Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-05-2023] Ngày 14 tháng 5 năm 2023, các học viên đã tham gia cuộc diễu hành mừng Ngày của mẹ 2023 tại Chester, Pennsylvania với hơn 1.000 khán giả. Lễ diễu hành kỷ niệm Ngày của mẹ thường niên lần thứ 106 là một trong những lễ diễu hành lâu đời nhất tại Mỹ. Đây là lần đầu tiên các học viên được mời đến và nhận được sự hưởng ứng cao từ người dân địa phương.

adbe88b86a2f456a4f710dec1977c6ca.jpg

92e1f663d6abcc4cf574c0823af1c082.jpg

4939a5466786615a14bd36fb54ba9620.jpg

Đoàn của học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Ngày của mẹ tại Chester, Pennsylvania, hôm 14 tháng 5

Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm nhóm biểu diễn bài công pháp, đội trống lưng, và nhóm hoa sen. Bởi là nhóm châu Á duy nhất nên đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trang phục màu vàng bắt mắt, nụ cười rạng rỡ, đội hình chỉnh tề, cùng nhịp trống rộn ràng của họ vang vọng tới người xem. Rất nhiều người vỗ tay và chụp ảnh.

f7174a3b1cd92c630581d52f22da558e.jpg

Ông Ed Dawson (bên trái), một trong những nhà tổ chức Lễ diễu hành Ngày của mẹ, và bà IrisIris Jones, nhà tổ chức Ngày của con gái

Ông Ed Dawson (bên trái), một trong những nhà tổ chức Lễ diễu hành Ngày của mẹ, khen ngợi các học viên tài hoa và rất ấn tượng. Ông nói: “Người ta không thể đạt tới trình độ ấy chỉ trong một sớm một chiều. Điều đó cần sự hợp tác của tất cả thành viên trong thời gian dài. Tôi có thể nói rằng họ rất có ý thức tham gia và họ rất hãnh diện khi trình diễn di sản văn hóa của mình.”

Bà IrisIris Jones, nhà tổ chức Ngày của con gái, nhận xét: “Màn trình diễn của các học viên rất tuyệt vời và tôi mong rằng năm nào họ cũng đến.”

Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Iris nói: “Chúng ta sống ở Mỹ và chúng ta có quyền tự do ngôn luận. Tôi đã nói với các học viên rằng họ rất tài năng. Mặc dù các học viên không thể trình diễn ở Trung Quốc, họ vẫn rất được chào đón tại đây trên đất Hoa Kỳ này. Dân chúng đã đăng các bức ảnh trên mạng xã hội và bình luận: ‘Mau lên! Hãy đi xem những màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp!’ Người dân địa phương thực sự thích thú với màn trình diễn tuyệt vời của họ.”

a8175b6d19a4c4dc2d1d3daa266ca625.jpg

Anh Robert Rooks, một quản lý cơ khí, ngưỡng mộ đoàn của các học viên trong Lễ diễu hành mừng Ngày của mẹ.

Anh Robert Rooks, một quản lý cơ khí, tán dương đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã tô thêm sắc màu cho Lễ diễu hành năm nay. “Tôi rất thích các điệu múa, âm nhạc rất hay và trang phục tươi sáng của họ. Điệu múa hoa sen còn đặc biệt hơn và rất duyên dáng.” Khi anh Robert được biết các học viên đến từ New York để tham gia Lễ diễu hành, anh nói: “ Thực sao! Vậy quá tuyệt vời! Thành phố Chester luôn chào đón các bạn!”

cca06c2575a39ca766d2bf0bcadf007b.jpg

Cô Kyra Moas, nhân viên sức khỏe tâm lý, vui vẻ thưởng thức các tiết mục của các học viên trong Lễ diễu hành mừng Ngày của mẹ.

Cô Kyra Moras, một nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm lý, cho biết cô ngưỡng mộ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cô khen ngợi đoàn của các học viên và nhận xét: “Thật sự thần thánh, âm nhạc rất an hòa và trang phục của họ thật đẹp.”

Cô cho biết: “Văn hóa truyền thống mới chính là những thứ chúng ta cần. Cảm ơn các bạn đã đem văn hóa Trung Quốc độc đáo tuyệt đẹp thế này tới đây.”

Cô Kyra nói: “Tôi rất vui khi được xem một phương thức khác có thể chữa lành tâm trí và thân thể. Thành phố Chester có rất nhiều vụ bạo lực súng ống. Chúng tôi rất coi trọng thiền định và những phương thức rèn luyện tâm trí. Pháp Luân Đại Pháp sẽ hữu ích cho thành phố Chester.”

Cô Judy, một phụ nữ châu Á đến từ Hồng Kông, đã xem buổi diễu hành. Cô rất vui khi thấy đoàn của học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Các học viên thực sự đặc biệt. Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho văn hóa Trung Hoa chính thống. Thật vĩ đại! Các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, mọi thứ đều không dễ dàng với họ. Tôi rất ủng hộ các học viên và tôi ngưỡng mộ họ.”

f5de567b7fec5e9bc6c3ec37961421d9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (từ trái qua phải): cô Hồng Lệ trong đội trống lưng, chị Lucy trong đội hoa sen, bà Dương trong nhóm trình diễn luyện công.

Cô Lucy trong đội múa hoa sen nói: “Tôi rất hạnh phúc khi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tới người dân ở Pennsylvania. Chúng tôi đã làm tăng thêm sắc màu cho cuộc diễu hành và người xem dường như rất tán thưởng các màn trình diễn của chúng tôi.”

Đây là lần đầu tiên cô Hồng Lệ tham gia vào Lễ diễu hành Ngày của mẹ. Cô chia sẻ: “Tôi đã không được gặp mẹ 8 năm rồi và lúc này cảm xúc của tôi rất lẫn lộn. Tôi không thể về Trung Quốc vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Sau khi nhìn thấy những phản ứng tích cực từ người xem đối với đoàn của các học viên, cô Hồng Lệ nói: “Tôi cảm thấy người dân đang tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn khi họ cổ vũ cho chúng tôi. Việc người dân quay trở lại giá trị truyền thống thực sự là điều rất quan trọng.”

Bà Dương trong nhóm trình diễn luyện công nói: “Tôi cũng có những cảm xúc hỗn độn vì tôi không được gặp con gái 14 năm nay rồi. Nhưng tôi đã rất cảm động khi thấy sự nhiệt tình của khán giả. Tôi xúc động tới rơi lệ khi thấy các em nhỏ vỗ tay cổ vũ chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có thể đem sự mỹ hảo của Đại Pháp đến với họ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/20/209430.html

Đăng ngày 04-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share