Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 14-05-2023] Nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở San Francisco và Bay Area đã tổ chức luyện công tập thể tại San Francisco, San Leandro và Sunnyvale để giới thiệu môn tu luyện cho công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 2023.

11cdcc9bc5aa6465de62edccdb218c21.jpg

a4c6a995be58091657aa8f1d59e90212.jpg

a75cb51ecf7a878353ccb89b31b658ed.jpg

Các học viên luyện công trên quảng trường phía trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco

5db569adac226e70b0da66e6200a5316.jpg

95e8e2ae4223ed0bb70f0375220c1501.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Ortega ở Sunnyvale.

272e19884a11d1cb728ce969ae3fba80.jpg

e02c2f6aaf106765aed35dfac88240cd.jpg

15a98bb4643e7369ba86c61672f3b493.jpg

Các học viên luyện công ở Công viên Marina, San Leandro

6a224251ffe1675d902092e89cfd8406.jpg

Hai du khách học các bài công pháp tại hoạt động ở Công viên Marina, San Leandro

Cư dân San Francisco muốn đọc Chuyển Pháp Luân

Khi anh Zef Amen, sống tại San Francisco, đi ngang qua quảng trường phía trước Tòa nhà Ferry, anh đã dừng lại để xem các học viên luyện công. Sau đó, anh trò chuyện rất lâu với một học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất tán đồng rằng một người nên trở thành người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân và xin đường dẫn trực tuyến của cuốn sách.

Nhà khoa học ở Los Angeles học các bài công pháp và chứng đau cổ của cô biến mất

Cô Kalpna Gupta, nhà khoa học từ Los Angeles đang đến thăm San Francisco, đã lắng nghe một học viên giải thích cho cô biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, và cô bắt đầu học các bài công pháp ngay tại chỗ. Sau khi tập xong bài công pháp thứ ba, cô mỉm cười hạnh phúc và nói với người học viên: “Thật tuyệt! Chứng đau cổ của tôi biến mất rồi, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và rất thoải mái. Tôi muốn tham gia cùng các bạn, và tôi muốn tu luyện.

fe5271b26f91f565473aed23feec845f.jpg

Cô Kalpna Gupta học luyện công

Người dân vùng Bay Area: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp”

Công viên Ortega ở Sunnyvale nằm ở Thung lũng Silicon, được bao quanh bởi các công ty công nghệ cao. Kỹ sư máy tính Ramesh Shanmugam ở Thung lũng Silicon đang đi dạo trong công viên cùng vợ con thì họ trông thấy các học viên luyện công tường hòa. Anh liền muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi muốn học thiền. Khi tôi xem các bài công pháp của họ, tôi cảm thấy rất thanh thản và bình yên. Tôi đã rất xúc động và muốn tham gia cùng họ.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp”, anh Shanmugam nói trong khi xem tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là điều mọi người nên noi theo. Đó là nguyên tắc chỉ đạo cuộc sống của chúng ta.”

11fe9d7ba4c0bb6e53ef4a8661c6bc63.jpg

Anh Ramesh Shanmugam, kỹ sư máy tính Thung lũng Silicon

Anh cho biết anh muốn có một phương thức để thư giãn bởi anh đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời. Anh nói rằng anh sẽ quay lại và học các bài công pháp vào cuối tuần sau.

6873d28c0572374b0681fbfd9cc7cba5.jpg

Anh Rosaural, một thợ sửa xe, nhận xét sau khi học các bài công pháp: “Tôi cảm thấy bình tĩnh, tâm tôi trở nên an hòa. Tôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và rất mãn nguyện.”

26d5b634d7e3c2898fb1dbaeba33563a.jpg

Cô Nalle, một du khách đến từ Na Uy, học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Marina, San Leandro, California

Các học viên được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

626ea717e097546dcabab05af701e6cc.jpg

Kỹ sư địa kỹ thuật cao cấp Lục Kim Trì

Tiến sỹ Lục Kim Trì là kỹ sư địa kỹ thuật cao cấp của một công ty dữ liệu địa lý đa quốc gia lớn ở Vùng Vịnh. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004 khi đang học tiến sỹ tại Đại học California, San Diego. Ông kể: “Đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong quá trình nghiên cứu luận án tiến sỹ của tôi. Do áp lực quá lớn, tôi bị đau nửa đầu dữ dội và tức ngực. Vậy mà sau vài tuần luyện công, tôi dần dần hồi phục. Từ đó đến nay, tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào và tôi cũng không cần gặp bác sỹ. Tôi cảm thấy rất tốt!“

