Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 13-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Bắt đầu từ tháng 4, các học viên ở Hy Lạp đã tổ chức một số sự kiện để ghi dấu dịp đặc biệt này.

Du khách Trung Quốc tiếp nhận sự thật

Nằm dưới chân Thành cổ Acropolis của Athens, Thissio là một khu thương mại với các quán cà phê và cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ. Đây cũng là địa điểm phổ biến cho người dân địa phương đến thư giãn và khách du lịch đến thăm. Vào ngày 9 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã đến đường Hsiheo ở Thissio. Trước khung cảnh của Acropolis, họ đã biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi để cho mọi người biết đến vẻ đẹp của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

fa2ab1b835b3b1a237b6c4a345c91fa1.jpg

18f1a45119bb71f3bdc96e78d4646267.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phát tặng tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp gần Acropolis

6d3df9bba5b130b028e4abda558d7a69.jpg

Một phụ nữ Hy Lạp (đầu tiên bên trái) học bài công pháp thứ năm. Bạn của cô đã chụp một bức ảnh và giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng.

d29115b93cabf226ebe734d1afe7943d.jpg

Các học viên Hy Lạp chụp ảnh tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Hai thanh niên người Trung Quốc đã dừng lại để xem các học viên luyện công. Khi một trong số họ hỏi có phải các học viên đang quảng bá Pháp Luân Công không, người học viên trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi đang cho mọi người thấy Pháp Luân Công thực sự là gì.” Người thanh niên liền nói: “Không giống như tôi nghĩ chút nào!” Người học viên ngạc nhiên trước lời nhận xét của anh, nhưng khi cô chưa kịp trả lời thì người thanh niên cho biết thêm: “Tất cả những điều trên TV [ở Trung Quốc] đều là nhảm nhí.” Sau đó, mọi người cùng cười phá lên.

Khi được hỏi liệu họ có gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó không, cả hai thanh niên đều xua tay: “Không, chúng tôi không thích những thứ đó.” Một học viên đã đưa cho họ cuốn sách nhỏ có tiêu đề “Hồng phúc Trời ban” trong đó ghi lại một số câu chuyện về những người đắc phúc báo nhờ tu luyện Pháp Luân Công hoặc nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một trong hai người thanh niên đã nhận lấy cuốn sách nhỏ và nói: “Sách này hay đấy. Khi về chúng ta hãy đọc xem sao.”

Cô Vương, một phụ nữ Trung Quốc đã thốt lên khi nhìn thấy các học viên luyện công: “Đây chẳng phải là Pháp Luân Công sao? Chẳng phải môn này bị cấm ở Trung Quốc sao?” Một học viên liền giải thích cho cô rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Cô Vương gật đầu và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn quả thực rất tốt.”

Cô Vương nhớ lại hồi còn là sinh viên, cô xem tin tức trên TV nói rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đã giết người, tự sát và tự thiêu. Cô bèn hỏi: Các bạn có thực sự như vậy không? Một học viên nói với cô rằng đó là những tuyên truyền phỉ báng và giải thích cho cô vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp do ĐCSTQ dàn dựng để kích động mọi người ghét Pháp Luân Công, và Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, từng nói: “Pháp Luân Công đối với quốc gia và người dân chỉ có trăm điều lợi, không có một điều hại nào.”

Người học viên đưa cho cô Vương một cuốn tài liệu nhỏ với thông tin đầy đủ về Pháp Luân Công. Cô Vương nhận lấy và nói: “Bạn không thể tìm thấy thứ này ở Trung Quốc.” Người học viên nói với cô rằng những cuốn tài liệu nhỏ này thực sự có ở Trung Quốc, nhưng không dễ tìm, bởi vì việc phát tờ rơi hoặc cuốn sách nhỏ ở Trung Quốc rất nguy hiểm khi camera giám sát ở khắp mọi nơi, và đôi khi các học viên bị cảnh sát bắt cóc do những người không hiểu sự thật ác ý báo cảnh sát. Nhưng vẫn có nhiều học viên vẫn mạo hiểm mạng sống của mình để phát tờ rơi, các cuốn tài liệu nhỏ, bùa hộ mệnh và đĩa CD ở Trung Quốc.

