Bài viết của Tôn Bạch và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-05-2023] Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới, các học viên ở Cao Hùng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, vì đã thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Một số chia sẻ câu chuyện về việc họ đã được thụ ích về thể chất và tinh thần như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

8de3e7a4d5504c6071720cccb2287d44.jpg

62043495f47f9a64ffb9480ac0fa1400.jpg

Các học viên ở miền Nam Đài Loan tụ họp để tổ chức lễ kỷ niệm tại Công viên Thiên niên kỷ Bình Đông. Họ chụp ảnh tập thể và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý.

Giám đốc công ty: Tìm được đường về nhà

4b6d0f94d93e15874cf7c54b7bb9dc2c.jpg

Bà Ngô Thục Mỹ cảm ơn Sư phụ đã cứu bà

Bà Ngô Thục Mỹ, giám đốc một công ty khai báo hải quan ở Cao Hùng, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm trước. Bà cho biết môn tu luyện đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bà về cuộc sống và sức khỏe của bà đã được phục hồi.

Cách đây 30 năm, mẹ bà qua đời khi bà mới còn là một thiếu niên. Sự ra đi đột ngột của người mẹ khiến bà Ngô Thục Mỹ vô cùng suy sụp và ốm yếu. Bà bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tìm nơi nương tựa của cuộc đời. “Một người bạn học cũ thời trung học đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và mời tôi đến thăm một điểm học Pháp ở Bình Đông.”

“Ngay khi bước vào căn phòng, tôi cảm thấy được bao bọc bởi một trường năng lượng ấm áp. Khi tôi trông thấy bức chân dung của Sư phụ Lý và tấm bảng ghi dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, tôi cảm thấy một niềm vui không thể giải thích được, như thể cuối cùng tôi đã tìm thấy nhà của mình.” Sau khi đọc các bài giảng và luyện bài công pháp thứ năm, bà Thục Mỹ lập tức quyết định: “Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chứng mất ngủ nghiêm trọng biến mất sau khi tham dự khóa học 9 ngày

Sau khi trở về Cao Hùng, bà Thục Mỹ đã tham gia một khóa học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến kéo dài 9 ngày. Vào buổi cuối cùng của khóa học, bà đã hỏi địa chỉ và thời gian bắt đầu của một điểm luyện công gần đó, và được cho biết mọi người luyện công vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. “Tôi tưởng mình sẽ không thể đến đó được vì chứng mất ngủ kinh niên của mình. Đầu óc tôi quay cuồng khiến tôi không thể tĩnh lại vào ban đêm và có những giấc mơ sống động ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của tôi.”

Thật bất ngờ, đêm đó bà ngủ rất ngon và có thể đến điểm luyện công đúng giờ vào sáng hôm sau. “Chất lượng giấc ngủ của tôi được cải thiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2001 và chứng mất ngủ trầm trọng của tôi đã biến mất. Bây giờ, tôi tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.”

Trong hơn 10 năm qua, bà Thục Mỹ đã tham dự khóa học 9 ngày được tổ chức hàng tháng. “Việc tuân theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại hạnh phúc và hy vọng cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Khi tôi gặp phải những tình huống tiêu cực hoặc có xung đột với người khác, tôi lập tức nghĩ đến Pháp của Sư phụ, yêu cầu bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cố gắng đáp ứng tiêu chuẩn của một học viên chân chính.”

Bệnh viêm khớp dạng thấp mãn tính được chữa lành

Bà Thục Mỹ từng bị viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng. Từ năm 17 tuổi, các khớp xương của bà thường đau nhức trước một tuần mỗi khi trời mưa hay trở gió. “Tôi đã tập yoga để cố gắng chữa khỏi tình trạng đó nhưng không mấy thành công. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh viêm khớp dạng thấp của tôi bùng phát trong một tuần. Mặc dù toàn thân đau nhức nhưng tôi không đi khám hay uống thuốc chứa steroid. Tôi đã chịu đựng cơn đau, luyện công và đọc Pháp hàng ngày. Sau một tuần, cơn đau biến mất, và tôi khỏe trở lại. Các triệu chứng đó đã không tái phát trong hơn 20 năm qua.“

“Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã xua tan nỗi buồn và chứng trầm cảm của tôi, đồng thời cho tôi một cuộc sống mới. Tôi quyết tâm tiếp tục tu luyện và đề cao bản thân. Con xin cảm ơn Sư phụ Lý vì sự cứu độ từ bi của Ngài.”

Kỹ sư: May mắn đắc Đại Pháp, cả gia đình được thụ ích

1bbf0eb18418450a60ac0b982cc7945e.jpg

Kỹ sư Từ Thiên Lâm và vợ của anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Hai vợ chồng kính chúc sức khỏe Sư phụ Lý và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Anh Từ Thiên Lâm là nhân viên tại công ty thép lớn nhất Đài Loan. Năm 2006, anh nhìn thấy một bài đăng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trên bảng tin điện tử của công ty và cảm thấy pháp môn này đáng để tìm hiểu. Sau giờ làm việc, anh ghé vào hiệu sách và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc sách, anh lập tức quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi ngày sau giờ làm việc, anh và một số đồng nghiệp luyện công trong khuôn viên của công ty.

