏ chấp trước nhân tâm

Trí huệ từ Pháp khai mở

Hoa sen thanh khiết nở trong lòng

680d9c87b0b3e1ef808ba0f66e40caf0.jpg

Vật liệu: Bút chì màu, giấy màu

Kích thước: 26 cm x 18 cm

Thuyết minh tác phẩm:

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, năm nay tôi 51 tuổi. Trong 27 năm tu luyện vừa qua, tôi đã trải nghiệm rất nhiều sự việc và tu bỏ nhiều chấp trước người thường. Tôi bước đi được cho tới ngày hôm nay là nhờ sự bảo hộ và từ bi của Sư phụ.

Đại Pháp không chỉ mang lại lợi ích cho tôi về thể chất lẫn tinh thần mà còn ban cho tôi trí huệ. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích hoa sen, không chỉ bởi vẻ đẹp của nó, mà còn vì hoa sen tượng trưng cho sự thánh khiết, là phẩm chất cao quý lớn lên từ bùn nhơ mà không bị vấy bẩn. Tôi thích ngắm những bức tranh hoa sen đẹp và mơ ước một ngày nào đó tôi có thể tự vẽ một bức tranh hoa sen. Đôi khi, tôi chỉ vẽ một vài bông sen đơn giản, mà không biết cách vẽ cả bức tranh về hoa sen.

Cách đây một tháng, tôi chợt nảy ra một ý tưởng: Tôi sẽ xem người khác vẽ tranh hoa sen. Tôi bèn xem một số video ngắn dạy cách vẽ hoa sen. Khi tôi vừa xem thì trí tuệ của tôi như thể được khai mở, trong nháy mắt tôi đã biết cách vẽ một bức tranh hoa sen như thế nào. Vậy là tôi học vẽ, và tôi đã vẽ được vài bông sen trông khá đẹp.

Trong quá trình vẽ, tôi chợt nhận ra rằng mỗi bông sen mà tôi vẽ dường như tượng trưng cho những năm tháng tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn, sau khi tu khứ rất nhiều nhân tâm và chấp trước, tâm trí tôi trở nên ngày càng thanh tịnh, và càng ngày tôi càng cảm nhận được nội tâm siêu thoát, thuần tịnh và mỹ hảo hơn. Vậy nên trong tâm tôi đã xuất sinh một đóa tịnh liên. Sư phụ đã ban cho tôi trí tuệ để tu xuất ra những đóa hoa sen thanh khiết, và giấc mơ trong nhiều năm của tôi lập tức đã thành hiện thực.

Nhân ngày 13 tháng 5, con xin kính dâng lên Sư phụ bức tranh hoa sen để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ. Cảm tạ Sư tôn vì tất cả những gì Ngài đã ban cho con.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/4/461240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/6/209753.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share