Bài của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Madrid, Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 19-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên hồng truyền môn tu luyện ra công chúng. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha đã tổ chức một số hoạt động tại Madrid.

Trong ba tuần liên tiếp, các học viên đã có những hoạt động như trình diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện và trưng bày thông tin về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại El Parque del Buen Retiro, một điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm thành phố Madrid. Họ cũng nói về sự hồng truyền ngày càng phổ biến của môn tu luyện trên toàn thế giới.

f38904d5e85a8350cdeff2d680532293.jpg

Các học viên từ khắp Tây Ban Nha tổ chức các hoạt động tại Madrid nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

413151a97e52c31ee0009cbd73983232.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở El Parque del Buen Retiro

Trong trang phục áo phông vàng tươi sáng, các học viên cùng nhau luyện công trong tiếng nhạc êm dịu. Du khách bị thu hút bởi âm nhạc luyện công tường hòa và rất thích xem màn trình diễn. Một số người đã hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp và địa điểm để họ có thể học các bài công pháp.

76dabdc886db4b14db2656604d2b2742.jpge2c7e7be10a21f2b6d0041784603e3aa.jpg132403a34891805ddb04f8a501a34492.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch ở El Parque del Buen Retiro

Mọi người từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Một du khách đến từ Nam Mỹ đọc bảng trưng bày về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Anh nói với một học viên rằng mẹ anh đã xem một buổi biểu diễn của Shen Yun và bà đã chia sẻ với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe chi tiết hơn về môn tu luyện, anh rất hứng thú và cho biết anh sẽ đến một điểm luyện công địa phương khi trở về nhà.

Một số nữ du khách đã xem các bài công pháp một hồi lâu. Một trong số họ đã nhấc một bông hoa sen nhỏ bên cạnh những cuốn tài liệu lên và nói cô rất thích bông hoa sen này. Cô đã đưa bông hoa sen đó cho những người bạn đi cùng và tất cả mọi người đều rất thích. Bởi không có ai ở quầy thông tin nên người phụ nữ đã lấy ví ra và để lại tiền cho bông hoa, khi đó một học viên bước đến và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói với người học viên rằng họ cảm thấy bình yên khi đi ngang qua và không muốn rời đi. Đó là một trường năng lượng mạnh mẽ và khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tất cả đều nói họ sẽ tìm các điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp khi họ trở về nhà. Người học viên nói với họ rằng họ có thể học các bài công pháp trực tuyến nếu không có điểm luyện công gần họ. Sau đó, người học viên đã tặng mỗi người một bông hoa sen trước khi họ rời đi.

Một thanh niên nhìn thấy các học viên đang luyện các bài công pháp và đã bước đến xem. Anh nói với một học viên: “Cách đây vài năm, tôi đã hai lần học các bài công pháp ở đây. Sau đó, vì công việc nên tôi chuyển đến một đất nước khác và bây giờ tôi đã quay về. Tôi rất vui khi thấy các bạn vẫn ở đây và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp. Nhất định tôi sẽ quay lại sau khi sắp xếp được lịch trình công việc của mình.”

024ca1f9f122c92c0570240938ae0b89.jpg

Một bé gái bắt chước theo các học viên đang tọa thiền

Một bé gái trẻ đang đi nghỉ cùng mẹ. Khung cảnh các học viên đang luyện công đã thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Bé gái dừng bước và lặng lẽ quan sát. Mẹ của em đã gọi và thúc giục em nhiều lần, nhưng cô bé không chịu rời đi. Sau đó, cô bé ngồi cạnh các học viên và bắt chước theo các học viên để ngồi thiền. Cô bé đã ngồi đó mãi cho đến khi nhạc luyện công kết thúc rồi mới miễn cưỡng rời đi cùng mẹ.

Các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý

Mỗi học viên đều có một câu chuyện tu luyện. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, họ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập của pháp môn.

Bà Reyes đã tu luyện được 18 năm. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tay của bà bị sưng và đau, rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay. Bà không thể nhấc tay lên và do đó không thể làm việc. Bà đã đến gặp bác sĩ và thử mọi loại thuốc trong nhiều năm. Bà cũng tìm kiếm những phương pháp thuộc về tinh thần và thử cả những biện pháp khác, nhưng sức khỏe của bà vẫn liên tục có vấn đề.

Sau khi nhận thấy những thay đổi rất lớn ở chồng sau khi ông tu luyện Đại Pháp được một năm vào năm 2005, bà cũng bắt đầu tu luyện. Sau một tháng, cánh tay của bà đã ổn. Bà hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tâm oán hận trong nhiều năm của bà đối với em gái cuối cùng đã được hóa giải. Người mẹ già cả của bà thấy sự thay đổi của con gái nên vui mừng khôn xiết và sau đó mẹ của bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ của bà Reyes năm nay đã gần 90 tuổi và trông rất vui vẻ. Kể từ khi bà bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của bà được cải thiện và bà điềm tĩnh, vị tha và quan tâm đến người khác hơn. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn phải chăm sóc người chồng già yếu. Hàng ngày, bà đưa chồng đến bệnh viện và nấu những bữa ăn ngon cho ông. Bà cũng đưa ông đi dạo.

Bà cho biết nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà sẽ không thể làm tất cả những công việc này. Hơn hết, bà còn tích cực tham gia các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhân ngày đặc biệt này, bà Reyes và mẹ cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu độ.