9c563240e5ea72d319588bed92b8f202.jpg

Anh Từ Hiệu Nghĩa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1994

Anh Từ Hiệu Nghĩa, cựu chuyên gia nghiên cứu của Stanford, cũng tham gia sự kiện này. Vào năm 1994, một người bạn nói với anh rằng có một lớp học Pháp Luân Đại Pháp, khi anh ấy đang theo học tại một trường đại học ở Trường Xuân, Trung Quốc. Anh và người bạn đó đã tham dự khóa giảng thứ bảy của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Trường Xuân. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nhận ra rằng đây chính là điều anh đang tìm kiếm.

Anh Từ bị viêm phế quản mãn tính từ khi còn rất nhỏ, anh thường bị ho và sốt vào mùa đông. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những triệu chứng này dần dần biến mất.

Tu luyện cũng cho phép anh buông bỏ tâm coi trọng danh lợi. “Sau khi tu luyện, tôi hiểu ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nếu bạn không tranh đấu cho nó, bạn vẫn có thể có được nó một cách tự nhiên. Nếu bạn quá chấp trước, bạn sẽ làm tổn thương người khác. Sau khi tu bỏ được tâm tranh đấu, tôi trở nên thoải mái hơn”, anh Từ cho biết.

1e9d1910dd7426bfcfed13279b7da464.jpg

Cô Lâm Y Lực

Năm 1998, khi cô Lâm Y Lực lên chín tuổi, cô bị một bệnh ngoài da nghiêm trọng đến nỗi quần áo của cô thường dính máu. Cô đã thử đủ loại thuốc Đông y và Tây y nhưng đều không có tác dụng. Bác sỹ cho biết căn bệnh này có thể sẽ theo cô đến hết cuộc đời.

Sau đó, cô Lâm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ. Chỉ sau vài tháng tu luyện, cơ thể của cô đã được tịnh hóa và tất cả các bệnh ngoài da của cô đều biến mất.

“Tôi rất may mắn khi có cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô Lâm chia sẻ, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Hơn nữa, tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ích rất nhiều cho việc học của tôi.”

Theo lời anh Thạch, 32 tuổi, trước khi tu luyện, anh là một “hồng vệ binh”, một “con sói chiến” và một người vô thần. “Sau một thời gian du học ở nước ngoài, tôi dần dần hiểu rõ hơn về ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)”, anh Thạch cho biết.

Một lần, anh xem một bộ phim tài liệu về Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, anh đã xúc động đến mức không ngừng khóc. “Tôi từng tin những gì Đảng Cộng sản nói, và tôi đã vứt bỏ tất cả các tài liệu giảng chân tướng mà một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đưa cho tôi. Sau đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với người bạn đó”, anh nhớ lại.

Anh đã xin lỗi người bạn đó. Bạn của anh không hề trách anh và còn đưa cho anh hai cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và thấy rằng đây chính là điều mà tôi đã chờ đợi, vậy nên tôi bắt đầu tu luyện.” anh Thạch cho biết thêm: “Tôi rất biết ơn Sư phụ đã ban cho chúng tôi cơ hội tu luyện. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp Sư phụ, nhưng Ngài là người thân nhất của tôi. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”

f6a02dc3e18ec4a9bc363ab255e536fe.jpg

Các học viên Đại Pháp ở San Francisco và Bay Area kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

00240fdb52861dfedd01d222be7c91b9.jpg

Các học viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản tại Khu phố Tàu ở San Francisco kính chúc sinh nhật Sư phụ

eaa74f2833aed4ce570d11576a94a7eb.jpg

Các học viên ở Bay Area kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

10ede66fd5f2788ebe04100bd5d34bbf.jpg

Các học viên phương Tây tập Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở Truckee để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e9d2ee950dd7c0a56997ba6860c2b244.jpg

Các học viên luyện công trước tòa nhà quốc hội ở Sacramento, thủ phủ của California, vào ngày 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên ở San Francisco kính chúc sinh nhật Sư phụ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/460778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/16/209360.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share