Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 13-05-2023] Các học viên tại Sydney đã tổ chức một cuộc đại diễu hành để kỷ niệm 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cuộc diễu hành rất đẹp.

Người dân địa phương và du khách đều rất ấn tượng với cuộc diễu hành. Nhiều người cảm ơn các học viên đã chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà họ cho rằng cần được tôn trọng và ủng hộ. Một số người cho hay họ có thể cảm nhận được năng lượng thuần khiết và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các học viên quảng bá Chân-Thiện-Nhẫn cho nhiều người hơn.

e60c89de1c9aca341bb83bbd57cee0f7.jpg

Các học viên bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng màn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Wynyard ở trung tâm thành phố, ngày 9 tháng 5.

62a8447574770ee1f8c0a906e824e4eb.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí!

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa tại One Farrer Place ở trung tâm thành phố, đi dọc theo một số đường phố chính và kết thúc ở Công viên Belmore.

Cuộc diễu hành bao gồm ba chủ điểm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” tiếp đến là “Chấm dứt cuộc bức hại” và cuối cùng là “Ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

21032b34e6d34d966d677208b9d042c6.jpg

347065acc798fb2a088f9cb6a9a831b0.jpg

2744edf0fbaab38d431029dd5112e960.jpg

beb8f7596a6ab2f71bfcd39085f83d98.jpg

8373c84541e0168dc7e8d80442f22dfe.jpg

99aea1b7611eadae75dcd71a24f013d8.jpg

2d238f6637117a632616203e8b73d487.jpg

2b819bdcea4309c4f92aa37fca704c95.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc đại diễu hành để thể hiện vẻ đẹp của “Chân-Thiện-Nhẫn.” Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.

86dcdc5e79a8a83724b33d24a2398e9e.jpg

Đội trống lưng tràn đầy năng lượng

Đoàn diễu hành dài vài trăm mét do Đoàn nhạc Tian Guo hùng tráng dẫn đầu. Tiếp đến là nhóm các cô gái trẻ trong trang phục truyền thống Trung Quốc với hoa sen trên tay tượng trưng cho các tiên nữ trên thiên thượng. Cuối đoàn diễu hành là đội trống lưng sôi động. Họ chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

7f2a8dfe2578c60c14105c58ecc9961b.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

“Cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp thật lộng lẫy và tuyệt vời”

Cô Sangeega Lobes ngưỡng mộ đoàn diễu hành và cho biết “thật lộng lẫy và tuyệt vời.” Cô cảm ơn các học viên đã chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa và còn đề nghị họ quảng bá các hoạt động rộng rãi hơn bởi các học viên xứng đáng được tôn trọng và ủng hộ, và rằng Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn là rất tốt.

00f00c3e882f74ee5d3b3d3000660a76.jpg

Cô Sangeega Lobes (bên phải) cùng đồng nghiệp Robyn Turnbull đã rời văn phòng để đến xem cuộc diễu hành.

Cô Sangeega nói rằng cuộc diễu hành đã cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cô cảm nhận được năng lượng “mạnh mẽ và thuần khiết” tỏa ra từ các học viên. Ngay từ khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã cảm nhận được trường năng lượng tích cực mạnh mẽ và theo cô năng lượng này có thể thay đổi thế giới bởi thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi các học viên đề cao Chân-Thiện-Nhẫn, mọi người cần có suy nghĩ tích cực và hy vọng vào thời điểm này.

Cô hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn sau cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Cô gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Nạn thu hoạch nội tạng không bao giờ nên xảy ra

Cô Robyn Turnbull cho biết năm nào cô cũng xem cuộc diễu hành của các học viên trong 5 năm qua và cô cảm nhận được sự yên bình và tình yêu thương. Cô thường thấy các học viên luyện công trong cộng đồng của mình. Cô nói rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ nên xảy ra và đó là tội ác. Cô cho biết những gia đình mất đi người thân chắc hẳn sẽ cảm thấy bất lực và đau lòng. Cô hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng, đồng thời cuộc bức hại cần kết thúc càng sớm càng tốt. Cô cũng hy vọng mọi người tìm lại được sự tử tế, quan tâm lẫn nhau và nuôi dưỡng các mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân.

