Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 16-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 ghi dấu 31 năm kể từ lần đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra thế giới. Ngày 13 tháng 5 được tôn vinh là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên ở Canberra đã tổ chức lễ kỷ niệm ở trung tâm thành phố để tôn vinh ngày đặc biệt này. Họ biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tài liệu thông tin cho người qua đường.

Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ tặng bóng bay và quà lưu niệm hoa sen có in “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều người qua đường đã dừng lại để lấy tờ thông tin và ký tên thỉnh nguyện. Một số người cũng bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Đại Pháp.

35660eb4ef1555f4b48392308d0ea567.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ff8c94e89447c2fa3b46a0c55f4b2499.jpg

Các học viên phát tờ thông tin, xin chữ ký thỉnh nguyện, và tặng bóng bay và hoa sen làm kỷ niệm.

“Ngưỡng mộ tất cả các bạn vì đã rất kiên định với tín ngưỡng của mình”

Cô Nelle Smith nói với một học viên: “Chúng tôi lo lắng cho tất cả các bạn vì ĐCSTQ quá tà ác. Thấy các bạn kiên định không sợ hãi và chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chúng tôi thực sự ngưỡng mộ vì các bạn đã kiên định với tín ngưỡng của mình.“

“Chúng tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công [còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp]. Làm thế nào để chấm dứt cuộc bức hại này? Tôi nghĩ cuối cùng đến một ngày nào đó Chúa sẽ giúp chấm dứt nó. Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều như vậy. Đó là khả năng duy nhất. Tôi ủng hộ các bạn vì đã kiên định truyền bá sự thật về cuộc bức hại và phổ biến cho nhiều người hơn biết đến sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi dự định học Pháp Luân Đại Pháp.”

0dd82f761ce64786c2c4f99b4e8cf769.jpg

Cô Carley Vanessa học cách nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” bằng tiếng Quan Thoại từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Cô Carley Vanessa đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Tôi biết rằng có hàng trăm, hàng triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhóm người tu luyện đông đảo này khiến ĐCSTQ sợ hãi. ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Nạn thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống là vô cùng tàn ác. Tôi đã bị sốc và đau lòng vì điều đó.”

Cô còn nói: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ rất lâu rồi. Năm 2008, tôi sống tại một khu vực ở Sydney, ở đó tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trong công viên. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người tu luyện tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là điều mà xã hội loài người hiện đại đang đánh mất. Tất cả chúng ta đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cuối cùng, cô cho biết: “Hôm nay, cánh tay của tôi hơi đau do bị chấn thương, và tôi cảm thấy rất chán nản. Nhưng sau khi đến đây, cánh tay tôi không còn đau nữa và lòng tôi tràn ngập niềm vui. Đó là bởi vì tôi biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho cả thân và tâm. Đây chính là điều tôi muốn, vậy nên tôi dự định học Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, tôi đang học cách nói chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ bằng tiếng Quan Thoại. Chín chữ sẽ giúp tôi biến xui xẻo thành may mắn nên tôi sẽ đọc chúng mỗi ngày!”

“Tôi hy vọng mọi người có thể đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại”

Cô Tanara Lanery là một nhân viên kế toán. Cô cho biết: “Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công và quan sát những động tác nhẹ nhàng và chậm rãi của họ khiến tôi cảm thấy rất bình yên và dễ chịu. Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Tôi cảm thấy thực sự buồn về điều đó. Tôi hy vọng mọi người có thể đứng lên để chấm dứt cuộc bức hại này. Chế độ ĐCSTQ có thể làm đủ mọi điều tà ác. Điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công.”

Chính phủ nên để người dân có quyền tự do ngôn luận

Cô Peta Newman làm việc tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần. Cô nói: “Trước đây, tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm nay, thấy các bạn luyện công và ngồi thiền ở đây, tôi rất muốn tham gia thử. Tôi đang tìm kiếm một phương pháp để tăng cường sức khỏe. Qua lời giới thiệu của bạn, pháp môn này có lẽ phù hợp với tôi. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Nó có thể giúp một người có được sức khỏe tốt, cải thiện đạo đức và loại bỏ căng thẳng. Điều này là chìa khóa để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Hiện giờ cuộc sống của tôi rất căng thẳng. Có thể giảm căng thẳng là điều rất quan trọng đối với tôi.”

Cô Newman đã bị sốc và phẫn nộ khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người vô tội và tốt bụng. Cô nói: “Một chính phủ nên để cho người dân có quyền tự do ngôn luận và có môi trường để tập luyện. Hôm nay, tôi đã được phát cho rất nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi phải đọc chúng khi tôi về nhà.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209485.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share