Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 23-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Medellin, Colombia đã tập trung tại hai công viên trong thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ biểu diễn các bài công pháp và chia sẻ thông tin với người qua đường tại Parque de los Pies Descalzos và Parque del Río, cả hai đều là những điểm tham quan chính cho khách du lịch đến thăm thành phố.

Cả hai công viên cũng nằm rất gần trung tâm hành chính của Medellin, thành phố lớn thứ hai ở Colombia. Do đó, những công viên này thu hút khá đông người dân địa phương và người nước ngoài đến nghỉ ngơi và giải trí.

Người dân ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần đã bị thu hút bởi các động tác nhẹ nhàng và âm nhạc êm dịu trong màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên. Nhiều người trong số họ đã dừng lại để tận hưởng giây phút tĩnh lặng trong một xã hội bận rộn.

2928036891aba60a682d098571c87656.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Parque de los Pies Descalzos

fd841eee00dac1a699c0e4fc15ea0378.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Parque del Río

Chân-Thiện-Nhẫn cộng hưởng với người dân Colombia

Một gia đình bốn người đi ngang qua các học viên ở Parque de los Pies Descalzos đã dừng lại xem các bài công pháp. Họ cho biết các bài công pháp đã truyền cảm hứng cho sự hòa bình, tĩnh lặng và hài hòa. Người mẹ tên Luz nói rằng cô ngưỡng mộ nguyên tắc của môn tu luyện.

Cô nói: “Chúng tôi nghĩ rằng triết lý của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt đẹp. Các học viên nói chuyện với chúng tôi về phần tinh thần và cả về sức khỏe. Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm trong thời buổi hiện nay.”

028a15d1f92f83f9437c51a8d56ddafe.jpg

Cô Luz với người chồng tên Darwin và hai cô con gái của họ.

Các học viên cũng tặng những bông hoa sen giấy gấp thủ công có kèm tấm thiệp có dòng chữ: Chân Thiện Nhẫn – nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, và cô Luz đã vui vẻ đón nhận.

“(Những giá trị này) rất quan trọng đối với việc cùng chung sống trong mọi tình huống: Tại nơi làm việc, trong gia đình, trong mối quan hệ với những người khác. Nếu mọi người áp dụng chúng, tôi tin rằng thế giới sẽ không bao giờ tồi tệ nữa”, cô nói.

Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, anh Darwin đã bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên ở Trung Quốc, những người không được tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Anh nói: “Thật đáng buồn khi một điều gì đó bình lặng và ôn hòa, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, (mà) mọi người lại không thể được phép theo đuổi.“

Cặp đôi Angela và Alfonso đã bị thu hút bởi các bài công pháp của các học viên ở Parque del Rio. Những động tác tường hòa đã thu hút sự chú ý của họ và thoạt đầu họ nghĩ đó là Thái Cực Quyền. Khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô Angela nhận thấy tình hình đó không thể lý giải được.

“Thật vô lý! Tự do vốn thuộc về con người, đây là một trong những phẩm chất và quyền lợi mà chúng ta có”, cô nói. “Cuộc bức hại này là hoàn toàn vô lý, không có lý do gì để như vậy.”

Hai vợ chồng cho hay họ muốn tự mình thử luyện các bài công pháp. “Chúng tôi rất muốn học và tham gia luyện công”, cô Angela nói.

99700669215793fcef5e7cf72d435248.jpg

Cô Angela và ông Alfonso ở Parque del Rio

Hai học viên ở Colombia đề cao tâm tính nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Ngày Pháp Luân Đại Pháp đánh dấu kỷ niệm ngày pháp môn này được giới thiệu ra công chúng, và là dịp để các học viên bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn vinh cao nhất với đức tin của họ. Hai học viên tham gia các hoạt động chia sẻ những lợi ích mà họ đã nhận được từ môn tu luyện.

Cô Alla Sokolova đến từ Nga đã sống tại Colombia được 30 năm và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Vào ngày đặc biệt này, cô cảm thấy như hòa vào cộng đồng các học viên trên khắp thế giới.

