Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bucharest, Romania

[MINH HUỆ 15-05-2023] Vào mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bucharest lại dựng các quầy thông tin quanh thủ đô Rumani để giới thiệu cho công chúng về môn tu luyện.

Quầy thông tin đặt tại Đại lộ Pierre de Coubertin 1, gần Mega Mall vào ngày 29 tháng 4 năm 2023 và ở lối vào Công viên Drumul Taberei vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Cả hai quầy thông tin đều thu hút sự chú ý của người dân Romania ở mọi lứa tuổi và thành phần, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người dân Bucharest muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

107b5c935f8bfc8d980a355bcf0ff831.jpg

Một học viên trò chuyện với hai cậu bé tại quầy thông tin trên Đại lộ Pierre de Coubertin vào ngày 29 tháng 4 năm 2023

Hai cậu bé, khoảng 6 và 10 tuổi, bị thu hút đến quầy thông tin để xem các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả tờ rơi và hoa sen.

Một học viên đã tặng các em thẻ đánh dấu sách và giải thích nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn, mà anh đã đơn giản hóa thành “chân thành, lương thiện và nhẫn nại”.

Mỗi cậu bé hỏi xin một bông hoa sen để mang về nhà, câu bé nhỏ hơn nói rằng cậu sẽ tặng bông hoa cho người cha bị mù của mình.

29b393949df294fe4802cb48fe27653c.jpg

Phát tờ rơi trên Đại lộ Pierre de Coubertin vào ngày 29 tháng 4

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên Đại lộ Pierre de Coubertin nằm gần cột đèn giao thông. Khi các học viên trình diễn các bài công pháp tại quầy, nhiều người đang chờ đèn xanh đã đến tìm hiểu xem đó là về điều gì.

Một phụ nữ thậm chí còn thò đầu ra ngoài cửa sổ để hỏi các học viên xem họ đang làm gì. Một học viên đã giảng chân tướng cho bà về Pháp Luân Đại Pháp, và tặng bà tờ rơi cùng một bông hoa sen.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi ghé quầy thông tin để hỏi đường và nhận được tờ thông tin cùng một bông sen vàng. Người phụ nữ hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, và một học viên đã giải thích cho bà về những lợi ích của môn tu luyện và việc pháp môn này đã bị ĐCSTQ bức hại trong 24 năm qua.

Người phụ nữ cũng muốn tìm hiểu về ý nghĩa đằng sau bông hoa sen mà bà được tặng. Người học viên nói với bà đó là biểu tượng của sự thuần khiết, nhắc nhở mọi người về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nghe điều này, người phụ nữ rất ngạc nhiên. “Tôi cũng có một mặt dây chuyền hoa sen trên cổ!”, bà nói. Bà bày tỏ sự đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Một người phụ nữ khác đến quầy thông tin và hỏi xin một bông hoa sen và tờ rơi, cũng như nơi bà có thể đến học các bài công pháp. Một học viên nói với bà rằng các học viên ở Bucharest tập trung tại Công viên King Michael lúc 9 giờ sáng mỗi cuối tuần để luyện công.

Giải khai những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp

a98a8f4a485d2dca56a7fa6a6852957a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tài liệu giảng chân tướng và hoa sen. Họ cũng trình diễn các bài công pháp Đại Pháp ở lối vào Công viên Drumul Taberei vào ngày 6 tháng 5 năm 2023.

Ngay sau khi quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng lên trước Công viên Drumul Taberet, một phụ nữ trung niên đã đến quầy và hỏi:

“Các bạn bị cấm à. Tại sao lại bị cấm?”

Một học viên nữ trả lời: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi không bị cấm, chúng tôi luyện các bài công pháp này một cách tự do tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó có Romania. Điều chị biết là môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ bị ĐCSTQ cấm ở Trung Quốc. Ngoài điều đó ra, chúng tôi có thể thực hành môn tu luyện này tự do và bình yên ở bất cứ đâu.”

“Những gì tôi đọc được trên Internet không phải như vậy“, người phụ nữ nói. Sau đó, các học viên nói với bà về việc tuyên truyền của ĐCSTQ khi mới bắt đầu cuộc bức hại, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã chỉ thị cho các đặc vụ “bôi nhọ thanh danh” của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Việc này dẫn đến những báo cáo sai lệch hoặc cố ý gây hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và các phương tiện truyền thông, cả trong và ngoài Trung Quốc.

Một trong các học viên khuyên người phụ nữ truy cập trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm thông tin và tự mình đánh giá. Sau cuộc trò chuyện, người phụ nữ xoay người rời đi, ngay lúc đó một học viên khác nhớ ra trong túi của cô có một cuốn sách về lịch sử cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô liền đưa cuốn sách cho người phụ nữ, bà đã nhận lấy và có thể tìm hiểu thêm về Đại Pháp.

