Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-05-2023] Hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2023 là một ngày nắng ấm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ mọi miền nước Đức đã tổ chức một sự kiện gần Cổng Brandenburg để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

da4aa80fc5ce7306132b1d37c9511cc4.jpg

07c2b504a48b69e11cdc11126d9de2c0.jpg

ae63bfc928d6cfc00154cc42cbd18008.jpg

9145b3e3aac78a76e41d7dfe4463d955.jpg

2e7ae87f8677b63527fbe5d1499d6772.jpg

852cb715281d2d238c47faa63c311d2d.jpg

Cổng Brandenburg là một di tích lịch sử nổi tiếng thế giới, nhiều du khách đã dừng lại xem các màn biểu diễn của các học viên và chụp ảnh

Ngày 13 tháng 5 cũng là sinh nhật của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Để tôn vinh dịp trọng đại này, các học viên đã biểu diễn trống lưng, múa lân và biểu diễn đồng ca tại quảng trường. Vào lúc bốn giờ chiều, họ đã tổ chức một cuộc đại diễu hành xuất phát từ Cổng Brandenburg và tiến về phía Schloßplatz.

81c891dc390321f84344f13d6ae5a479.jpg

Mọi người đọc về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ

94e0f42c0e5cbfd10e30329ac387377c.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

a8653b2b6d92092a43f8c4c1dc8029e4.jpg

4efbc9edaaecb8c01c06ab57e16a8b9a.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại

bb4d591a60c5f7d0ccc1366adf5fa084.jpg

ebc0fa65713fdce5f01b7dc674b776fc.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Cổng Brandenburg, đi qua các địa điểm Theologische Fakultät, Oranienburger Str., Rosenthalsse, Alexanderplatz và kết thúc tại Schloßplatz. Nhiều người trên tuyến đường cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cuộc diễu hành rất đẹp.

Ủy viên Quốc vụ viện: ĐCSTQ có lẽ sẽ sớm sụp đổ

Ông Ronald Gläser, ủy viên hội đồng nhà nước và phó chủ tịch nhóm Đảng Thay thế (AfD) ở Berlin, đã có bài phát biểu tại sự kiện.

49f42b98abc9ca3f44284822a18e5eac.jpg

Ông Ronald Gläser, một nhà lập pháp bang Berlin và phó chủ tịch của nhóm Đảng Thay thế (AfD), đã có bài phát biểu lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Trong bài phát biểu, ông lên án mạnh mẽ cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và nhận định ĐCSTQ có thể sụp đổ sớm hơn hầu hết mọi người nghĩ. Ông phát biểu: “Chúng tôi nghe nói rằng các vụ bắt giữ (các học viên) vẫn đang diễn ra, và chúng tôi cũng vừa lại mới nghe điều đó. Chúng tôi từng nghe nói về lao động khổ sai trong tù và thậm chí là thu hoạch nội tạng. Tất cả những điều này là không thể chấp nhận được.

“Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền hoặc vi phạm tự do ngôn luận và tôn giáo nghiêm trọng như vậy. Nhưng đây không chỉ là nhiệm vụ của các chính trị gia, mà mọi người ở Berlin đều có trách nhiệm lên tiếng rằng những gì đang xảy ra là sai. Đôi khi các hệ thống như vậy sụp đổ nhanh hơn quý vị nghĩ. Những gì xảy ra vào năm 1989 đã cho thấy điều đó. Có lẽ điều này cũng sẽ sớm xảy ra ở Trung Quốc.”

Thành viên Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nêu gương cho chúng tôi

23aba83cff48718e87584cf6c0f339ea.jpg

Ông Hoàng Vũ Hàm, một thành viên Trung Quốc của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) đã có bài phát biểu. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Hoàng Vũ Hàm, một thành viên Trung Quốc của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) đã phát biểu trong sự kiện tại Cổng Brandenburg. Ông đề cập rằng nếu ĐCSTQ dám giết những nhóm như Pháp Luân Đại Pháp, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tiến hành cuộc bức hại tương tự đối với các nhóm khác. Điều này gây ra một mối đe dọa cho những người khao khát tự do trên thế giới.

Ông phát biểu: “Chúng ta phải biết một điều rằng khi ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách trắng trợn như vậy thì đó không chỉ là vấn đề giữa ĐCSTQ và Pháp Luân Đại Pháp, mà là sự tra tấn lương tâm đối với mỗi người dân thường chúng ta. Chúng ta có nên im lặng trước những điều xấu xa như vậy không? Khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những bất công mà người khác phải gánh chịu, thì tai họa sẽ không còn ở xa chúng ta. Khi những kẻ hành ác thấy rằng họ không phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào cho hành động tàn ác của họ, họ sẽ trở nên tàn ác hơn. Và khi trên thế giới có một chế độ chà đạp nhân quyền và đe dọa các quốc gia và cá nhân khác bằng vũ lực, thì chế độ đó sẽ gây ra mối đe dọa cho tất cả những người trên thế giới tin vào các giá trị phổ quát và tự do.”

Ông nhấn mạnh: “Điều đáng chú ý là cho dù cuộc bức hại tàn bạo, nhưng chúng tôi chưa từng nghe nói về bất kỳ hành vi bạo lực nào của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngược lại, họ đã bày tỏ quan điểm của mình một cách hợp lý và ôn hòa trong suốt thời gian qua. Điều này là tấm gương cho tất cả những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận.”