“Khi tôi thấy các học viên đi diễu hành ở nhiều quốc gia, bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ, tôi cảm thấy mình giống như một lạp tử của chỉnh thể này vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, cô nói. “Khi tôi tham gia một hoạt động với các học viên Đại Pháp, tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi không cảm thấy buồn khi phải xa đất nước của mình.”

8a6f3aa9f85e7d93bdbffa03fc134f11.jpg

Cô Alla Sokolova (thứ hai bên trái) tại Parque de los Pies Descalzos

Đối với một người lớn lên ở một quốc gia cộng sản, cô Solokova cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một cách tuyệt vời giúp cô từ bỏ một số thói quen xấu về tư duy mà cô mắc phải khi sống trong một xã hội áp bức.

“Tôi sinh ra ở Nga và sống hầu hết những năm tháng trước kia dưới chế độ cộng sản”, cô nói. “Ở đó, ngay từ trường học bạn đã được giáo dục cách cạnh tranh để đạt được mọi thứ trong cuộc sống. Có rất nhiều sự đố kị, bạn chiến đấu để có được lợi ích, bạn chiến đấu để mạnh hơn những người khác.”

“Tôi từng phấn đấu để theo đuổi sự giàu có và xa hoa, nhưng khi đắc Đại Pháp, tôi hiểu rằng mình không được như vậy và tôi phải từ bỏ tâm đố kỵ và thay đổi”, cô cho biết thêm. “Bây giờ tôi không muốn ganh đua, đố kỵ với người khác nữa, tôi vui vì thành quả của người khác. Tôi sống điềm tĩnh hơn và coi trọng mọi thứ hơn, tôi cũng không lo lắng về việc có hay không có thứ gì đó.”

Ngày nay, cô Solokova hạnh phúc hơn nhiều và sức khỏe tinh thần của cô cũng đã được cải thiện rất nhiều. “Tôi rất vui khi được biết đến Đại Pháp vì cuộc đời tôi đã thay đổi. Tương tự như vậy, tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy những thay đổi và đề cao của các học viên khác.”

Cô Doris Cohen sống ở Medellín tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2004. Cô nói rằng kể từ khi cô bắt đầu tu luyện, Đại Pháp đã ban cho cô sức mạnh khi đối mặt với mọi tình huống xảy đến với bản thân.

3b4a941ee28cbce876901c593d03c573.jpg

Cô Doris Cohen (bên trái) tại Parques del Rio

Cô Cohen đã từng là người rất nóng tính, nhưng nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã thay đổi thái độ và trở thành một người tốt hơn. Cô cảm thấy rằng nhờ những lời dạy của Sư phụ Lý, cô đã có thể đề cao và cải thiện bản thân từng ngày bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô chia sẻ: “Đại Pháp đã dạy tôi củng cố các nguyên tắc của mình, đặc biệt là lòng khoan dung. Đó là một điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi; nó đã cho phép tôi tìm thấy lý do để sống và ý nghĩa trong cuộc đời này.”

Cô Cohen nói rằng sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhắc nhở cô về mục đích lớn lao hơn trong cuộc sống. “Có rất nhiều niềm vui”, cô nói. “Gặp gỡ các đồng tu giúp tôi mạnh mẽ hơn. Trong những khoảnh khắc đó, tôi hiểu ý nghĩa thực sự của việc tại sao chúng ta có mặt trên thế giới này.”

Cô cũng rất phấn khởi khi thấy những người qua đường quan tâm đến màn biểu diễn các bài công pháp và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bởi điều đó cho cô cơ hội chia sẻ những lợi ích mà môn tu luyện đã mang lại cho cô và nhiều người khác với những người xung quanh.

Cô Cohen nói: “Tôi thấy mọi người rất dễ tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp, như thể họ đang đợi bạn giải thích vậy”. “Họ rất cảm động và khi họ luyện công, họ cho biết họ cảm thấy như được hồi sinh. Tôi rất hạnh phúc khi thấy mọi người dễ tiếp nhận Đại Pháp như vậy.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/23/461152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/25/209549.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share