6e3181aabd61f1fa31d971a313d0beae.jpg

Bà Reyes và mẹ cảm tạ Sư phụ Lý đã cho họ một sức khỏe tốt

Bà Pila bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006 và năm nay bà 74 tuổi. Bà từng bị các vấn đề sức khỏe như viêm dạ dày, thoái hóa cổ và cột sống và những căn bệnh này thường xuyên hành hạ bà. Sau khi bà bắt đầu tu luyện, những vấn đề này đã biến mất. Kể từ đó, bà khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bà đã được trải nghiệm cảm giác vô bệnh là như thế nào.

6b4d40b35dc5a5da99711a906f9ccea8.jpg

Bà Pila nói rằng bà sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trong hơn một thập kỷ, bà Pila đã coi việc luyện công và đọc Pháp hàng ngày là một điều quan trọng. Bà không ngừng phát chính niệm và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngoài việc nói với những người phương Tây về môn tu luyện, bà còn đi cùng một học viên người Trung Quốc đến các điểm du lịch và khu thương mại nơi có nhiều người Trung Quốc để đưa thông tin cho họ. Bà Pila đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ Lý nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để báo đáp Sư phụ.

Bà Sofia bắt đầu tu luyện cách đây ba năm. Trước đó, cuộc đời và sự nghiệp của bà thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đến một ngày, bà gặp vấn đề ở lưng và chân phải. Chúng bắt đầu đau và trở nên tồi tệ hơn. Bà bước đi khập khiễng như người bị què. Khi đến bệnh viện, bà được tiêm bốn mũi thuốc tốt nhất. Thế nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn và toàn bộ lưng của bà bắt đầu đau. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả chân trái của bà. Bác sĩ cũng khuyên bà thử các phương pháp điều trị khác nhưng đều không hiệu quả.

Bà bắt đầu tìm kiếm các phương pháp điều trị thay thế. Khi ngẫm lại, bà miêu tả trải nghiệm đó đau đớn đến mức vô số lần bà đã muốn chết, hy vọng cái chết sẽ mang lại sự nhẹ nhõm. Cũng chính vào quãng thời gian đó, bạn của bà đã cho bà xem một số video trên youtube về những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà thấy các học viên Pháp Luân Công bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý.

aed78e3ef181957829cdf1c9ad05c96d.jpg

Bà Sofia biết ơn Sư phụ đã cho bà cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Sofia đã rất ngạc nhiên vì khi ở Trung Quốc bởi trước đó bà đã đọc các báo cáo phỉ báng Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông. Sau đó, bà tìm kiếm trang web Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến để tìm hiểu thêm và bà tìm được một điểm luyện công và bắt đầu luyện công. Sau một tuần, bà nhận thấy tình trạng đau ở lưng và chân của mình đã biến mất! Nỗi đau tột cùng hành hạ bà đã tan biến!

Bà đã kể cho bạn bè và người thân về trải nghiệm của mình. Hiện giờ, một số thành viên trong gia đình bà cũng đang tu luyện. Bà nghĩ nhiều người hơn nữa cần được biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào. Nhưng vì bà không thu xếp được thời gian để tham gia luyện công tập thể ngoài trời hàng ngày nên bà đã tìm một nơi có nhiều người Trung Quốc qua lại và thiết lập một điểm luyện công ở đó. Hàng ngày, bà luyện công, mang theo bảng trưng bày và tờ rơi. Mong muốn của bà là nhiều người có thể thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và không bỏ lỡ cơ duyên tu luyện. Bà Sofia biết ơn Sư phụ Lý vì tất cả những gì bà đã được thụ ích thông qua tu luyện Đại Pháp.

Ông David, năm nay 49 tuổi, bắt đầu tu luyện vào năm 2013. Trước đó, cuộc sống của ông rơi vào thời điểm tồi tệ nhất với những vấn đề nghiêm trọng về đĩa đệm thắt lưng. Dù đứng, ngồi hay nằm, không tư thế nào có thể làm dịu cơn đau, vì vậy ông luôn phải thay đổi tư thế, nếu không ông sẽ đau không chịu nổi.

a486ec75062159c1c8459c871560c1b8.jpg

Ông David: “Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý.”

Một hôm, một người bạn đã khuyên ông tìm kiếm “khí công” trên mạng. Ông đã tìm và khi tập Pháp Luân Công, ông có thể cảm nhận được sự khác biệt so với các trường phái khí công khác. Ngay lập tức ông cảm thấy không còn đau đớn gì ở lưng nữa.

Bởi vậy, ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay phần giới thiệu, ông đã biết đó không phải là một môn khí công bình thường mà là một phương pháp tu luyện lên tầng thứ cao. Trước đây, sự dày vò về vấn đề sức khỏe khiến ông vô cùng căng thẳng. Ông chán nản và thấy không còn hy vọng nên thường xuyên hút thuốc và uống rượu để giải sầu và tê liệt bản thân. Mối quan hệ của ông với gia đình cũng trở nên xa cách hơn.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, ông David đã được cải biến. Ông trở nên vui vẻ và lạc quan. Ông thích giao tiếp với mọi người, và mối quan hệ của ông với gia đình được cải thiện. Ông đã nói: “Những thay đổi xảy ra ở cơ thể tôi giống như ngày và đêm vậy. Sư phụ đã cho tôi tất cả những điều này. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là tu luyện thật tốt và làm ba việc để báo đáp Sư phụ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/19/461019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209503.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share