Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 tại Zeughausplatz (Quảng trường Armory) ở trung tâm thành phố Zurich. Họ biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên nền nhạc luyện công êm dịu, và nói chuyện với công chúng về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Các bảng trưng bày và biểu ngữ của họ đã thu hút nhiều người dừng lại xem, và nhiều người đã đến hỏi các học viên để biết thêm thông tin.

Quảng trường Armory nằm trên tuyến phố Bahnhofstrasse nhộn nhịp, đối diện với Paradeplatz, nơi có nhiều ngân hàng. Đây cũng là một trong những trung tâm của mạng lưới xe điện của Zurich, cứ sau vài phút lại có xe điện chạy qua. Sự kiện của các học viên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường và hành khách đi xe điện.

Cô Luedi quan sát cảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công theo nhóm và chỉ vào tờ rơi mà cô nhận được. “Âm nhạc thật hay và êm dịu”, cô nói. “Có rất nhiều phương tiện giao thông quanh đây, và họ giống như một ốc đảo yên bình khiến tôi dừng lại. Họ trông rất thoải mái và mãn nguyện, làm tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó. Tôi và con gái đang lên kế hoạch học Pháp Luân Công.”

e320727c98129fc884ed0841ca6c9db9.jpg

d6183e093d65bdd433e309d797f013c2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Zurich để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

f3ea3cc8867884c2fae54ef1a512b9fe.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc

a9567ca986dd5b5f82cc426b11ccc51d.jpg

Người qua đường lắng nghe các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

“Chúng tôi muốn học Pháp Luân Công”

7457d375504265d293c0e11b24beb857.jpg

Một người cha và con gái đến từ Hoa Kỳ đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công và cho biết họ dự định sẽ tiếp tục tập luyện sau khi trở về nhà

Hai cha con Senmir và Lorne đến từ Texas, Hoa Kỳ đã học các bài công pháp từ các học viên ngay tại sự kiện. Ông Senmir, một bác sỹ đã nghỉ hưu, cho biết: “Chúng tôi đã đọc các biểu ngữ và xem họ luyện công. Tôi muốn học vì nó có vẻ là một môn thiền định rất thư giãn.”

Sau khi học bốn bài công pháp, ông Senmir nói: “Tôi cảm thấy rất thoải mái, suy nghĩ của tôi thuần tịnh và tôi cảm thấy rất tuyệt.”

Cô Lorne, con gái ông đồng ý. “Luyện công làm cho mọi người cảm thấy rất bình yên, thư thái, tràn đầy chính niệm. Thật tuyệt khi có thể học các bài công pháp”, cô nói.

Họ đã tra tìm thông tin liên lạc của các học viên Pháp Luân Công trong thành phố của họ trên mạng và dự định sẽ tiếp tục học các bài công pháp sau khi trở về nhà.

Cô Zharkyn vô cùng vui mừng khi nhìn thấy các học viên ở Zeughausplatz. Cô xuống xe điện và đẩy xe đẩy của con trai mình đến quầy thông tin. Cô hỏi các học viên về thời gian và địa điểm của điểm luyện công địa phương. Cô rất vui vì cuối cùng cũng được liên lạc lại được với các học viên Pháp Luân Công.

Cô Zharkyn, một y tá đến từ Kyrgyzstan, đã tự học bài công pháp thứ nhất và thứ hai của Pháp Luân Công trên mạng. Cô tình cờ gặp các học viên ở chính địa điểm này cách đây hơn hai năm và đã nhận được thông tin về điểm luyện công địa phương, nhưng không may cô đã làm mất thông tin đó. Sau khi sinh con, cô đã ngừng tập luyện vì lý do gia đình và cá nhân.

“Bài công pháp thứ nhất và thứ hai là nguồn cấp năng lượng cho tôi”, cô nhớ lại trải nghiệm tập luyện của mình lúc ban đầu. “Khi đó tôi làm hai công việc, và sau ca đêm, tôi luyện tập mười phút vào buổi sáng. Tôi tràn đầy năng lượng và cơn đau của tôi biến mất. Nó cũng cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi. Tôi thực sự cảm thấy bình yên và mãn nguyện. Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian đó.”

Cô tiếp tục: “Pháp môn này cải biến con người từ trong ra ngoài và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh họ. Trong thời gian đó, có nhiều người tìm đến cô và tâm sự. “Tôi đã chia sẻ với họ những gì tôi học được từ Đại Pháp. Tôi cảm thấy có một nguồn năng lượng vô tận [trong Pháp Luân Đại Pháp]”, cô Zharkyn nói.

“Thật tiếc là tôi đã ngừng tập luyện”, cô nói. “Sau đó, tôi cảm thấy trong mình thật trống trải. Tôi đã bị bệnh suốt mùa đông. Tôi thực sự nghĩ rằng mình nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại.”