Anh Từ Thiên Lâm cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho anh nhiều lợi ích về cả thể chất và tinh thần. Khả năng chịu đựng của anh tăng lên và các đồng nghiệp bắt đầu bình luận về nước da hồng hào và mái tóc đen nháy của anh.

Anh Từ Thiên Lâm luyện công từ nửa tiếng đến một tiếng mỗi sáng trước khi đi làm. “Việc luyện các bài công pháp trước khi làm việc giúp tôi tăng cường sức lực và khả năng tập trung suốt cả ngày, đặc biệt là khi đưa ra các quyết định quan trọng hoặc giải quyết các vấn đề khó khăn. Việc luyện công giúp tôi có suy nghĩ sáng suốt. Ngược lại, nếu hôm nào tôi không luyện công buổi sáng, tốc độ phản ứng và sức chịu đựng trong ngày của tôi sẽ bị giảm xuống.”

Lúc đầu, vợ anh không tán thành việc anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi đó hai vợ chồng anh vừa chào đón đứa con thứ hai, vợ anh cảm thấy rất hoang mang: “Em chăm con cả ngày đã đủ mệt rồi, vậy anh có thể giúp đỡ em sau khi đi làm về được không?” Các học viên Đại Pháp được dạy phải đặt người khác lên trước bản thân và cố gắng trở thành một người tốt, anh Từ đã điều chỉnh thời gian biểu của mình và bắt đầu luyện công tại một điểm luyện công gần nhà vào mỗi sáng. Điều này cho phép anh trở về nhà ngay sau khi làm việc và chia sẻ các việc trong nhà cùng vợ.

Ấn tượng với những thay đổi ở chồng mình, vợ anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và cuối cùng cũng bước vào tu luyện. Giờ đây, cả gia đình anh Từ Thiên Lâm đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống thuận theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm, con xin kính chúc sức khỏe Sư phụ Lý, và con hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện và đạt được sức khỏe thể chất, tinh thần và tín ngưỡng.”

Học viên trẻ: Bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

716167c807784484639ce463d1fee3b4.jpg

Cô Từ Cảnh Tân mặc trong trang phục tiên nữ trên thiên thượng. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý.

Học sinh trung học Từ Cảnh Tân thường quan sát cha mẹ luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô còn nhỏ. Trước khi cô biết đọc, mẹ cô đã đọc Chuyển Pháp Luân cho cô nghe. Điều đó đã gây dựng một nền tảng vững chắc cho việc tu luyện của cô khi cô lớn hơn. Khi học lớp sáu, cô luôn mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân bên mình và đọc cuốn sách này bất cứ khi nào có thời gian.

“Sau khi vào cấp ba, cháu trở nên bận rộn với việc học ở trường, vậy nên cháu đã tu luyện chểnh mảng. Vào năm thứ hai trung học, cháu đột nhiên bị sốt, đau họng và được đưa về nhà để nghỉ ngơi. Cháu đột nhiên muốn nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Cháu đã dành cả ngày để nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý ở Quảng Châu, lúc tỉnh, có lúc lại thiếp đi. Cháu cũng luyện bài công pháp thứ năm, lúc đó mặc dù cổ họng và chân của cháu rất đau, nhưng cháu đã nghiến răng và kiên trì đến cùng. Sau đó, cơn sốt đã biến mất và cơ thể cháu trở lại bình thường. Từ đó trở đi, cháu quyết tâm tu luyện tinh tấn.

“Vào năm thứ ba trung học, mọi học sinh đều đối mặt với áp lực phải đạt điểm cao và đảm bảo một suất vào đại học. Điều này khiến cơ thể căng thẳng, và nhiều học sinh đã nghỉ ốm. Việc học Pháp và luyện công giúp cháu khỏe mạnh quanh năm, nhờ vậy cháu duy trì thành tích đi học đầy đủ trong năm. Việc tu luyện còn cho phép cháu giữ được trạng thái tĩnh lặng. Dù ở nhà hay ở trường, cháu luôn nghĩ đến người khác trước, giúp đỡ mà không màng đến được mất của mình. Khi đối mặt với mâu thuẫn, cháu cố gắng lùi lại một bước và xem xét vấn đề. Mỗi lần cháu làm như vậy, kết quả luôn tốt đẹp.

“Cháu rất biết ơn Sư phụ Lý đã ban cho cháu cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong thế giới phức tạp này, cháu biết con đường phải đi để trở về với chân ngã.”

Giới thiệu về Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đầu tiên được ấn định vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, nhằm tôn vinh môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những tác động tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần mà môn tu luyện đem lại cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Dịp kỷ niệm này còn cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 ghi dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/18/209399.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share