Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 16-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên ở khu vực Toronto mở rộng đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm ngày Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập, hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, trên bãi cỏ phía trước Tòa nhà Quốc hội Ontario. Họ đã tổ chức luyện công tập thể và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Các bài công pháp uyển chuyển, nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số người ngay lập tức cho biết họ muốn học luyện công.

872a4e8a27860860f568e9257e697624.jpg

180a782c4809fdda62f5c21ae50d7bf2.jpg

d8187bf19c9f5f3cdbaec38242d03c81.jpg

596adabf03c2dca174f9803d7c4181c6.jpg

2870acd70acfac61b3140a85a30f6c74.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên bãi có phía trước Tòa nhà Quốc hội Tỉnh Ontario vào ngày 13 tháng 5 năm 2023

d8961d46ede50ade976fdb5d23c3b149.jpg

Người qua đường trò chuyện cùng các học viên

“Cháu nhất định sẽ học môn này

4ea10fe0854564360931f2ee9893c5eb.jpg

Pranav đến từ St.Louis, Missouri, tham gia luyện công cùng các học viên

Pranav đến từ St.Louis, Hoa Kỳ đang học trung học ở Toronto. Bị thu hút bởi các bài công pháp nhẹ nhàng, thư thái, em đã luyện bài công pháp thứ hai cùng với các học viên.

Em cho biết: “Ngày hôm nay, khi cháu đi bộ qua công viên thì thấy họ đang luyện công. Mẹ cháu rất thích thiền định và mẹ con cháu đã tập cùng nhau. Các học viên ở đây dường như rất hòa ái và thư thái. Cháu rất thích môn này. Cháu muốn tham gia cùng họ bởi pháp môn này dường như tường hòa hơn những môn khác”.

Pranav chia sẻ cảm nhận khi luyện công: “Cháu cảm thấy rất bình yên, dường như cháu có thể kiểm soát được tâm trí và thân thể của mình. Cháu thích cảm giác khi thiền định và cháu rất thích thiền”.

Cậu bé cho biết thêm: “Cháu nghĩ Pháp Luân Đại Pháp dạy con người ta cách đề cao tố chất thân thể và tinh thần, vì vậy cháu thích môn này. Cháu nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho bản thân cháu”.

Sau khi tìm hiểu thêm về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cậu bé chia sẻ: “Cháu hoàn toàn đồng tình với nguyên lý này. Cháu nghĩ ba chữ này đã bao quát tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Khi chúng ta có một quy tắc đạo đức để tuân theo và những giá trị để tuân thủ thì chúng ta đã tìm thấy phương hướng cho cuộc đời của mình. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp áp dụng được cho tất cả các tình huống”.

Trước khi rời đi, Pranav nói: “Cháu nhất định sẽ học cách thực hành. Điều này sẽ rất hữu ích với cháu và cháu đang rất hào hứng”.

“Môn tu luyện này rất thư thái và bình yên”

Anh Omar cùng con gái đi ngang qua, đã bị cuốn hút bởi khung cảnh các học viên luyện công. Anh nói: “Tôi rất thích xem họ tập luyện. Tôi cảm thấy môn tu luyện này rất bình yên và tĩnh tại. Tôi nghĩ đây là một phương pháp thiền định tốt”.

Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có năm bài công pháp mà còn có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh Omar liền nói: “Tương lai tôi sẽ học môn này. Tôi đồng ý rằng khỏe mạnh về thể chất và khỏe mạnh về tinh thần đều quan trọng như nhau. Tôi đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng nguyên lý này là thiết yếu đối với tất cả các khía cạnh của xã hội và mọi người cần chiểu theo nguyên lý này”.

Anh đưa ra kết luận: “Tôi nghĩ rằng tu luyện thông qua thiền định là một phương pháp tốt. Các học viên đã giới thiệu những điều tốt đẹp và chân thành cho mọi người, điều này rất tốt”.

Học viên mới: May mắn bước vào tu luyện trong thời gian diễn ra đại dịch

7d09f37be5506fc549724f5e4370e1b1.jpg

Ông Nhân, học viên mới, đã lái xe từ Hamilton tới tham gia các hoạt động kỷ niệm

Ông Nhân, đã tu luyện được 2 năm, biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua bạn bè. Ông đã lái xe tới Toronto cùng một vài người bạn để tham gia sự kiện ngày hôm đó.