“Vậy tại sao họ vẫn ra ngoài phát tài liệu?” cô Vương hỏi. Người học viên giải thích rằng các học viên Pháp Luân Công đã được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần từ môn tu luyện, trong khi ĐCSTQ lại đầu độc người dân bằng những lời dối trá về Pháp Luân Công, không cho họ tu luyện và bức hại các học viên. Cuộc bức hại không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công mà còn đầu độc toàn bộ người dân Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã được hưởng lợi từ Đại Pháp, vì vậy họ không thể nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bức hại, bởi vì bất kỳ ai tin vào ĐCSTQ đều sẽ bị liên lụy khi ĐCSTQ sụp đổ. Để giúp đỡ nhiều người hơn, các học viên đã ra ngoài để phát tài liệu và giảng sự thật, bất chấp sự an toàn của bản thân.

Người học viên giải thích rằng chỉ bằng cách truyền rộng chân tướng thì ngày sẽ càng có nhiều người, nhiều cảnh sát và nhiều quan chức hiểu được sự thật, chấm dứt trợ giúp và tiếp tay cho kẻ xấu, thậm chí còn chủ động bảo vệ các học viên Đại Pháp và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc này .

Cô Vương cho hay cô sẽ đọc kỹ cuốn tài liệu nhỏ và mang nó về nhà cho gia đình cô.

Các học viên trình diễn cách gấp hoa sen tại buổi triển lãm hoa, mọi người tìm hiểu về Chân-Thiện-Nhẫn

Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023, Triển lãm hoa Kifissia lần thứ 69 đã diễn ra tại Kifissia, phía Bắc Athens. Hơn 2.000 loài thực vật đã được trưng bày trong 86 gian hàng của triển lãm.

Các học viên đã tham gia triển lãm hoa vào ngày 30 tháng 4 để chia sẻ triết lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thông qua kể chuyện và gấp những bông hoa sen nhỏ.

663b8456931c63106938b06e358a9b0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễn lại câu chuyện “Cuộc du hành của tiểu liên hoa”

Các học viên đã dùng những con búp bê để diễn lại câu chuyện về một hạt sen sử dụng ba báu vật Chân-Thiện-Nhẫn để chống lại sự cám dỗ của cái ác, sự dối trá và sự lười biếng, rồi trở lại mặt nước từ bùn lầy dưới đáy hồ u ám và lớn lên thành một bông sen xinh đẹp. Buổi biểu diễn đã thu hút rất nhiều em nhỏ và phụ huynh đến xem.

Sau đó, các học viên dạy trẻ em gấp những bông hoa sen nhỏ và tặng các bậc cha mẹ đi cùng tờ rơi chân tướng Pháp Luân Công để cung cấp thêm thông tin về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kết thúc hoạt động, các em ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi và trong tay cầm những bông hoa sen nhỏ do chính tay mình làm.

Quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Thissio

Ngày 7 tháng 5, các học viên Pháp Luân Công đã đến khu thương mại ở Thissio để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi và tặng hoa sen nhỏ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

41cee8ba8cf46fea236bd802cbe13539.jpg

Một du khách chụp ảnh các học viên đang luyện công

Acropolis nằm trên ngọn đồi phía sau các học viên. Nhiều sự kiện của họ được tổ chức ở đây vì phong cảnh đẹp và dòng người qua lại không ngừng.

Bên cạnh quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp là một người bán mũ. Lúc đầu, người bán hàng hơi khó chịu vì mọi người thường dừng lại để xem gian hàng của Pháp Luân Công và vô tình chặn quầy bán mũ của anh ta. Khi một học viên nhận thấy điều này, cô ấy đã xin lỗi anh và hướng mọi người tránh khỏi quầy hàng anh ấy.

Sau vài lần gặp gỡ, thái độ của người bán mũ dần thay đổi, từ nặng lời sang nhắc nhở nhẹ nhàng. Một học viên đã đưa tặng cho anh một bông hoa sen nhỏ, anh vui vẻ nhận lấy và nói: “Các bạn đang làm rất tốt!”

a0511c32f441e5d334a3c6b06ec3da8c.jpg

Bà Mariana (ở giữa, áo đỏ) đọc một tờ rơi trong khi ông Pantelis (ngoài cùng bên phải) học bài công pháp thứ hai.

Ông Pantelis bị thu hút bởi bài công pháp thứ hai, và ông đã giơ tay lên và tập trong khi vợ ông, bà Mariana, đọc một tờ rơi.

Một học viên đã giới thiệu cho họ năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Hai vợ chồng rất quan tâm và đã ghi lại địa chỉ của một điểm luyện công gần đó.

Ông Pantelis nói: “Các bài công pháp thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn!“ Họ cho hay chắc chắn họ sẽ cố gắng học Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209376.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share