Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 13-05-2023] Trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bulgaria đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ dựng các quầy thông tin tại thành phố Plovdiv và Stara Zagora và trưng bày các bảng thông tin và biểu ngữ. Họ phân phát những cuốn tài liệu nhỏ và hoa sen giấy, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đây là các hoạt động tiếp nối các sự kiện diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Sofia để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Bắc Kinh để kháng nghị ôn hòa phản đối việc trấn áp bạo lực và tùy tiện bắt giữ các học viên ở Thiên Tân.

cb1d13e78ee5cbac48be100076ad319e.jpg

Các học viên dựng quầy thông tin tại Stara Zagora để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

87cdfba6c2e2983717cc066425d8e5df.jpg

Mưa xuân không ngăn cản được các học viên giảng chân tướng. Người đàn ông này ngay lập tức đọc tài liệu mà ông vừa lấy từ quầy thông tin.

73eddd7fe9aa35800286ebf530aff5df.jpg 7ee5f68a54720bc5d15c6200d8a488a7.jpg

Mọi người dừng lại để đọc các bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên

Nhiều người đã có cơ hội được biết về việc ĐCSTQ đã và đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, trong suốt 24 năm qua.

69e48df8cde4f246923ed80f225e8c69.jpg

Một nhóm phụ nữ ký bản kiến nghị lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

Một nhóm phụ nữ ở Stara Zagora trước đó chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Sau khi được một học viên giải thích về cuộc bức hại, họ muốn ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một trong những phụ nữ thốt lên: “Làm sao một thứ tàn ác như vậy lại có thể xảy ra được chứ? Tất cả chúng ta cần phải giúp ngăn chặn việc này!”

Một nhóm thanh thiếu niên cầm ván trượt đã nán lại quầy thông tin ở Stara Zagora. Họ kinh hoàng khi nghe về những tội ác nhân quyền xảy ra trong cuộc bức hại. Họ đã biết được rằng ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc rồi bán cho các bệnh nhân cấy ghép trong và ngoài nước để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Một thiếu niên cảm thán thốt lên: “Thật không thể tin được. Với công nghệ hiện đại tiên tiến như ngày nay, làm sao một tội ác như vậy lại có thể bị che giấu trong nhiều năm đến thế”.

1bb5ea366516d3a3e57454931046db55.jpg

Một nhóm thanh niên ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại

Nhiều người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Mọi người đặc biệt yêu thích những bông hoa sen xinh đẹp do các học viên làm thủ công và trên đó có những dòng chữ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ vui mừng mang những bông sen nhỏ về nhà.

f0a8a581e9413fe7e56b252c9f0db6ba.jpg

Một phụ nữ ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại

Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, một phụ nữ đã ký bản kiến nghị tại quầy thông tin ở Plovdiv. Cô cũng đưa một cô gái trẻ đến để ký tên.

Mitko, một người bán sách cổ nổi tiếng ở Plovdiv, thích sưu tập sách khí công. Ông rất tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã ký bản kiến nghị.

Anh Stefcho, nổi tiếng với việc thu thập chữ ký của [người nổi tiếng], đã nán lại quầy thông tin. Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống, anh cho hay: “Tôi rất vui khi có cơ hội được ký bản kiến nghị tại sự kiện quan trọng này.”

8ee5fb79425ecf056d5f0b928b06663f.jpg

Một thanh niên ký bản kiến nghị và trò chuyện với một học viên về việc học Pháp Luân Đại Pháp

Một thanh niên ở Stara Zagora muốn biết thêm về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe tình hình ở Trung Quốc hiện nay, anh cho biết thông qua cha mẹ mình, anh đã biết chủ nghĩa cộng sản tà ác và độc hại như thế nào. Anh nói: “Mọi người cần nỗ lực để giải thể ĐCSTQ“.

6730691fe65c8d70fdb33390a87fe560.jpg

Một người đàn ông làm việc cho một công ty an ninh ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Nhân viên của công ty an ninh cũng ghé qua quầy thông tin ở Stara Zagora. Anh đã ký bản kiến nghị để phản đối những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Anh cho hay: “Tôi đã ký với tấm lòng chân thành nhất! Chủ nghĩa cộng sản cực kỳ tà ác.” Anh cho rằng không nên để chủ nghĩa cộng sản tồn tại ở bất cứ nơi đâu.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209375.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share