Ông cho biết: “Tôi đã xem các video bài giảng Pháp của Sư phụ và tự mình bước vào tu luyện sau khi được những người bạn chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian diễn ra đại dịch, nhiều người xung quanh tôi bị nhiễm COVID nhưng tôi không hề hoảng sợ. Tôi vẫn bình an. Tôi tin vào Sư phụ và hy vọng sẽ được trở về ngôi nhà thực sự của mình cùng với Sư phụ. Tôi cũng hy vọng rằng chúng sinh trên thế gian đều có cơ duyên đắc Pháp và được Đại Pháp cứu độ.“

Học viên Nhân chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi. Tôi đã hiểu được rằng mình cần sống tốt với mọi người, giúp đỡ người khác và đối xử chân thành với họ. Khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đều quan trọng như nhau. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ ngày nay. Thông qua học Pháp và tu luyện bản thân, tôi đã thực sự thay đổi rất nhiều”.

Cảm ân Sư phụ Lý

05c58a3e7396932c53233a5e2bd7c986.jpg

Học viên trẻ Lỗ Hồng Nhạn (ở giữa)

Từ nhỏ, thể chất của cô Lỗ Hồng Nhạn vốn đã không tốt, tới trung học cơ sở sức khỏe của cô ngày càng kém hơn. “Tôi có tiền sử gia đình mắc bệnh viêm gan B. Đường ruột của tôi rất yếu vì uống thuốc trong nhiều năm. Tôi luôn hy vọng rằng có một vị Sư phụ toàn năng sẽ giúp tôi.

“Khi học trung học phổ thông, tôi phải mổ ruột thừa. Tôi đã rất sợ hãi. Mẹ tôi, một học viên Đại Pháp, đã khuyên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ nói nếu tôi tu luyện, có thể tôi sẽ không phải phẫu thuật. Sau khi học xong bài giảng thứ nhất, tôi bắt đầu nôn mửa. Ngạc nhiên là thậm chí tôi nôn mửa suốt đêm hôm đó nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau khi nôn ra một số thứ giống như cát đen, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bác sỹ đã kiểm tra lại cho tôi và nói tôi không cần phải phẫu thuật. Tôi đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp”.

Tuy nhiên, sau đó một vài tháng, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp nên Hồng Nhạn mất đi môi trường tu luyện. Sau khi học đại học, cô đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện.

Sau đó, cô tới Canada. “Tôi học đại học ở một thành phố nhỏ, có một vài người Trung Quốc ở đó nhưng tôi không có liên lạc của bất kỳ học viên nào. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác cuộc sống này không còn ý nghĩa.”

“Vào năm 2005, một học viên tổ chức triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn tại trường đại học nơi tôi đang theo học. Tôi cảm thấy đây có thể là cơ hội để tôi quay trở lại tu luyện. Tôi đã nói chuyện với các học viên và nhờ sự trợ giúp của họ, tôi đã trở lại tu luyện. Con vô cùng biết ơn vì Sư phụ đã không từ bỏ con”, cô chia sẻ.

Hồng Nhạn cho biết thêm: “Sau khi quay trở lại tu luyện, tôi đã thiện ý nhìn thế giới, không còn cảm thấy thế giới này u ám và lạnh lẽo nữa. Sau khi từ bỏ tu luyện, tôi trở nên ích kỷ và tự cao tự đại. Tôi luôn muốn tranh đấu với người khác. Sau khi chân chính tu luyện, tôi bắt đầu nghĩ cho người khác và hướng nội khi gặp mâu thuẫn”.

Cô hạnh phúc chia sẻ rằng có được cơ duyên tu luyện Đại Pháp là điều may mắn nhất trên thế gian. “Đại Pháp không chỉ dạy người ta tu luyện tâm tính để trở thành người tốt mà còn làm cho người ta tràn đầy hy vọng. Tôi không còn cảm thấy cuộc đời này vô vọng và lạc lối nữa. Tôi tin rằng miễn là tôi không từ bỏ tu luyện thì tôi sẽ luôn có hy vọng tìm được đường ra, bất kể là có khó khăn như thế nào”.

Cuối cùng, cô nói: “Cuộc sống có những thăng trầm. Chúng ta sẽ gặp đủ loại khó khăn, nhưng nếu may mắn có Sư phụ và Đại Pháp dẫn dắt, chúng ta luôn có thể vượt qua thử thách!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209427.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share