Bài viết của Văn Dĩnh, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 15-05-2023] Vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 2023, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Düsseldorf và Köln, hai thành phố lớn ở North Rhine-Westphalia, Đức. Họ phổ biến cho công chúng về môn tu luyện và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người dân và du khách đã dừng lại để xem màn trình diễn của các học viên. Sau khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ, mọi người đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với các học viên và phản đối cuộc bức hại. Nhiều người đã hỏi địa điểm để họ có thể học các bài công pháp.

Tại Düsseldorf, các học viên hướng dẫn các em nhỏ cách gấp những bông hoa sen nhỏ. Trong khi cha mẹ các em lắng nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, thì các em nhỏ học nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các học viên đã chụp một bức ảnh tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

a56edfbb0842473aa1f7ceabc71e56f2.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp tại Düsseldorf

fd3e54f50b3d228ebf0766e814c907c3.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp tại Cologne

db772db63dd8ad9c38bb8fe211955e60.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Düsseldorf

4494c2055d0d535413edcb61d70856a1.jpg07dc63ee1b088659472563f0f6e05a20.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên

Bác sỹ trị liệu cơn đau: Tôi tin những gì các bạn nói là đúng

Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ đứng lặng lẽ quan sát các học viên luyện các bài công pháp. Sau đó, cô ngồi xuống bàn và cùng gấp những bông hoa sen với các em nhỏ, đồng thời hỏi thời gian và địa điểm của các điểm luyện công địa phương.

Khi các học viên chia sẻ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng những lợi ích của việc tu luyện cả thân lẫn tâm, người phụ nữ nói: “Đó là những chuẩn tắc rất tốt. Tôi tin rằng con người có tín ngưỡng tinh thần như vậy thì cũng sẽ rất tốt cho thân thể. Tôi tin những gì các bạn nói là đúng.”

Khi được hỏi tại sao cô lại có nhận định chắc chắn như vậy, cô trả lời: “Tôi là Schmerztherapeut [chuyên gia kiểm soát cơn đau]. Tôi biết những điều thuộc về tinh thần có thể thực sự khởi tác dụng.”

Cô nói với các học viên rằng cô đã từng chứng kiến có những trường hợp bệnh nhân không thể thuyên giảm đau dù đã uống rất nhiều thuốc, chỉ có tinh thần của họ mới có thể giúp họ.

“Mặc dù nhiều phương pháp tốt không được bảo hiểm y tế [Đức] thừa nhận, nhưng tôi biết thiền định và tĩnh tâm rất tốt đối với con người.” Cô cho biết Pháp Luân Công kết hợp rất tốt giữa việc tu dưỡng tinh thần và các động tác nhẹ nhàng: “Tôi tin rằng hiệu quả nhất định sẽ rất tốt, và tôi rất muốn thử”.

Nhân viên bán hàng: Học trực tuyến với em gái ở Iran

Cô Soheila, làm công việc bán hàng, từ Iran chuyển đến Đức từ 23 năm trước. Ngay khi nhìn thấy các học viên, cô đã hào hứng chạy đến và nói: “Tôi đang đi ngang qua đây và khi thấy hoạt động của các bạn, tôi liền nghĩ ngay rằng tôi sẽ không đi nữa, tôi sẽ ở lại đây.”

Thì ra cô Sohaila đã gặp các học viên Pháp Luân Công một tháng trước. Cô chia sẻ: “Tôi thấy thật không thể tin được khi các bạn có thể nhắm mắt và tĩnh lặng luyện công giữa một đám đông náo nhiệt như vậy. [Lúc đó] tôi đã lấy một tờ rơi rồi đến công viên và ngồi truy cập trang web trên tờ rơi và bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công. Tôi cũng tập một vài động tác ở nhà và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.”

“Em gái tôi đang ở Iran. Tôi cũng nói với cô ấy về các bạn [Pháp Luân Công] và gửi cho cô ấy những bức ảnh về sự kiện và những thông tin khác, chẳng hạn như trang web Pháp Luân Công. Cô ấy cũng cảm thấy môn công pháp này rất tốt”.

Cô Sohaila nói với các học viên rằng cô đã tìm thấy các video hướng dẫn trên Internet và đã hẹn gặp em gái của mình ở Iran để luyện công trực tuyến.

“Em gái tôi nói với tôi rằng nếu có thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp thì nhớ chuyển cho cô ấy, cô ấy muốn biết thêm về các bạn”.

Khi biết rằng ngày hôm đó là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô Sohaila đã thể hiện sự tán đồng rất lớn với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng: “Hồng truyền một công pháp tốt như vậy thật là tốt.”

Học viên lâu năm: Trải nghiệm kỳ diệu dẫn tôi bước vào con đường tu luyện

Ông Detlef, 67 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Ông cũng là một trong những người phương Tây đắc Pháp và tham gia các sự kiện sớm nhất. Sau 25 năm, ông Detlev vẫn luôn nhớ những trải nghiệm của mình trong những ngày đầu tu luyện.

Khi đó, cuộc sống của ông Detlev đang rơi vào thời điểm tồi tệ nhất.

“Khi đó là năm 1997, tôi bị tai nạn xe hơi hai lần, sau đó tôi bị mất việc.” Về sau, sức khỏe ông rất yếu, có lúc đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy được.

Ông Detlev hy vọng sẽ tìm được một phương pháp để bản thân được khỏe mạnh. Một năm sau, ông thấy một bài giới thiệu về Pháp Luân Công trên Internet. Khi đó, ông chỉ biết Pháp Luân Công rất phổ biến ở Trung Quốc nên ông muốn thử tập. Tuy nhiên, ông băn khoăn rằng liệu không có Sư phụ bên cạnh, các bài công pháp có thể khởi tác dụng với mình không.

