Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 17-05-2023] Ngày 7 tháng 5 năm 2023 , các học viên ở San Diego, California, đã kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” và sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí, bằng cách tổ chức một sự kiện tại công viên phía trước Tòa nhà Chính phủ Quận Cảng San Diego.

0c1c32b0274fa1c82f9920e7b83c6ff2.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trước Tòa nhà Chính phủ Quận Cảng San Diego, ngày 7 tháng 5

e431c7624099d0f83b13313dfc74219d.jpg

e805d3f029d76e21c119228878b8b91c.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ban hành thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ông Joel Anderson, thành viên của Hội đồng Giám sát Quận San Diego, đã đưa ra thông cáo về ngày Pháp Luân Đại Pháp. Trong thông cáo, ông lưu ý rằng có 70 triệu người ở 70 quốc gia trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua 40 ngôn ngữ, điều này cho thấy tác động toàn cầu của môn tu luyện, đồng thời tuyên dương các học viên vì sự kiên cường của họ mặc dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Ông cũng viết rằng các học viên Pháp Luân Công được thụ ích từ thiền định, họ trở nên tập trung hơn, sáng suốt hơn và hợp nhất được tâm và thân.

Ông Anderson đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại quận San Diego.” Cô Maggie Sleeper, Chánh văn phòng của ông Anderson, đã trao bản thông cáo.

e4f54101f414cad111cb69c682825b45.jpg

Chánh văn phòng Maggie Sleeper thay mặt cho Giám sát viên Joel Anderson của Hội đồng Giám sát Quận San Diego trao bản thông cáo

0fa1c87833323774193aead43e788593.jpg

25f9fb92ebf534867b9de7cb30178587.jpg

468303d672656c64885d146915d39bce.jpg

Khu trưng bày các bức tranh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn thu hút nhiều người qua đường nói chuyện với các học viên

Nhiều người qua đường nhìn thấy các học viên luyện công và một số đã dừng lại để đọc bảng trưng bày hoặc xem tranh. Một số bình luận về sự cần thiết của Chân-Thiện-Nhẫn trong thế giới ngày nay.

Cô Julie Brown, một nhà vật lý trị liệu tại một phòng khám tự nhiên ở địa phương, cho biết mặc dù đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ngay khi nhìn thấy các học viên thiền định và đọc các thông điệp trên bảng trưng bày, cô đã cảm thấy thích nó. “Điều đó rất tích cực và có nhiều năng lượng.” Cô cho hay cô rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và đến điểm luyện công để học các bài công pháp.

Các học viên đã chân thành trao đổi những câu chuyện về việc họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và nói rằng họ rất biết ơn ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

Học viên mới: Cuối cùng cũng tìm được đường về nhà

Bà Trịnh đã tham dự lễ kỷ niệm và cùng với các học viên khác chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà cho biết bà chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây vài tháng: “Tôi đã ở Hoa Kỳ nhiều năm rồi và tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể bắt đầu sớm hơn.”

Bà kể rằng nhiều năm trước, bà từng có một người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đến Hoa Kỳ vì cuộc bức hại. Người hàng xóm khuyên bà hãy luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Bà nói: “Tôi tiếp nhận điều đó bởi vì tôi tin vào Chúa từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, vì tất cả chúng tôi đều bị tẩy não ở Trung Quốc nên tôi không coi trọng điều đó.”

Năm nay, sau khi xem một buổi biểu diễn của Shen Yun, bà Trịnh đã quyết định mua một cuốn Chuyển PhápLuân để đọc.

Bà nói: “Tôi thích khiêu vũ và đã xem Shen Yun nhiều lần. Năm nay tôi trở lại để xem thêm một lần nữa. Khi tôi xem, không biết vì lý do gì, tôi đã không thể cầm được nước mắt.”

Bà Trịnh cho biết: “Dạo đó, tôi đã bị đau bụng và hai chân tê cứng. Nhưng khi đêm hôm đó khi đi ngủ, tôi cảm thấy như thể toàn thân mình bị điện giật từ đầu đến chân. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy rất đau ở lưng đến nỗi tôi không thể đứng dậy. Tôi đã gọi cho người học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết. Cô ấy nói với tôi rằng không sao và tôi nên đứng dậy từ từ.

“Tôi làm vậy, và không có gì không hay xảy ra. Tôi thậm chí còn đi khiêu vũ vào tối hôm đó và lưng tôi không hề bị đau.” Bà nói: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Chà! Tôi chỉ nghĩ là mình sẽ tập và đi theo người khác để thử một chút động tác, vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra”.