“Khi lịch sử này sang trang, chúng ta không chỉ ghi nhớ lòng tốt và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà chúng ta còn biết rằng tội ác của những kẻ độc tài đó sẽ bị đóng đinh vào cột ô nhục của lịch sử và sẽ luôn bị thế giới nhắc đến.”

Bác sỹ người Đức: Chân-Thiện-Nhẫn là trí huệ vĩnh cửu

e16b8a6f09f0101372ed0981abb3644d.jpg

Bác sỹ người Đức Emke ngưỡng mộ nền văn minh Trung Quốc, và tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là trí tuệ vĩnh cửu

Ông Ehmke là một bác sỹ người Đức. Ông từng đến Bắc Kinh và Thượng Hải vào năm 2001. Bốn tuần ở đó đã khiến ông cảm thấy gần gũi với Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Ông đã đến thăm nhiều ngôi chùa và các địa điểm văn hóa, đồng thời có một chút cảm nhận về nền văn minh 5.000 năm của Trung Quốc.

Ông chỉ vào ba chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn” trên biểu ngữ và nói rằng mỗi chữ đều vô cùng quan trọng đối với con người ngày nay, đối với sự tồn tại của sự sống, và là cơ sở cho sự tồn tại của sự sống trên trái đất.

Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn bao hàm tổng thể, một trí tuệ vĩnh cửu, một trí tuệ thần thánh mà con người đã lãng quên. Vì họ chỉ theo đuổi vật chất và sự hưởng thụ.”

Nhạc sỹ: Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp chúng ta trở lại con đường chân chính.

9361e909e3c8ab38389217ce6b941925.jpg

Nhạc sỹ Florian Bush tin rằng ĐCSTQ sắp sụp đổ

Ông Florian Busch, một nhạc sỹ, nói với các học viên: “Mùa xuân là mùa của ‘hoàn thành’, là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa hồi sinh của thiên nhiên và con người. Khi tôi nhìn thấy nhóm của các bạn và cuộc kháng nghị này, tôi đã có rất nhiều cảm xúc.”

Ông chỉ vào cuộc mít-tinh và nói: “Tôi luôn lo ngại về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thậm chí không thể nghĩ về điều đó, bởi vì nạn thu hoạch nội tạng và mọi thứ trong cuộc bức hại kể từ năm 1999 đều quá đẫm máu.”

“Tôi biết rõ rằng những thảm họa này đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. ĐCSTQ hiện đang sụp đổ hoặc sắp sụp đổ, đó là Thiên ý, và tất cả mọi người đều ở trong đó. Tiêu chuẩn do một thế lực cao hơn đặt ra sẽ quyết định điều này.”

Ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là niềm hy vọng mà ông nhận thấy, và ông cảm thấy rằng càng nhiều người tuân theo nguyên tắc này thì càng có lợi cho xã hội và có thể giúp con người ngày nay trở lại con đường chân chính.

Ông nói: “Chúng ta đã sử dụng sai những gì Thượng Đế ban cho, và bây giờ chúng ta phải quay về với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là quy luật của Thần, là quy luật của vũ trụ, và nó hoàn toàn phù hợp với các giá trị phổ quát.”

Khách du lịch: Các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp thật đẹp.

Anh Sidnei và cô Marci đến từ Amsterdam chú ý đến các học viên mặc áo phông màu vàng đang luyện công và cho rằng khung cảnh đó thật đẹp. Anh Sterni, người chưa từng thấy Pháp Luân Đại Pháp trước đây, cho biết anh cảm thấy rất thoải mái và hy vọng sẽ được học các bài công pháp vào lần tới khi gặp các học viên.

37119b52c3ceb41b8dff6c25f1e54c84.jpg

Cô Urika Heitkamt ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát

Cô Urika Heitkamt, một giáo viên, đến Brandenburg cùng một nhóm bạn từ Tanzania. Khi họ thấy các học viên đang luyện công, họ đã dừng lại để chụp ảnh và hỏi đó là gì.

“Các vị khách của chúng tôi quan tâm đến các bài công pháp, vậy nên họ đã chụp ảnh”, cô Urika cười và nói, “Khung cảnh đó khiến tôi nghĩ đến những người điềm tĩnh và có sự bình an trong tâm.”

Về Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho biết: “Đó là một nguyên tắc tốt, tôi và các vị khách của tôi cam kết tình nguyện theo nguyên tắc này, đó là giá trị phổ quát mà chúng tôi trân trọng.”

f4855ad0e8c77d999483f6b7b47b19cd.jpg

Anh Vincent và một người bạn đến từ Mozambique nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Vào buổi chiều, khi các học viên chuẩn bị chụp ảnh tập thể, anh Vincent đến từ Mozambique và bạn gái của anh đã chụp một bức ảnh với các học viên làm nền phía sau. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy và nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cảm thấy bầu không khí ở đó rất tốt nên muốn có một bức ảnh để ghi nhớ sự kiện này.

Anh Vincent, người đã sống tại Berlin hơn 40 năm, cho biết: “Tôi đã trải qua thời kỳ Berlin bị chia cắt thành Đông và Tây.” Đề cập đến cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc, anh nói: “Đến giờ mà vẫn còn một hệ thống độc tài như vậy. Điều đó thực sự rất đáng buồn. Mọi người không được phép bày tỏ suy nghĩ của mình, đó là dấu hiệu của sự lạc hậu.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209405.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share