Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 31-05-2023] Khi những hạn chế áp đặt trong đại dịch Covid được nới lỏng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh lại tiếp tục các hoạt động truyền bá sự thật trước Bảo tàng Anh. Ngày nào cũng có nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

e02f0f25431c6625d631d1f76571be6e.jpg

ecfd9b8d7c2d454078e1b021aaaf1b9b.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Trong số các du khách có nhiều người là người Trung Quốc. Một số người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự khâm phục trước sự bền bỉ của các học viên trong những năm qua. Những người Trung Quốc khác hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp do tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau khi nói chuyện với các học viên, nhiều người nhận ra rằng các phương tiện truyền thông nhà nước ở Trung Quốc đã đàn áp sự thật. Họ cảm ơn các học viên đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Dưới đây là một vài câu chuyện ngắn tại điểm giảng chân tướng.

Người Mỹ gốc Hoa: Tôi khâm phục Pháp Luân Đại Pháp nhất

Một phụ nữ Trung Quốc đã nhận tờ rơi khi cô nghe nói tờ rơi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình cô đến từ Hoa Kỳ, cô cho biết: “Chúng tôi đã sống tại Mỹ nhiều năm rồi. Tôi ủng hộ các bạn. Trong tất cả các nhóm bị ĐCSTQ bức hại, tôi khâm phục Pháp Luân Đại Pháp nhất. Tôi ngưỡng mộ các bạn vì đã kiên trì trong suốt những năm qua. Tôi là một bác sỹ. Vài năm trước, các bạn bắt đầu phổ biến cho mọi người rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã không tin điều đó. Mặc dù tôi biết rằng ĐCSTQ làm nhiều điều xấu, nhưng tôi không tin nó có thể làm một điều tà ác đến vậy. Sau đó, nhiều sự thật được tiết lộ trên internet, và tôi đã tin điều đó”.

Chồng cô cho biết: “Người anh rể của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Anh ấy đã bị bắt và bị cầm tù mấy năm. Tôi biết ĐCSTQ bức hại các bạn như thế nào”. Cả hai đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng gia nhập và khích lệ các học viên tiếp tục công việc này.

Cô gái Trung Quốc: Tôi ủng hộ các bạn – Các bạn đang làm những điều thật tuyệt vời

Vào tháng Năm, một cô gái đến từ Trung Quốc đã dừng trước quầy thông tin và xin một tờ thông tin. Cô nói: “Tôi ủng hộ các bạn – các bạn đang làm những điều thật tuyệt vời. Tôi có thể giúp được gì cho các bạn không?“

“Mẹ tôi đã phải chạy thận trong suốt 7 năm. Bà không được điều trị kịp thời trong đại dịch và đã qua đời. Mẹ tôi đã chết vì ĐCSTQ không quan tâm đến cuộc sống của con người. Đáng buồn là, ở Trung Quốc, rất nhiều người thờ ơ với những bi kịch xung quanh bởi điều đó không xảy ra với họ”.

“Tôi ủng hộ các bạn từ tận đáy lòng”. Sau đó, cô thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức của ĐCSTQ. Các học viên cũng nói với cô về tác dụng kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa bệnh. Cô cho hay cô sẽ thử và để lại số điện thoại liên lạc của mình.

Một gia đình Trung Quốc biết sự thật và loại bỏ hiểu lầm

Khi một gia đình Trung Quốc đi ngang qua các bảng trưng bày, người vợ bảo rằng các học viên được trả tiền để phát tài liệu quảng cáo. Một học viên nói cô không nhận tiền của bất kỳ ai, rằng các học viên đã tự bỏ tiền túi của mình để in tài liệu và đến đó mỗi khi rảnh rỗi để giảng chân tướng cho mọi người.

Người chồng cho biết ông đã đến nhiều quốc gia trong những năm qua và thấy các học viên ở khắp mọi nơi. Ông hỏi người học viên rất nhiều câu hỏi, trong đó có việc cô ấy đã đến Anh như thế nào, cô ấy có việc làm không, và liệu cô có được trả tiền để phát tài liệu hay không.

Người học viên cho biết chồng cô đến Anh năm 1998 và tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Năm 2003, cả gia đình cô được cấp thị thực thường trú nhân và khá giả về mặt tài chính. Cô cho hay cô làm việc bán thời gian nên cô có nhiều thời gian để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi ở đây bởi đó là trách nhiệm của tôi. Bởi vì tôi được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp nên tôi cảm thấy mình phải ở đây và nói cho mọi người sự thật khi Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ vu khống”.

“Trong những năm qua, tôi thường gặp những người Trung Quốc tuyên bố rằng chúng tôi được trả tiền để phát tờ rơi ở đây, trong đó có anh. Thực ra, tôi có thể hiểu điều đó. Tại sao? Bởi vì ngày nay làm gì có ai làm một việc gì đó không công? Chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, bao gồm cả những học viên mà anh chị đã thấy trên khắp thế giới, tất cả đều làm điều này một cách tự nguyện. Còn chưa nói đến chuyện chúng tôi đứng đây trong mưa nắng bão bùng, mùa hè nắng gắt rồi mùa đông lạnh giá, mọi người có chịu được không? Liệu được trả bao nhiêu tiền anh chị mới nguyện ý làm?” Nghe đến đó, đàn ông và con trai gật đầu, còn người phụ nữ có phần đăm chiêu.

Khi họ nói lời tạm biệt, người phụ nữ đã cảm ơn người học viên.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/461473.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209707.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share