Cô bé và bông hoa sen

8114b249da14c416a29b8f594a163733.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở lối vào Công viên Drumul Taberei vào ngày 6 tháng 5 năm 2023

Nhiều người ngưỡng mộ vẻ đẹp của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp được trình diễn ở lối vào Công viên Drumul Taberei, cũng như sự tường hòa tại khu vực các học viên trình diễn. Mọi người rất thích nghe âm nhạc luyện công bình yên.

Một cụ bà đi xe đạp lấy một số tờ thông tin cho bản thân và hàng xóm, họ là những người lớn tuổi hơn bà và quan tâm đến tâm linh. Sau khi lấy tài liệu cho hàng xóm, bà quay lại hỏi một học viên thêm thông tin.

f84d89885677262b945211f71dd2f911.jpg

Một phụ nữ lớn tuổi lấy tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho mình và người hàng xóm lớn tuổi của bà

07523e1df16ae2fa28e5c8dd11a33601.jpg

Một học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho một nhóm phụ nữ trẻ

Sara, một bé gái tám tuổi, cùng mẹ đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên hỏi liệu em có muốn lấy một bông hoa sen màu em thích không.

“Nó rất quý giá phải không ạ?”, cô bé hỏi sau khi nhận lấy bông hoa.

Người học viên giải thích rằng hoa sen quý giá vì chúng tượng trưng cho giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cũng giải thích ý nghĩa đằng sau hoa sen, mặc dù mọc từ bùn dơ nhưng vẫn vươn lên xinh đẹp và thuần khiết, giống như những ai có thể dùng chính niệm và sự thiện lương vượt qua khó khăn của cuộc sống để trở nên mạnh mẽ và vị tha hơn.

Sau đó, cô tặng cho cô bé một cuốn sách dành cho trẻ em “Câu chuyện hoa sen” kể về câu chuyện đó. Sara trở nên rất hào hứng khi nhìn thấy cuốn sách.

“Thật đẹp làm sao! Quả là một ngày tuyệt vời! Con biết tại sao hôm nay con lại vẽ đôi mắt thiên thần rồi!”, em nói.

“Không phải ngẫu nhiên mà con bé nhận được cuốn sách này hôm nay”, mẹ của Sara nói, cô giải thích rằng những bức vẽ của con gái cô thường “hơi đặc biệt”.

“Những gì các bạn đang làm thật tốt!”

1ad6bb27d11c534de4ed27dbf29f8b24.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ thông tin và hoa sen ở lối vào Công viên Drumul Taberei, ngày 6 tháng 5 năm 2023

Ông Florin Milu, một học viên có mặt tại sự kiện, kể lại đoạn đối thoại của mình với một phụ nữ lớn tuổi đã dừng lại trước chỗ các học viên khi họ đang trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Là một cựu huấn luyện viên thể hình, bà cho biết bà có những bài tập riêng hàng ngày để giữ dáng. Bà tò mò về các bài công pháp của các học viên.

“Những bài tập khí công này khác với những bài tập tôi tập như thế nào và chúng tốt hơn những bài tập khác ra sao?”, người phụ nữ hỏi ông Milu.

Ông trả lời rằng ông không thể so sánh các bài tập, nhưng ông nói với bà về những lợi ích của các bài công pháp. Chúng cải thiện sức khỏe trong thời gian rất ngắn, khai thông nhanh chóng mọi kinh mạch, thanh lọc cơ thể, và giúp nội tâm an lạc.

Ông nói với người phụ nữ: “Chúng tôi rất may mắn được hưởng lợi ích từ môn tu luyện này, nhưng các học viên ở Trung Quốc lại bị bức hại vì sống theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Milu nói với người phụ nữ rằng ĐCSTQ đã cố gắng hủy hoại các học viên trong 24 năm qua nhưng không thành công. Hèn hạ nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn sống.

Người phụ nữ bày tỏ sự đồng cảm với các học viên ở Trung Quốc nhưng nói với ông Milu rằng bà nghĩ các học viên nên tổ chức các hoạt động thông tin này ở các vùng ngoại ô thành phố, để giúp những người trẻ tuổi ở đó hiểu được sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản và những lợi ích của môn tu luyện.

“Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Những gì các bạn đang làm thật tốt, hy vọng chủ nghĩa cộng sản sẽ không quay lại với chúng ta”, bà nói. “Thật tốt khi các bạn thông báo đến [mọi người] theo cách này, đặc biệt là những người trẻ tuổi, và tôi có một đề nghị: bây giờ, ở đây, các bạn đang ở trong một cộng đồng nơi mọi người ít nhiều cũng có học thức. Xin hãy đến các vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố và nói cho những người trẻ tuổi ở đó, bởi vì họ thực sự cần những điều các bạn đang làm.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209424.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share