Cuối tuần sau đó, bà quyết định tham gia luyện công tập thể tại một điểm luyện công địa phương ở Balboa Park. Nhưng hôm đó, bà “lái xe chạy lòng vòng mà tìm không ra. Phải mất một giờ thì tôi tìm thấy nó.”

“Khi tìm thấy công viên, tôi ứa nước mắt và nghĩ: ‘Cuối cùng mình cũng tìm được đường về nhà!’” Bà kể rằng ngày hôm đó khi bà cố gắng co chân lại, mặc dù rất đau nhưng bà đã ngồi được tư thế song bàn trong công viên. “Vì vậy, tôi càng tin rằng nếu quả đúng như những gì được viết trong cuốn sách. Tôi đã tìm được đường về nhà.”

Cặp vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

daeff67538051c0087a33ceec8cfdb20.jpg

Ông Gary Lynn và vợ Karen Nguyễn

Ông Gary Lynn, Giám đốc Tài chính và Hành chính tại một trung tâm luật phi lợi nhuận ở San Diego, và vợ ông, cô Karen Nguyen, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020. Nhìn lại ba năm qua, ông Gary cho biết ban đầu là vợ ông tu luyện, vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy nên ông cũng tu luyện. Nhưng giờ đây ông cho biết: “Tôi được truyền cảm hứng và động lực, và bây giờ tôi là người muốn tiếp tục tu luyện.”

Cô Nguyen Khai Rong (Karen) cho biết cả đời cô đã tìm kiếm điều gì đó khiến cô tin tưởng. Cô xuất thân từ một gia đình lớn ở Việt Nam có đức tin mạnh mẽ vào Phật giáo. Một số người thân của cô đã trở thành tăng ni, cha và ông bà của cô đã xây dựng một số ngôi chùa ở Việt Nam. Nhưng cô nói rằng cô thấy một số người tin vào Phật giáo bị ám ảnh bởi tiền bạc, vậy nên cô không thực hành Phật giáo.

Sau khi sang Mỹ, cô cùng chồng đi nhà thờ và đọc Kinh Thánh bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy đó không phải là điều mà cô đang tìm kiếm, vì cả Phật giáo và Cơ đốc giáo đều không “có thể chạm đến trái tim tôi và trả lời các câu hỏi của tôi”.

Khi cô và chồng xem buổi biểu diễn Shen Yun vào năm 2017, cô chợt nhớ đến một giấc mơ mà cô đã có hơn 40 năm trước. Cô vô cùng ngạc nhiên trước những cảnh trong buổi biểu diễn Shen Yun khiến cô nhớ đến những nàng tiên xinh đẹp xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, mãi đến ba năm sau cô mới bắt đầu tu luyện.

“Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị sốc! Ôi trời, trên đời này lại có một cuốn sách như thế này sao!” Cô cho hay cô rất bị thuyết phục bởi những lời dạy về chấp trước, thời gian, và không gian vũ trụ trong cuốn sách.

Cô cho biết: “Lần đầu tiên khi tôi nghe những bài giảng của Sư phụ, tôi lập tức cảm thấy có những nguyên lý rất cao tầng.” Cô cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mà cô ấy đã tìm kiếm cả đời và giờ đây cuối cùng cô ấy đã tìm thấy — điều đó khiến cô ấy cảm thấy cô đã tìm thấy con đường của cuộc đời mình.

Ông Gary nhận thấy sự thay đổi ở vợ mình và nói: “Cô ấy bắt đầu tu luyện và rất tập trung, điều đó khiến tôi quan tâm. Vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy nên tôi nghĩ, mình sẽ làm điều đó cùng với cô ấy.”

Ông Gary cho biết ông đã đi nhà thờ Cơ đốc cả đời, nhưng “Khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi về sự suy đồi đạo đức trong xã hội loài người, mọi người đều là kẻ thù và nhân loại đang đi sai hướng.”

Ông Gary nhận thấy bản thân có sự thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp: “Bây giờ tôi nhìn mọi thứ rõ hơn và phản ứng của tôi với mọi thứ đã thay đổi. Khi cư xử với người khác, tôi khoan dung hơn. Và như trong Chuyển Pháp Luân có viết, tôi có thể mỉm cười khi người ta đối xử tệ với tôi.“

Ông Gary nói: “Tôi không còn coi trọng những điều nhỏ nhặt nữa. Tôi biết rằng điều tôi cần tập trung vào là tu dưỡng đạo đức của bản thân và tôi chỉ cần tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đó mới là điều quan trọng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209487.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share