Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-05-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ vùng Franconia của Bavaria đã tập trung tại Hallplatz ở Trung tâm Thành phố Nuremberg để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đồng thời, họ muốn nâng cao nhận thức của mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chà đạp nhân quyền như thế nào. Người qua đường đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ.

be68191ccf5fc5c40fd8e6a51ae12e48.jpg

Các học viên từ vùng Franconia của Bavaria tập trung tại Tòa thị chính Nuremberg hôm 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

74cfd6c6ac1f141e545a82baeab71f9d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

13828baa8ed9533b9739cc42f9ee0029.jpg651cd4674fff1167f903a9e40614ba43.jpg0f1db1ed1b8bb5b3aa65b1702e82a75a.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nuremberg là một thành phố nhân quyền nổi tiếng trên thế giới. Đây cũng là thành phố lớn thứ hai của Bavaria. Vào những ngày cuối tuần, trung tâm thành phố luôn nhộn nhịp người qua lại. Âm nhạc luyện công tường hòa cùng động tác luyện công duyên dáng và chậm rãi và đã tạo nên một sự tương phản nhu hòa với hoạt động thường lệ ở trung tâm thành phố.

Người qua đường đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và một số người đã bắt chước theo các động tác luyện công. Nhiều người đã nhận tờ rơi và ngay lập tức bắt đầu đọc, sau đó họ ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đã bước thẳng đến bàn thông tin và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ.

“Cảnh giới và đạo đức của họ vượt xa tiêu chuẩn của người bình thường”

f388df5f0b1102aa0a336d8ecf6049a4.jpg

Cô Michaela Voreseka ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình

Cô Michaela Voreseka là người gốc Cộng hòa Séc. Cô từng sống ở Hà Lan cùng chồng và mới chuyển đến Nuremberg cách đây 3 năm. Cô cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể cảm nhận được sự an hòa ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp và từ năng lượng tỏa ra từ họ, tôi cảm thấy họ khác với những người khác. Đạo đức của họ vượt xa tiêu chuẩn của người bình thường. Cuộc bức hại này thật thương tâm. Thật đáng buồn khi nhiều người hiện đại đã trở nên thờ ơ và lãnh đạm trước những khổ nạn đang xảy ra với những người khác. Nhiều người không quan tâm đến cuộc bức hại này.”

Cô Voreseka vừa khóc vừa nói: “Mọi người cần biết rằng khi một người rời khỏi thế gian, thì những thứ như nhà lầu, xe hơi, v.v., họ không thể mang theo bất kỳ thứ gì cả. Chúng ta quá mê lạc trong thế giới vật chất này. Và môn tu luyện này có thể cải biến con người.”

Cô chỉ về phía các học viên đang luyện các bài công pháp và nói: “Các bạn nhìn xem, họ là những người tốt đến thế! Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt. Nếu mọi người có thể tuân theo những nguyên tắc này, họ sẽ có thể tìm được chính mình.”

Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp

b51cf6038b9aa27877bd63805c483740.jpg

Bà Natascha Koch (bên trái) và bà Karin Köppendörfer (bên phải) muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bà Natascha Koch và bà Karin Köppendörfer, cư dân Nuremberg, đi ngang qua địa điểm triển lãm Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, bà Köppendörfer đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở một thành phố khác, nhưng vì một số lý do, bà đã ngừng tu luyện. Bà cho hay: “Ngày hôm qua, khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, không hiểu sao tôi lại mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra xem. Trong tâm tôi thầm nghĩ mình nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Và sau đó, tôi thấy sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày hôm nay.”

Bà Koch nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thực sự tốt và bà cũng muốn học. Ngày hôm đó, bà tình cờ biết đến sự kiện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, bà cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã hỏi chi tiết về thời gian và địa điểm của các buổi luyện công ở Nuremberg và nói rằng họ sẽ đến học các bài công pháp vào cuối tuần tới.

Các học viên cảm tạ sự từ bi của Sư phụ

499b35e8d83a284b86baeb8bb5fda982.jpg

Anh Alex Rüber cảm tạ sự từ bi của Sư phụ

Anh Alex Rüber đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn ba năm. Ba năm trước, vì sức khỏe của anh Rüber không được tốt nên anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi được một người bạn từ Cologne giới thiệu. Nhớ lại cảm xúc của mình khi lần đầu tiên biết đến môn tu luyện, anh Rüber cho hay: “Tôi cảm thấy tâm mình như bừng sáng và tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Kể từ đó, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là con đường của mình. Sau khi trở về Nuremberg, tôi lập tức liên hệ với điểm luyện công địa phương và bắt đầu con đường tu luyện của mình.”

Anh Rüber cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời anh và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh chia sẻ: “Trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách hướng nội và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi phương diện của cuộc sống – từ sinh hoạt hàng ngày cho đến công việc của mình. Tất nhiên trong quá trình tu luyện cũng có những lúc thăng trầm. Nhưng bản thân tôi và cuộc sống của tôi đều phát sinh biến hóa, tất cả đều thay đổi, không như trước đây. Lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận được lực lượng của Đại Pháp, giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không còn cãi vã với vợ nữa và cả hai con của tôi cũng cùng tôi nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và đang học các bài công pháp. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý. Tôi chỉ có thể cảm tạ Sư phụ và cảm tạ Đại Pháp!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/21/209460.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share