Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 21-05-2023] Thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Slovakia đã tổ chức một sự kiện để đánh dấu kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 . Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện diễn ra tại quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava, thủ đô Slovakia. Ông Peter Osuský, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia đã có bài phát biểu. Ông bày tỏ lòng kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi công chúng lên tiếng phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

252f3c9b231b1e3ce6c84904f0d6d786.jpg

617e05df5db1da40d51439794eb75b0b.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

a6ddd9db9d09036e5c050b7e8c866d34.jpg

Ông Peter Osuský, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, ông Peter Osusky cho biết chế độ ĐCSTQ là “giả, ác, đấu”, hoàn toàn trái ngược với các giá trị của Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và đó là lý do tại sao chế độ tội phạm này căm ghét Pháp Luân Công.

Ông cho biết ông sẵn sàng ủng hộ mọi đối tượng bị chế độ này đàn áp, đồng thời cho biết thêm: “Giống như Pháp Luân Công, tôi ủng hộ tất cả những người bị chế độ toàn trị này áp bức. Chế độ này đã nhiều lần thể hiện bản chất (tà ác) của nó. Những người ở độ tuổi chúng tôi vẫn nhớ sự kiện Thiên An Môn (ngày 4 tháng 6), và ngay cả những người trẻ hơn cũng có thể nhớ Triển lãm Tiêu bản người ở phía bên kia sông Danube.”

Ông Osusky cho biết trong chiến dịch thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, chế độ ĐCSTQ còn bán các thi thể cho một số cuộc triển lãm giải phẫu người. “Những người dân hiếu kỳ còn đi xem thi thể nhựa hóa của các học viên Pháp Luân Công trong triển lãm, nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy rùng mình. Giống như nghĩ đến việc chế độ tội phạm này xuất khẩu tim để cấy ghép nhiều hơn số tim nó có thể có được một cách hợp pháp hoặc bán hợp pháp. Nó thu hoạch nội tạng từ chính công dân của mình. Thật đáng buồn khi một thế giới cần coi trọng các giá trị nhân đạo lại chùn bước trước tổng thu nhập quốc dân của Trung Quốc,” ông nói.

Cuối bài phát biểu, ông Osusky ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi công chúng lên án cuộc bức hại.

Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp có các đặc tính (Chân-Thiện-Nhẫn). Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều có những đặc tính này, thế giới sẽ trở nên vô ưu và giống như một thiên đường vậy. Đáng tiếc là, lại không được như thế, và trách nhiệm của những người ngay chính là chống lại cái ác. Tôi cảm ơn các bạn, và tôi cảm ơn tất cả những người tốt trên thế giới, những người đã và đang phản đối cuộc bức hại kinh hoàng của chế độ tội phạm này đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Slovakia: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới

Trong bài phát biểu, ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Slovakia, đã nói về nguyên nhân dẫn đến cuộc bức hại.

Ông nói: “Pháp Luân Công được đông đảo người dân hoan nghênh và mang ý nghĩa tâm linh. Pháp môn này đã trở thành một cái gai trong mắt chế độ ĐCSTQ. Do đó, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại tàn bạo (bởi ĐCSTQ), và nội tạng của họ đã bị mổ lấy khi họ vẫn còn sống trong hơn 20 năm qua.”

Vào cuối những năm 1990, ĐCSTQ ước tính số lượng học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là 70-100 triệu người, nhiều hơn cả số đảng viên của ĐCSTQ.

“ĐCSTQ hiện đang sử dụng các thủ đoạn đàn áp tương tự như ở Trung Quốc đối với các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác, những người bất đồng chính kiến ​​và thậm chí cả những công dân bình thường,” ông Tatarko nói.

Cuối bài phát biểu, ông cho biết thêm: “Năm ngoái, hơn 1.000 quan chức dân cử ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ireland, Úc, Nhật Bản và Đài Loan đã bày tỏ tình đoàn kết với Pháp Luân Đại Pháp. Hàng chục thành phố đã treo cờ hoặc thắp sáng các công trình mang tính biểu tượng ở Canada để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

a14541290a46bdbf793a7294f0b13f7b.jpg

b7ce4a972fb365cb0b3fde30531ffeae.jpg

Vào ngày hôm đó, Tòa thị chính ở Presov, Slovakia được thắp sáng bằng ánh đèn vàng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân bày tỏ sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Trong sự kiện này, các học viên cũng đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi Tổng thống Cộng hòa Slovakia lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người qua đường đã bày tỏ sự ủng hộ và ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã chụp ảnh các học viên khi họ luyện công, và một số thậm chí còn học các bài công pháp ngay tại chỗ. Bốn du khách đến từ Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

b52fbf1525f9576d91e6ddc822d79594.jpg

2dd63580687418af8824dc3b85f2bc4c.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209515.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share