Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colorado

[MINH HUỆ 18-05-2023] Trung tâm mua sắm Pearl Street ở thành phố Boulder nổi tiếng với cả khách du lịch và người dân địa phương. Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trước Tòa án Thành phố Boulder gần đó để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. Họ luyện các bài công pháp, phát tài liệu thông tin và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

447adb53d2af312a2828b9bd83776a6e.jpg

1ea5cc03498092cd5e156cb5b215bda3.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện trước Tòa án Thành phố Boulder để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 13 tháng 5 năm 2023

e90fd23bf34267ee4016fe49233f69dd.jpg

Các học viên ở Colorado chụp ảnh tập thể và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên suy ngẫm về tu luyện của bản thân

Cô Sally chia sẻ: “Nhân duyên của tôi với Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu khi tôi còn rất nhỏ. Ông bà tôi đã tu luyện từ trước khi tôi chào đời. Ông bà đã dạy bảo tôi theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hướng dẫn tôi đọc các sách Đại Pháp.

“Từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến đại học, môi trường đều luôn cạnh tranh. Bạn bè xung quanh tôi luôn gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác, nhưng tôi có thể giải quyết các mâu thuẫn bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.“

“Ví như, nhiều học sinh lười học, nghiện game, mê tiểu thuyết nên học hành sa sút. Rồi họ thức khuya để hoàn thành bài tập về nhà và đó là một vòng tuần hoàn ác tính.”

“Ảnh hưởng vi diệu của Đại Pháp bất tri bất giác khiến tôi có trách nhiệm, bởi vậy tôi có thể tập trung và làm các việc một cách có kế hoạch và nghiêm túc, và tôi có thể hoàn thành bài tập về nhà một cách nhanh chóng. Các bạn cùng lớp đều ngạc nhiên rằng làm thế nào tôi có thể đạt được điểm cao mà không phải thức khuya. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được nhận vào Đại học Bắc Kinh. Hiện giờ, tôi là một nghiên cứu sinh tại một trường đại học ở Mỹ.“

“Trong xã hội đầy áp lực này, giới trẻ ngày nay cũng luôn phải đối mặt với đủ thứ rắc rối, nào là hôn nhân, gia đình, rồi sự nghiệp, tiền bạc, v.v. Bạn bè của tôi luôn lo lắng về những điều này, không biết tương lai mình sẽ làm gì, rồi lo lắng tìm bạn đời để kết hôn và luôn phàn nàn về việc không có tiền.”

“Một người bạn từng hỏi tôi làm thế nào mà tôi biết được rõ mục tiêu của mình, không bao giờ lo lắng về chuyện hôn nhân và không bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền. Tôi nói với cô ấy rằng tất cả là nhờ Đại Pháp đã chỉ cho tôi minh bạch ý nghĩa nhân sinh chân chính, và nếu không phải là nhờ Đại Pháp, chắc chắn tôi sẽ không được như bây giờ. Có lẽ tôi cũng sẽ phải vật lộn với đủ mọi loại rắc rối, mê man và lạc lối.“

“Tôi thật vô cùng may mắn khi sinh ra đã được đắc Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi có một thân tâm khỏe mạnh, và dạy tôi trở thành một người thuần khiết và không phức tạp trong thế giới này.”

Cảm ân Sư phụ

2a67c5b1ffbc0c4b378bd136bcb80340.jpg

Hai mẹ con học viên Việt Nam cảm tạ Sư phụ

Cô Châu Võ đã khỏi căn bệnh nan y sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết: “Năm 2014, khi tôi ở Việt Nam, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Ngay khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi hoàn toàn tin tưởng những gì Sư phụ dạy. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã đi tìm chân lý, và Đại Pháp đã chỉ cho tôi chân lý của cuộc đời.”

“Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi mắc một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Bác sỹ nói rằng tôi sẽ phải uống thuốc giảm đau suốt đời vì đây là căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, căn bản tôi cũng không nghĩ tới hay mong đợi, vậy mà căn bệnh nan y đã biến mất. Lúc đó, con trai tôi 14 tuổi và bắt đầu tu luyện với tôi. Cứ như vậy, hai mẹ con chúng tôi đã vững bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.“

“Năm 2017, chúng tôi đến Hoa Kỳ. Chúng tôi biết rằng chính tín tâm của chúng tôi vào Đại Pháp và Sư phụ đã giúp tôi và con trai vượt qua vô vàn thử thách và khó khăn ở nơi đất khách quê người này.”

“Hàng ngày, tôi tham gia hạng mục truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người Trung Quốc Đại lục qua điện thoại và thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi làm giao dịch viên của một công ty tài chính. Lúc đó tôi nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền là điều chính thường, là tất cả của cuộc sống. Nhưng sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, tôi đã hiểu mục đích của cuộc sống và tôi bắt đầu tu luyện theo nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn trở về nhà với Sư phụ, và đó là mới chính là mục đích của cuộc sống. Tôi và con trai tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được tu luyện, và chúng tôi nguyện sẽ tu luyện theo Sư phụ và trở về ‘ngôi nhà thực sự’ của mình’”.

Không còn nghiện trò chơi điện tử

Bảo Trần cho biết: “Trước khi cháu biết đến Pháp Luân Đại Pháp, mẹ cháu và cháu đang tu luyện theo Phật giáo. Cháu mới 12 tuổi nhưng cháu bướng bỉnh, dễ nóng giận, không nghe lời cha mẹ và thầy cô.“

“Cháu mê trò chơi điện tử đến nỗi bỏ cả học để chơi. Cháu thậm chí còn lấy tiền của bố mẹ để chơi trò chơi điện tử cùng bạn bè. Mẹ cháu tuyệt vọng và phải nghỉ việc để giám sát và ngăn cản việc cháu chơi điện tử.”

“Nhưng may mắn thay mẹ cháu biết đến Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Thời điểm đó, cháu đã không theo mẹ tu luyện Đại Pháp. Cháu vẫn tiếp tục theo Phật giáo. Mặc dù cháu không tu luyện với mẹ, nhưng việc nghe mẹ đọc các bài giảng và xem mẹ tập luyện hàng ngày khiến cháu trở nên hiếu kỳ và muốn biết nhiều hơn về Đại Pháp.“

“Cháu thấy những gì Sư phụ giảng hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết trước đây của cháu. Cháu nói với mẹ rằng cháu sẽ tu luyện Đại Pháp với mẹ. Cháu đã nhận ra những sai lầm trong quá khứ của mình và bây giờ cháu đã tìm được con đường đúng đắn.”

“Cháu bắt đầu nghe lời bố mẹ, ngừng chơi điện tử và trở nên bình tĩnh hơn, chuyên tâm học tập. Sau khi đến Hoa Kỳ, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, hai mẹ con cháu đã cùng các học viên luyện công.

“Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, con đã là một sinh viên đại học. Con nguyện sẽ tu luyện thật tốt, nghe lời Sư phụ, và trở về ‘ngôi nhà thực sự’ của mình.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209507.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share