45a960c124fabbaecb9329b33b38c087.jpg

Cô Maria Silba nói rằng thu hoạch nội tạng từ người vẫn còn sống là tội ác. Cô thường nhìn thấy các học viên luyện công trong công viên và có thể cảm nhận được năng lượng bình an và tích cực tỏa ra từ họ. Cô nói thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn và cô sẽ kể với bạn bè của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

3c06c5061621d8f7a100d91ab4fdd12a.jpg

Anh Han Blakdh cho biết thu hoạch nội tạng từ người còn sống chính là giết người, hành vi đó đi ngược lại ý muốn của Chúa và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Anh nghĩ rằng cuộc diễu hành thật tuyệt vời và có năng lượng mạnh mẽ, sự kiện này sẽ giúp mọi người biết được tình hình và cùng nhau chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Chân-Thiện-Nhẫn có tác động to lớn đến xã hội

Anh Brendan Worker nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt và Chân-Thiện-Nhẫn có tác động to lớn và quan trọng đối với xã hội. Anh rất vui khi thấy cuộc diễu hành đẹp mắt trong thời tiết tuyệt đẹp như vậy. Mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc. Anh chúc các học viên mọi điều tốt lành nhất nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cô Demiana Sannak chia sẻ rằng khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân lẫn tâm và nâng cao đạo đức của con người, thì đó chính là điều cô đang tìm kiếm. Cô dự định đến điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể thức tỉnh con người. Mọi người nên học hỏi lẫn nhau bằng cách áp dụng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau với tinh thần cởi mở.

Cô rất vui khi thấy một cuộc diễu hành đầy màu sắc như vậy.

Chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cảm tạ sự cứu độ từ bi của Ngài

Ông Roberto Tranarin đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp một vài lần trong cộng đồng người Hoa gần Kogarah nơi ông sinh sống. Ông cảm thấy khá tốt và thư giãn. Ông không đồng ý với cuộc bức hại và cho biết mọi người nên được tự do thể hiện bản thân.

0e63cce7ea2ced2e841f5da194fdc887.jpg

Ông Roberto Tranarin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.

Ông tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của cuộc sống: “Chúng ta cần có lòng từ bi. Chúng ta cần chấp nhận và bao dung lẫn nhau. Mọi người không ai giống ai và đều có điều gì đó để chia sẻ. Điều quan trọng nhất là chúng ta trưởng thành thông qua sự thấu hiểu và đánh giá cao niềm tin cũng như thói quen của người khác.”

Ông nhận xét: “Cuộc diễu hành thật đẹp. Tôi yêu những màu sắc đó, và tôi yêu họ. Ai ai cũng mỉm cười. Ai ai cũng điềm đạm và lịch sự. Quả là một nhóm người tốt đẹp mà tôi từng thấy.”

Một số người Trung Quốc xem lễ diễu hành cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện nét đẹp văn hóa Trung Hoa; họ rất ôn hòa và thân thiện không giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Một số người cũng cho biết mục đích bức hại của ĐCSTQ là để ngăn chặn người dân Trung Quốc quay trở về với tín ngưỡng truyền thống.

Cô Caroline Harrison điều hành một doanh nghiệp ở Sydney. Cô cũng thiền định và giúp mọi người đánh thức năng lượng và chữa bệnh bằng năng lượng. Cô cho hay dòng năng lượng kết nối mọi người với nhau, và cô có thể cảm nhận và nhìn thấy năng lượng của các học viên.

50b6db3dcca0d3976ab2578a1547780b.jpg

Cô Caroline Harrison chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cảm ơn Ngài đã giúp mọi người kết nối và phát triển.

Ngay khi ra khỏi xe, cô ấy đã đi thẳng đến điểm luyện công. Cô nói: “Khi tôi nhìn vào một nhóm học viên, tôi có thể trông thấy năng lượng ở họ và mọi người đều có mối liên hệ với nhau. Đó là dòng năng lượng tích cực và không ngừng tuôn chảy.”

Cô cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn thật đẹp. Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp đó đến thông qua thực hành. Tất cả chúng ta có thể thực hành điều đó trong cuộc sống hàng ngày. Nếu suy nghĩ của chúng ta đều xuất phát từ Chân-Thiện-Nhẫn, trước khi tương tác với người khác, trước khi đưa ra phán xét, trước khi làm bất cứ điều gì, thì tôi nghĩ thật tốt để bắt đầu từ đó, bởi khi đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Chúng ta sẽ hiểu bản thân mình nhiều hơn và chúng ta sẽ phát triển.”

Cô tin vào luân hồi. “Tôi tin rằng chúng ta ở đây để phát triển, chúng ta ở đây để học hỏi và chúng ta ở đây để xây dựng. Chúng ta ở đây để giúp vũ trụ phát triển và lớn mạnh hơn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460489.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209374.html

Đăng ngày 20-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share