Những gì ông được trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của ông.

Ông chia sẻ: “Sau vài tuần, khi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi có thể cảm nhận rất rõ về sự rung động nhẹ ở bụng dưới của mình. Đó chỉ có thể là Pháp Luân đang quay. Ba tháng sau, thiên mục của tôi khai mở. Một lần khi đang luyện công, tôi đột nhiên nhìn thấy Sư phụ ở ngay trước mặt tôi. Tất nhiên, Sư phụ đang ở một không gian khác. Ngón tay trỏ của Ngài chỉ vào thiên mục của tôi. Tôi nghĩ Sư phụ đang điều chỉnh thiên mục cho tôi.”

“Tôi vô cùng chấn động. Tôi đã biết không gian khác là thực sự tồn tại. Sư phụ có thể làm rất nhiều việc ở một không gian khác.”

Sau vài tháng luyện tập, tình trạng sức khỏe của ông Detlev đã cải thiện rất nhiều và nhiều triệu chứng của ông đã biến mất.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và ông Detlev được biết điều này ở Đức. Ông nói: “Tôi rất buồn khi thấy các báo cáo sai sự thật trên các phương tiện truyền thông.” Từ đó cho đến nay, ông Detleff, cũng như các học viên Pháp Luân Công khác, vẫn luôn kiên trì nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Học viên mới: Tôi đã tìm kiếm Đại Pháp trong 9 năm

a2f5a2fc612359719c88e9c9c525084d.jpg

Cô Bayan, một học viên mới, chúc mừng sinh nhật Sư phụ

Cô Bayan, từ Iraq, di cư sang Đức 28 năm trước. Cách đây một năm, cô bước vào cánh cửa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi đã tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp trong suốt chín năm.“

“Tôi đã đến Washington một lần vào năm 2013 và thấy Pháp Luân Công ở quảng trường trước Nhà Trắng. Các học viên, có cả người trẻ và người lớn tuổi, đều đang tập luyện. Tôi nghĩ: Chà, làm thế nào những người lớn tuổi đó có thể giữ ở một tư thế lâu như vậy? Làm sao họ lại có được tinh thần như vậy? Tôi rất muốn tìm hiểu, vì vậy tôi đã hỏi mọi người họ đang làm gì, và một số người trả lời rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp.”

“Khi trở về Đức, tôi không thể nhớ ra tên của môn công pháp. Tôi tiếp tục tìm kiếm trên Internet, nhưng khi tôi nhập các từ khóa như thiền định hay các bài công pháp, tôi đã không tìm thấy. Cho đến năm ngoái, năm 2022, thỉnh thoảng tôi thấy các hoạt động của các học viên ở trung tâm thành phố, và tôi lập tức nhớ đến cảnh tượng [ở Washington]. Tôi phấn khởi tự nhủ: Cuối cùng thì mình cũng tìm được rồi, chính là điều đó. Tôi tin rằng đó chính là duyên phận.”

Sau khi bước vào tu luyện, mối quan hệ giữa cô với một đồng nghiệp được cải thiện. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ cô ấy rất bất công, tôi làm việc tốt, nhưng cô ấy luôn buộc tội tôi. Tôi thường bật khóc vì buồn. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy tâm mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Một lần cô ấy lại chỉ trích tôi, và tôi không còn buồn như trước nữa. Tôi có thể nhìn vào mắt cô ấy và giải thích với cô ấy với một tâm thái bình tĩnh và một giọng điệu ôn hòa. Sau đó, cô ấy dường như đã thay đổi tính cách của mình, đột nhiên cô ấy không còn kích động nữa mà bình tĩnh trả lời: ‘Ồ, vâng.’ Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện. Tôi thấy rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi chính mình và những người xung quanh tôi cũng thay đổi.”

“Tôi cảm thấy rằng kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế giới của tôi trở nên tươi sáng hơn. Nếu có nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Tiểu đệ tử Đại Pháp: Cháu hy vọng nhiều em nhỏ hơn nữa biết đến Chân-Thiện-Nhẫn

5e4f14988a51a3f60ec681eb976d320b.jpg

Bé Mai hướng dẫn hai em nhỏ gấp những hoa sen nhỏ xinh

Bé Mai chín tuổi là một trong những học viên trẻ nhất tham gia sự kiện. Bé Mai chia sẻ: “Con muốn chúc mừng sinh nhật Sư phụ, và con cũng muốn đến giúp hướng dẫn các em nhỏ khác gấp những bông hoa sen nhỏ xinh. Bông hoa sen nhỏ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên đó. Con hy vọng rằng khi gấp bông hoa sen nhỏ cùng với những em nhỏ khác, con cũng có thể cho các em biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bé Mai cho biết có một số khác biệt giữa cháu và những đứa trẻ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu nói: “Những bạn nhỏ xung quanh cháu không đủ kiên nhẫn để đọc sách. Một số học sinh thường xem TV và chơi trò chơi, nhưng họ không tập thể dục nhiều. Cháu không giống như họ, hầu như ngày nào cháu cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Cháu cũng thích múa cổ điển Trung Quốc và luyện tập múa hàng ngày.”

Cháu cho biết, những động tác múa đôi khi đau nhưng cháu tự nhủ phải cố gắng chịu đựng và kiên trì. Cuối cùng khi cháu cũng có thể làm được, cháu cảm thấy rất hạnh phúc.

“Trước khi đi ngủ, cháu thường suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong ngày. Cháu tự hỏi liệu mình đã làm theo những gì Sư phụ dạy hay chưa và làm thế nào để cháu có thể làm tốt hơn vào lần tới.”

“Cháu nghĩ mình hạnh phúc hơn rất nhiều bạn nhỏ xung quanh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho chúng con.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209403.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share