Các hoạt động của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã cho phép cô Zharkyn đến một điểm luyện công để luyện công cùng các học viên khác. Cô cũng rất vui khi được cùng mọi người chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. “Bởi vì đây là một điều lớn lao, giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống, khỏe mạnh và cảm nhận được sự kết nối với vũ trụ. Tôi không thể diễn tả bằng lời”, cô nói.

Cô Zharkyn cũng hy vọng rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được hồng truyền rộng rãi hơn nữa. “Rất đơn giản; 10 phút luyện tập có thể cải thiện hoàn toàn cuộc sống của tôi và tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có được trải nghiệm tuyệt vời như vậy”, cô nói.

Chân-Thiện-Nhẫn: Các giá trị phổ quát quan trọng đối với mọi người

Sau khi nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tài liệu thông tin, mọi người đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có năm bài công pháp ôn hòa, mà còn dạy mọi người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt.

Ông Fassbind cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã phần nào biến mất trong xã hội ngày nay của chúng ta, nhưng Pháp Luân Đại Pháp cho phép mọi người tìm lại những giá trị này. “Chẳng hạn, sự từ bi là điều mà chúng ta nên nhận thức lại, bởi điều đó rất quan trọng. Chúng ta nên cố gắng thực hành lòng từ bi”, ông nói.

5586fe5a0b792be1a244db98ff023406.jpg

Y tá đã nghỉ hưu Gabriele Spreter ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công

Bà Gabriele Spreter, người từng làm y tá hơn 40 năm trước khi nghỉ hưu, đã nhiều lần nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Zurich, vậy nên Pháp Luân Công không còn xa lạ với bà. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi là người theo đạo Cơ đốc, nhưng tôi cảm thấy các học viên Pháp Luân Công như người thân trong gia đình vậy.”

Bà Spreter nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị toàn cầu. Chúng ta nên sống với nhau theo những giá trị như vậy và hoàn thiện bản thân. Đây là con đường dẫn đến hòa bình, và đây là điều chúng ta nên chiểu theo.”

Bà cho biết thêm: “Pháp Luân Công đi theo con đường hòa bình. Tôi ngưỡng mộ những người đã tuân theo những giá trị này.”

Anh Luca, làm việc trong ngành dịch vụ, quan tâm đến thiền định. Khi anh nghe nói về Pháp Luân Công lần đầu tiên, anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi rất thích [Pháp Luân Công], một cuộc sống theo Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt. Tôi đồng ý với những giá trị như vậy.”

Sau khi trò chuyện với một số học viên, anh Luca nói: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái và họ thật nhiệt tình. Bạn có thể cảm thấy rằng một số giá trị [Chân-Thiện-Nhẫn] đã bén rễ sâu vào tâm họ, và họ muốn giữ những giá trị này. Đó là một cảm giác thật tốt đẹp.”

Sebastian Gueneau, một giáo viên tiếng Pháp, cho biết: “[Chân-Thiện-Nhẫn] là những giá trị phổ quát và quan trọng đối với mọi người. Tôi là một người theo đạo Cơ đốc. Điều đó cũng rất quan trọng đối với chúng tôi, đặc biệt lòng nhân từ, vốn được tìm thấy trong nhiều tín ngưỡng và trong các truyền thống cổ xưa của phương Đông, qua đó chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến người dân đau lòng

d297391e20476c6ed44ae5691d477093.jpg

0b4b4f40f997c64f313eba1ba86156d5.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

42b767811380f45547e4645e22010fcf.jpg

Du khách trò chuyện với các học viên

Nhiều người qua đường không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại một nhóm người tốt bụng và ôn hòa như vậy. Cô Irina, một du khách người Nga đến thăm Thụy Sỹ, cũng có câu hỏi tương tự. “Chân-Thiện-Nhẫn là những khái niệm rất lành mạnh. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại bị bức hại”, cô nói.

Sau khi biết ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp đẫm máu vào tháng 7 năm 1999, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ hành động để giúp chấm dứt tội ác ở Trung Quốc.

Cô Elizabeth Esquivel, một bà mẹ người Mỹ gốc Mexico, đã ký tên thỉnh nguyện và cũng bảo các con trai và con gái của mình ký tên.

Cô cho hay tiếng Đức của cô không tốt lắm, và sau đó cô cố tìm những từ thích hợp để giải thích lý do tại sao cô ký tên thỉnh nguyện. “Tôi muốn các học viên Pháp Luân Công được bảo vệ. Những người đó [các học viên Pháp Luân Công] không có nơi nào để lên tiếng ở Trung Quốc và nói về những trải nghiệm của họ”, cô nói với đôi mắt đẫm lệ.

Cô tiếp tục với giọng hơi nghẹn ngào: “Những gì các chính trị gia đó đã làm ở Trung Quốc thực sự quá tàn nhẫn; quá tàn ác, vì vậy điều quan trọng là phải cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, bởi vì cuộc bức hại rất tệ đối với người dân.”

Trước khi rời đi, cô cảm ơn các học viên: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm điều này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/21/209453.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share